Liverpool: Vừa bất thường, vừa tầm thường

16/01/2012 13:36 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Liverpool lại một lần nữa phí hoài những cơ hội trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn và sự phụ thuộc vào Luis Suarez chưa bao giờ rõ ràng hơn ở Anfield.

Sau một trận hòa thất vọng nữa trên sân nhà trước Stoke City, trận thứ 7 chia điểm ở sào huyệt của mình mùa này, HLV Kenny Dalglish sẽ cần các tiền đạo của ông làm được nhiều hơn thế này khi chân sút người Uruguay vắng mặt. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland tiếp tục những lý lẽ bảo vệ đến cùng cầu thủ của mình, nhưng không gì có thể phủ nhận thực tế đã diễn ra trên sân trong 90 phút nhạt nhòa tại Anfield.

Nếu như hai trận hòa với những đội bóng Manchester trên sân nhà không phải là những kết quả quá tồi, thì việc liên tục bị Norwich, Swansea, Sunderland, Blackburn và Stoke cầm chân ở Anfield, là rất khó biện minh. Những con số nói lên nhiều điều. Liverpool là đội để thủng lưới ít thứ ba trên sân nhà, nhưng chỉ đứng thứ 10 trong danh sách ghi bàn tại sào huyệt của mình ở Premier League. Với một đội bóng muốn chen chân vào tốp 4, đó là những con số sẽ khiến các CĐV áo đỏ lắc đầu ngán ngẩm.

Những bế tắc càng thêm tệ hại bởi lẽ vấn đề của Liverpool chỉ nằm duy nhất ở khâu dứt điểm. Hiện nay, đội đầu bảng Manchester City là đội duy nhất tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với Liverpool, nhưng các chân sút của Dalglish chỉ là những gã hề khi đặt bên cạnh Sergio Aguero, Edin Dzeko hay Mario Balotelli. Một cách ngắn gọn, Liverpool đang là đội bóng lãng phí nhất ở giải Ngoại hạng. Xà ngang, cột dọc, đôi tay thủ môn, đó là những điểm đến quen thuộc của các pha dứt điểm từ Liverpool về phía khung thành đối phương, chứ không phải mành lưới. Điều tương tự đã lặp lại trong trận hòa Stoke.



Liverpool đang rơi vào bế tắc- Ảnh Getty

Không Suarez, càng tệ hơn

Tuy nhiên, trong khi kết quả và nỗi thất vọng ở Anfield tối thứ Bảy là khá quen thuộc, vẫn có sự khác biệt đáng kể so với những trận đấu trước đó. Lần đầu tiên ở mùa này, Liverpool không ghi bàn, và cũng chẳng tạo ra được những cơ hội đủ rõ nét. HLV Tony Pulis, với hàng thủ mạnh nhất của ông, đã giúp Stoke phòng ngự khá dễ dàng, đánh chặn từ xa mọi ý đồ, vốn chẳng lấy gì làm sáng tạo, của đối thủ.

Những gì diễn ra trong 90 phút khó nuốt hơn hẳn so với The Kop. Nhiều CĐV áo đỏ đã tin, hoặc bắt mình tự tin rằng khi Suarez bị treo giò 8 trận, những lợi ích bất ngờ sẽ đến với Liverpool. Bản thân tiền đạo người Uruguay không giỏi trong việc ghi bàn, phí hoài khá nhiều cơ hội của Andy Carroll hay Dirk Kuyt.

Nhưng trước Stoke, nếu sự vắng mặt của Suarez có chứng minh điều gì, thì đó là Liverpool rất phụ thuộc vào anh. Có thể vẫn chưa gặp vận trước khung thành, nhưng kỹ thuật, khả năng tạo đột biến, cảm hứng, tốc độ, sự tinh quái, bất cứ điểm nào Suarez cũng vượt trội so với Kuyt, người đá tiền đạo cắm trong một giờ đồng hồ đầu tiên, và Carroll, trong nửa tiếng sau đó.

Liverpool vẫn cần, một cách tuyệt vọng, người có thể dứt điểm những cơ hội mà Suarez tạo ra, nhưng khi Suarez vắng mặt, cả những cơ hội cũng không đến, nói gì tới bàn thắng. Toàn bộ hàng công của Dalglish tối thứ Bảy là một nỗi hổ thẹn. Caroll, 35 triệu bảng, 18 trận Premier League, 2 bàn. Kuyt, 17 trận, 0 bàn. Stewart Downing, 18 triệu bảng, 20 trận, 0 bàn. Những khẩu súng không nhả đạn đó vẫn chơi không tệ khi có Suarez trên sân, nhưng giờ đây, ngay cả việc hoàn thành nhiệm vụ cũng đã trở nên quá khó khăn với hàng công áo đỏ.

Với số tiền 50 triệu bảng thu về từ thương vụ bán Fernando Torres cho Chelsea và thêm hơn 40 triệu bảng nữa được chi ra trong mùa hè năm ngoái, Dalglish và Giám đốc điều hành Damien Comolli phải nói là đã làm việc quá tệ hại. Trong bối cảnh hiện giờ, Liverpool vẫn cần ít nhất hai cầu thủ tấn công đẳng cấp nữa, ngay cả khi Suarez kết thúc án treo giò.

Sự trở lại của chân sút người Uruguay, giống như sự trở lại của đội trưởng Steven Gerrard, chắc chắn không đủ để tạo nên một phép màu, mà Liverpool sẽ cần tới một phép màu thật sự nếu họ muốn kết thúc mùa giải này ở một trong bốn vị trí dẫn đầu.

Trần Trọng




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm