Bolton - Chelsea 0-4: Chelsea trở lại quỹ đạo

26/01/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đã khá lâu rồi kể từ khi Didier Drogba cởi chiếc áo đấu của anh vào cuối trận để ném nó cho một CĐV trong số những người hâm mộ Chelsea khi họ lặn lội đi cổ vũ cho đội nhà trên các sân khách, và cũng đã khá lâu rồi nhà đương kim vô địch mới lại thể hiện được sức mạnh vô song của họ như tối Chủ nhật.

Cơ hội để đội bóng của HLV Carlo Ancelotti bảo vệ thành công ngai vàng Premier League họ giành được mùa trước vẫn khá mờ nhạt, nhưng nếu như họ không thắng nổi Bolton trong chuyến làm khách ở Reebok tối qua, thì cũng coi như Chelsea đã để chiếc cúp lại Manchester trên đường trở về London từ miền đông bắc Anh. Thay vào đó, đội bóng áo xanh nã 4 bàn vào lưới đối thủ và trong ánh sáng cuối đường hầm, như chính Ancelotti thừa nhận, rất có thể Chelsea đã nhìn thấy “bước ngoặt của mùa giải”.

Chelsea đã biết thắng trên sân khách - Ảnh Getty

Từng có những buổi bình minh giả hiệu trong suốt giai đoạn bóng đêm che phủ Stamford Bridge suốt 3 tháng vừa rồi, nhưng lần này có lẽ rốt cuộc mặt trời cũng đã mọc ở phía chân trời với nhà đương kim vô địch: 4 bàn thắng vào lưới một Bolton luôn chơi rất hay ở sân nhà Reebok. Và nếu các CĐV áo xanh cần thêm lời khẳng định nào về một cuộc trở lại đích thực thì đó chính là bàn mở tỉ số đẳng cấp của Drogba, pha làm bàn nhắc cho tất cả mọi người rằng, dù có vấn đề gì đi nữa, Chelsea vẫn có trong đội hình mình những cá nhân xuất sắc đủ sức xoay chuyển tình thế trong mọi hoàn cảnh.

* Vẫn mơ về chức VĐ

Trong sự chờ đợi hậu vệ của Benfica David Luiz, sẽ có mặt ở London trong tuần này, thậm chí có thể kịp cho trận gặp Everton ở vòng 4 Cúp FA vào thứ Bảy, và trong những tràng hô vang “chúng ta đang trở lại” từ khán đài dành cho các CĐV khách ở Bolton, rõ ràng là Chelsea, và cả ông chủ Roman Abramovich của họ nữa, chưa chịu bỏ cuộc. Ở Reebok cũng không có Frank Lampard, nhưng anh sẽ trở lại cuối tuần này. Nếu Chelsea có thể thu hẹp khoảng cách với M.U thì hai trận đấu có ý nghĩa 12 điểm giữa họ, ở Stamford Bridge ngày 1-3 và tại Old Trafford vào cuối mùa giải, sẽ có ý nghĩa sống còn và tối hôm qua, lần đầu tiên sau 3 tháng, họ mới lại thể hiện hình ảnh của một đội bóng đủ sức đánh bại kình địch của mình. Petr Cech, Michael Essien và tất nhiên là Drogba, đều đã trở lại là chính họ.

Khi những cầu thủ đó chơi đúng sức, Chelsea hoàn toàn áp đảo Bolton, dù đội bóng của HLV Owen Coyle chơi không tồi chút nào và thực ra có lẽ không đáng bị thua đậm như thế. Dẫu sao, chính Coyle cũng thừa nhận sau trận đấu rằng trong những thời khắc quyết định, đối thủ có những phẩm chất làm nên sự khác biệt về đẳng cấp giữa họ. Bolton đã rất nỗ lực ngay từ đầu trận, nhưng bất cứ khi nào họ phạm sai lầm, như chính lời Coyle, họ sẽ bị “trừng phạt một cách không thương tiếc”.

Tối Chủ nhật, đội chủ nhà nói lời chia tay với tiền đạo huyền thoại của họ Nat Lofthouse, vừa qua đời ở tuổi 85, với một phút mặc niệm trước trận đấu. Họ lẽ ra đã có thể vinh danh những ký ức về Lofthouse bằng ít nhất là một điểm và cho tới khi Drogba ghi bàn, Bolton đã chơi sòng phẳng với đối phương. Nhưng Chelsea cho thấy sự vượt trội ở cả ba tuyến. Cech và John Terry đã chỉ huy hàng phòng ngự đứng vững trước một mặt trận tấn công đang rất lên chân có mặt Martin Petrov và Johan Elmander. Michael Essien đã lại chạy như không phổi, Florent Malouda chơi bóng tinh tế và tốc độ như đầu mùa và quan trọng hơn hết, cả Drogba lẫn Anelka đều ghi bàn để đưa Chelsea trở về quỹ đạo chiến thắng.

Ramires ghi bàn thứ tư, bàn đầu tiên của anh cho Chelsea và lần đầu tiên trong một thời gian dài, nhà đương kim vô địch lại cho thấy hình ảnh của một đội bóng không thể đánh bại. Cũng cần nhắc thêm rằng đây là lần đầu tiên Chelsea có hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League từ tháng 10 năm ngoái, một cuộc chờ đợi thật dài, nhưng sau trận đấu ở Reebok, tương lai đã sáng sủa hơn rất nhiều tại Stamford Bridge.

Trần Trọng


1 Sự hồi sinh của Chelsea gắn liền với sự trở lại của bộ ba Malouda - Drogba - Anelka trên hàng công. Trận đại thắng Bolton là lần đầu tiên mùa này bộ ba ấy cùng lập công. Với Chelsea, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10 họ thắng 2 trận liên tiếp ở Premier League. Trước Bolton, Chelsea đã đánh bại Blackburn 2-0 trên sân nhà.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm