Messi, 30 năm, và Maradona

10/01/2014 06:44 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Chính xác như là máy tính. Tròn 30 năm, thế giới bóng đá lại đón chào sự trở lại của một vì tinh tú. Ngày 8/1/1984, 100.000 khán giả ở Camp Nou đã hô vang đón chào Diego Maradona, trong trận đầu tiên của “El Pelusa” sau 3 tháng rưỡi nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá từ cú tắc của “đồ tể” Andoni Goikoetxea. Đó là một khoảnh khắc huyền thoại, khi Maradona được HLV Cesar Menotti xếp đá chính, ông liền lập cú đúp vào lưới Sevilla và rời sân ở phút 68 trong những tiếng hô vang dội.

Ngày trở lại cũng chính là ngày mà Maradona tuyên chiến. “Tôi sẽ chơi bóng cho tới chết, hoặc cho tới khi tôi rơi khỏi cáng khiêng”, tuyên bố đanh thép của “El Diez”. Để rồi hai năm sau thế giới bóng đá chứng kiến Maradona đứng trên đỉnh cao chói lọi, với chức vô địch World Cup ở Mexico.

Chẵn 3 thập kỷ sau, ngày 8/1/2014, Lionel Messi cũng trở lại sau một ca chấn thương dài. Và World Cup thì đã ở trước mặt. Một sự liên tưởng rất đỗi tự nhiên là Leo sẽ bắt đầu hành trình chinh phục của mình và rồi đứng trên đỉnh thế giới ở Maracana vào tháng 7 tới.

Một trận đấu với Getafe ở Cúp Nhà Vua gợi lên rất nhiều liên tưởng. Messi 7 năm trước đã bắt đầu được gắn biệt danh “Maradona mới" từ một trận đấu như vậy, khi anh ghi một siêu phẩm rất giống với “bàn thắng thế kỷ” của Maradona vào lưới đội tuyển Anh. Trong 12 giây, anh đi bóng trên một quãng đường 62m, qua mặt 5 hậu vệ và cả thủ môn để sút bóng vào lưới Getafe. Cảnh tượng ấy được hàng vạn kênh truyền hình phát đi phát lại. Không lâu sau, tác phẩm “bàn tay của Chúa” lại được anh tái hiện trong trận gặp Espanyol. Messi dùng tay ghi bàn, truyền thông TBN thay vì tố cáo hành vi tiểu xảo thì lại trầm trồ gọi anh là "Messidona".

Không giống như Menotti năm xưa đã xếp Maradona đá chính trong ngày đầu trở lại, Tata Martino chỉ tung Messi vào sân sau một giờ thi đấu và đội bóng đã dẫn 2-0. Số phút thi đấu của Leo chỉ bằng nửa của Maradona ngày ấy nhưng kết quả thì tương đương, vẫn là một cú đúp bàn thắng. Và sân Camp Nou một lần nữa lại dậy sóng dù số lượng khán giả (4 vạn) ít hơn hẳn so với năm 1984.

Một nét gạch lịch sử đã nối dài từ ngày 8/1/1984 sang ngày 8/1/2014. Và xen giữa nó là một ngày 8/1 lịch sử khác của Barcelona, ngày 8/1/1994, khi “Dream Team” của Johan Cruyff vùi dập Real Madrid 5-0 tại Camp Nou với cú hat-trick của Romario, cũng là chẵn 20 năm.

Lục lại một chút về lịch sử để nhìn về phía trước và chờ đợi những điều kỳ diệu mà Messi sẽ làm, giống như là hàng triệu người đã trông đợi ở Maradona năm xưa. Có lẽ lúc này, tất cả các cule cũng như các hinchas của Argentina đang đếm ngược tới ngày 11/1, ngày Barcelona gặp Atletico Madrid trong trận đấu lớn đầu tiên của năm 2014.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm