Tiếng nói Man City: Còn đường, ta cứ bước!

11/04/2012 16:14 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Bầu trời Etihad đã không còn những tia nắng đẹp. Những vòm mây xám xịt như muốn bao phủ cả nơi đây. Manchester City đã dần rơi rụng lại trong cuộc đua với người hàng xóm cho giấc mơ xưng bá bóng đá Anh sau gần nửa thế kỉ đợi chờ…

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Còn chút gì hi vọng?

Cú sút định mệnh của Mikel Arteta đã nhấn chìm Man City trong đêm Emirates. Một bàn thua oan nghiệt ở những phút cuối cùng. Khoảng cách với đội đầu bảng M.U đã là 8 điểm. Chẳng còn nhiều người tin vào chức vô địch cuối mùa dành cho Man City. Chuỗi trận bết bát trong những vòng đấu liên tiếp đã kéo tụt họ lại phía sau. Có những thời điểm mà tất cả đều đặt hết niềm tin vào Man City cho tham vọng lật độ sự thống trị của M.U. Ấy vậy mà, niềm tin ấy bỗng vỡ vụn tự lúc nào. Trong cuộc đua dài hơi ấy, một nhà vô địch cần tụ hội nhiều yếu tố từ bản lĩnh, kinh nghiệm đến độ ổn định trong lối chơi. Man City có thể thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa, có thể cuốn phăng mọi chướng ngại, có thể đạp đổ mọi thách thức. Nhưng cuối cùng, sự sa sút trong giai đoạn khốc liệt và quan trọng nhất đã lấy đi của họ quá nhiều. Đó là những điểm số, những niềm tin từ các cổ động viên nhà…

Giấc mơ đứng trên đỉnh bóng đá Anh sau 44 năm dài đằng đẵng vẫn cứ nóng bỏng với Man City. Giấc mơ ấy có thể đẹp lung linh nhưng khi chưa trở thành hiện thực, nó vẫn là một cái gì đó rất xa vời. Nó cứ thổn thức, rồi lại nhói buốt tim đau. Nỗi dằn vặt ấy cứ đến, rồi đi, thoáng qua, rồi lại ùa về. Những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc đã đến với Man City vào đầu mùa giải. Nhưng cả trời hạnh phúc ấy bỗng dưng đổ sập xuống dưới chân Mancini và các học trò. Những ngày bão bùng sương gió đã kéo đến, phủ lên tham vọng của Man City một màu đen, kéo con tàu màu xanh lệch khỏi quỹ đạo. Và rồi, Man City phải chấp nhận cái thực tại đau lòng. 8 điểm là khoảng cách không dễ gì san lấp, nhất là khi đối thủ trực tiếp của Man City vẫn đang giữ được phong độ ổn định. Thế đứng của Man City đã được tạo dựng, nhưng nó vẫn chưa đủ vững chắc để chống chọi lại những thách thức bủa vây.



Man City còn chút nào hy vọng?- Ảnh Getty

Còn đường, ta cứ bước!

Trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải, Man City đã gục ngã. Phải chăng đó là dấu hiệu suy vong của một thế lực chớm nở bỗng chốc lụi tàn? Man City không thiếu tiền, hay nói đúng hơn là họ có rất nhiều tiền. Man City không thiếu ngôi sao, đó là điều không ai có thể chối cãi. Nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm của Man City đặt ở đâu trong thời khắc cần lắm những yếu tố ấy? Man City chỉ có thể tự trách mình. Họ có lúc cầm vàng trên tay nhưng rồi lại đánh rơi. Họ gánh trên vai sứ mệnh lịch sử để rồi sứ mệnh ấy có thể không hoàn thành. Đã nhiều lần người ta đổ lỗi và quy trách nhiệm cho Roberto Mancini. Cũng đúng thôi, khi đội bóng thất bại, huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng không phải vì thế mà cứ trút hết lên đầu Mancio những lời trách móc. Ông cũng đã làm hết sức mình vì tham vọng của đội bóng. Ông đã vì đại cuộc mà không loại bỏ những cầu thủ bất trị như Balotelli. Mancio đã làm tất cả. Nhưng sự hụt hơi trong giai đoạn nước rút đã cho thấy sự non kém bản lĩnh của Man City. Những chấn thương đã lấy đi của Man City những quân bài ưu tú nhất, mà Kun Aguero là điển hình. Rồi sự sa sút của Silva đã khiến Man City không còn rực lửa thăng hoa. Tựu chung lại, Man City đã gặp quá nhiều vấn đề.

Giờ đây giấc mơ vô địch ngày càng xa tầm với. Nhưng Man City không được phép mềm yếu. Họ phải đứng lên, cất cao lời tuyên ngôn đầy dũng khí. Rằng, Man City vẫn tồn tại và sẽ chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng. 44 năm, nửa đời người, có biết bao sự đổi thay. Các Citizens đã chờ đợi quá lâu. Họ thèm khát được chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của đội bóng thân yêu vươn lên đỉnh bóng đá Anh. Hi vọng nhiều để rồi thất vọng. Tin tưởng càng nhiều để rồi hụt hẫng lớn lao. Nhưng còn đường thì ta cứ bước. Những bước chân ấy có thể không tới thiên đường nhưng cũng sẽ đặt nền móng cho một tương lai xán lạn phía trước. Nhưng ít ra, Man City cũng cần làm một điều gì đó to tát trong chặng đường còn lại. Như quật ngã M.U ở Etihad sắp tới…

Tuấn Kiệt

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected]


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm