Thủ môn Xuân Nam (QNK.QN): Cờ đã đến tay

31/05/2013 13:17 GMT+7 | Hạng Nhất

(giaidauscholar.com) - Xuân Nam bảo rằng tình cảm của anh với đội bóng Quảng Nam đã là máu thịt. Và, có cả… máu nữa! Và rồi, anh chỉ vết sẹo khâu 40 mũi ở cằm, 2 vết sẹo ở đầu, mỗi vết 5 mũi.

Nếu tiếp tục chơi tốt trong phần còn lại của mùa giải, sự nghiệp của Xuân Nam hứa hẹn sẽ có bước phát triển mới. Ảnh: HQ

Không chỉ ở đầu, trên thân thể Xuân Nam cũng có không ít những vết trầy xước, và tất cả chỉ để bảo vệ mành lưới cho đội bóng đất Quảng.

Tuổi trẻ, phát tiết sớm nhưng lận đận

Cách đây dăm năm, Xuân Nam được xem là một trong những thủ môn trẻ tài năng của bóng đá Đà thành, chứ không phải là Thanh Bình. Xuân Nam được lên đội một từ năm 19 tuổi (2006), đấy là một điều không đơn giản ở vị trí thủ môn.

Thế nhưng, Xuân Nam sinh ra không gặp thời, bởi lúc đó SHB.ĐN có nhiều sự lựa chọn ở vị trí gác đền. Võ Văn Hạnh đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, còn thủ môn Đức Cường luôn có tên trong các màu áo ĐTQG, thậm chí còn đe dọa vị trí của Văn Hạnh. Xuân Nam mải miết chờ  đợt trên băng ghế chỉ đạo, nhưng thời cơ đều ngoảnh mặt.

Trước áp lực cạnh tranh gay gắt ở đội một SHB.ĐN, mùa giải 2008, thủ môn trẻ này được lãnh đạo cho đội hạng Nhất QK5 mượn. Nam bắt chính, góp phần giúp đội bóng áo lính trụ hạng thành công trong bối cảnh ngặt nghèo.

Cũng năm đó, khi U21 Đà Nẵng tham dự VCK U21 QG, Xuân Nam được triệu về để rồi bắt chính, cùng đội bóng sông Hàn của HLV Phan Thanh Hùng vô địch, chiếc Cúp có tính chất bước ngoặt giúp bóng đá Đà Nẵng và ông Hùng đổi vận hoàn toàn.

Lúc đó, Nam vẫn chưa có cửa trở lại đội một SHB.ĐN, tiếp tục được biệt phái vào Quảng Nam bắt chính ở mùa giải 2009. Cũng tại VCK U21 năm đó, Xuân Nam cùng U21 vô địch, được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất.

Tuy thế, Xuân Nam vẫn phải gắn bó với phận cho mượn trong màu áo Quảng Nam năm 2010, trước khi trở về làm dự bị ở đội một SHB.ĐN (năm 2011), hạng Nhất SHB.ĐN (2012).

Không chấp nhận an phận

Dù là người gắn bó sâu sắc với bóng đá Quảng Nam, nhiều lần thực sự đổ máu trên sân, nhưng mùa giải này Xuân Nam không được tạo nhiều cơ hội. Dù thế, Nam bảo rằng mình chưa gặp thời, phải tự rèn luyện mọi mặt để đợi đến ngày cờ đến tay.

“Đời thủ môn nghiệt ngã lắm, rất ít cơ hội để chớp lấy, bởi thủ môn giỏi tuổi thọ nghề nghiệp rất lâu. Đấy là chưa kể thủ môn có phù hợp với triết lý của HLV trưởng hay không. Cảm giác làm dự bị không dễ chịu, nhưng tôi không bao giờ đầu hàng số phận”, Nam chia sẻ.

Và rồi, có thể gọi thời cơ đã bắt đầu mở ra với Xuân Nam, khi ở vòng đấu mới đây QNK.QN gặp CLB Hà Nội trên sân nhà, anh đã được HLV Vũ Quang Bảo cùng BHL tin tưởng giao bắt chính.  

90 phút giữ sạch lưới trên sân Tam Kỳ với nhiều pha cứu nguy xuất thần, thủ môn người Đà Nẵng đã nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng từ phía khán giả.

Đánh giá về màn trình diễn của đồng đội Xuân Nam, đội trưởng Cao Xuân Thắng cho biết: “Tôi biết Xuân Nam từ lâu, cậu ấy bộc lộ năng khiếu rất sớm. Tiếc rằng do nhiều  yếu tố khiến sự nghiệp cứ lận đận. Nam đã có một trận đấu tốt. Không chỉ vào ra hợp lý, phối hợp ăn ý với các hậu vệ, Xuân Nam còn có những tình huống bắt bóng chắc chắn và rất gọn”.

Những lời nhận xét của Xuân Thắng nhận được sự đồng tình của HLV Vũ Quang Bảo, khi ông thầy này cũng thừa nhận, Xuân Nam đã không làm mọi người thất vọng. “Quả thật, áp lực phải thăng hạng năm nay đè nặng nên vị trí thủ môn là nhạy cảm nhất trong hệ thống chiến thuật.

Ngay từ khi về dẫn dắt Quảng Nam, tôi đã nhận thấy những tố chất tốt của Xuân Nam, rất may các anh lãnh đạo cũng ủng hộ. Một thủ môn có khả năng như thế mà không được tạo điều kiện thì phí lắm cho cậu ấy. Chắc chắn trong tương lai thủ môn trẻ này sẽ còn phát triển hơn nữa”.

Có tư chất, có khát vọng, nếu được tin tưởng, biết đâu Xuân Nam sẽ  làm nên chuyện tại Quảng Nam, thậm chí xác lập được vị thứ trở lại trong làng thủ môn nội đang nhìn đâu cũng thấy vấn đề?

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm