03h00 ngày 7/3, Marseille - Lille: Ngôi Vua không nằm ở đây

06/03/2011 13:29 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Velodrome có thể là nơi chôn vùi tham vọng vô địch của Lille mùa này, nhưng có lẽ cũng không phải là nơi Marseille chính thức gầm lên rằng họ vẫn là nhà ĐKVĐ, sau quá nhiều những cú vấp ngã trong một mùa giải thiếu ổn định bậc nhất lịch sử Ligue 1.

Kịch bản vô địch của 2 mùa giải gần đây đều giống nhau: Các đội Bordeaux (nhà vô địch 2009) và Marseille (2011) đã chơi khá tầm thường trong 2/3 mùa giải, nhưng cả 2 đều lên ngôi một cách đầy bất ngờ sau những pha tăng tốc ngoạn mục cuối mùa (Năm 2009, Bordeaux thắng toàn bộ 11 trận cuối, và một năm sau, Marseille cũng thắng 9/11 trận cuối để đăng quang).

Trận đấu giữa Marseille và Lille chưa thể định đoạt chức vô địch - Ảnh Getty

Thời điểm nước rút của họ, thật trùng hợp, đều bắt đầu từ giai đoạn giữa tháng Ba, khi cả 2 đều vừa bị loại khỏi Cúp châu Âu (Bordeaux thua Galatasaray năm 2009, còn Marseille bị Benfica loại). Sân nhà cũng là một lợi thế: 11 vòng cuối, Bordeaux đá đến 6 trận sân nhà (trong đó có trận thắng then chốt 1-0 trước Lyon), còn Marseille, ngay sau trận thua Benfica, được đá 4 trận sân nhà liên tiếp ở Ligue 1 từ cuối tháng Ba đến đầu tháng Tư (cũng bao gồm cả chiến thắng 2-1 trước Lyon)!

Điều đó có nghĩa là một cách khá tình cờ, 3 tháng cuối của mùa giải đã "chọn" Bordeaux và Marseille là nhà vô địch. Không còn phải phân phối sức ở mặt trận khốc liệt nhất là châu Âu, lực lượng đầy đủ, ngôi sao tỏa sáng (Lucho Gonzalez và Yoann Gourcuff, 2 nhạc trưởng khi ấy của Marseille và Bordeaux, đều chơi đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn nước rút ấy), và có sân nhà làm điểm tựa, họ trở thành những nhà vô địch một cách đầy bất ngờ.

Không phải là kịch bản dành cho Lille

Nhưng hãy tin rằng Lille không thể đi theo con đường ấy. Họ đã trật bánh khỏi quỹ đạo quen thuộc ấy ngay từ khi chơi cực hay trong giai đoạn lượt đi (hơn phần còn lại 5 điểm trước khi nghỉ Đông). Đó là giai đoạn mà Lille đã đốt những gì tinh túy nhất, và họ đã lộ bài, trước khi nghĩ đến việc đi theo một lộ trình tương tự Bordeaux 2009 và Marseille mùa trước.

Việc hàng công khủng khiếp đã ghi đến 72 bàn mùa trước và 43 bàn tính cho đến thời điểm này đã chỉ có thể nổ súng 2 lần trong 3 vòng gần đây là một minh chứng. Tay ghi bàn chủ lực Moussa Sow là một bất ngờ của mùa giải, nhưng một mình anh hiện tại chỉ đủ giúp Lille giành được những... trận hòa mà thôi (2 vòng liên tiếp gần đây Sow đều nổ súng, nhưng Lille đều hòa). Khả năng hoạt động độc lập của anh là cực hay, nhưng giờ thì những bàn thắng ấy chỉ chứng tỏ sự đơn độc.

Dự đoán của bạn về trận đấu này


Người ta chờ đợi Eden Hazard sẽ bừng sáng tương tự Gourcuff 2009 và Lucho 2010, nhưng qua 3 mùa giải, với quá nhiều tin đồn chuyển nhượng và một lối chơi vẫn dựa nhiều vào sự bắt mắt mà chưa thực sự hiệu quả (mùa nào anh cũng ra sân gần 40 trận, chơi tiền đạo cánh, nhưng chưa khi nào ghi quá 5 bàn/ mùa). Trận gặp Marseille cũng là một trong những trận rất quan trọng trên chặng đường còn lại mà Lille phải chơi sân khách (trận còn lại gặp PSG, mà mùa này, Lille đá sân khách khá tồi với 4 thắng, 6 hòa và 2 thất bại).

Không còn những điểm tựa tương tự mùa trước cũng là tình cảnh chung của Marseille, đội vẫn còn phải chia sẻ sức lực cho Champions League, các ngôi sao đã quá cũ (khả năng ghi bàn cực kém của các tiền đạo là một vấn đề: Một mình Sow của Lille đã ghi số bàn thắng bằng cả Gignac (5 bàn), Ayew (6) và Remy (6) ghi được) và lực lượng bị bào mòn bởi chấn thương (Gignac, Azpilicueta...). Họ cũng còn 2 trận sân khách với các đối thủ trực tiếp là Rennes và Lyon.

Phép màu nào có thể giúp cả hai bứt phá, ngay cả khi giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa quyền lực cũ và thế lực mới này?

Ban Cầm



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm