01h45 ngày 12/4, Man City - West Brom: Mancini phải tự cứu mình!

11/04/2012 14:38 GMT+7 | Man City

*Tỷ số lượt đi: 0-0

(TT&VH)- Với 3 trận liên tiếp không thắng, kém đối thủ 8 điểm, mọi hy vọng gần như đã tắt ngấm và quá nhiều bất ổn xuất hiện cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ, trận gặp West Brom ở Etihad tối nay là một cơ hội không thể tốt hơn để Man City tạm quên đi cơn bĩ cực đã ám ảnh họ suốt nửa tháng qua.

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Một chiến thắng là mục tiêu không phải bàn cãi sau trận thua cay đắng trước Arsenal hôm Chủ nhật. Những chua xót của HLV Roberto Mancini và đội bóng ông đang dẫn dắt thêm chất chồng do chiếc thẻ đỏ dành cho Mario Balotelli vào phút cuối cùng. Sự kiện đó giống như một biểu tượng với Man Xanh mùa giải này. Balotelli đã chơi những trận rất hay, ghi những bàn thắng rất hoành tráng, nổi đình nổi đám trên báo chí vì đủ lý do, nhưng rồi kết cuộc là một thất bại muối mặt và những nỗi thất vọng não nề.

Giờ là lúc Mancini phải quên đi tất cả những buồn tủi bấy lâu để tìm kiếm một chiến thắng tối nay, nếu không phải vì hy vọng vô địch còn hết sức mong manh, thì cũng là vì chính chiếc ghế mà ông đang ngồi. Dẫu sao, bất chấp phong độ tồi tệ và rất nhiều vấn đề trong thời gian vừa qua, rất ít người chờ đợi Man City để mất 3 điểm tối nay, trước một đối thủ như West Brom, và nhất là tại Etihad. Nếu chỉ tính thành tích trên sân nhà, thì lúc này Man xanh đã vô địch Premier League rồi. Ở Eastlands, họ có 15 chiến thắng, 1 trận hòa và chưa từng nếm mùi thất bại.



Chỉ có chiến thắng mới cứu được chiếc ghế của Mancini- Ảnh Getty

Sự tự tin thêm rõ ràng khi West Brom hiện đã thu xếp xong việc trụ hạng với 11 điểm cách vùng nguy hiểm. Không còn động lực gì và mới có một chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đội bóng của HLV Roy Hodgson không việc gì mà phải cố gắng quá sức, ở một sân bóng mà West Brom hiểu rõ họ không có nhiều cơ hội.

Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Premier League được coi là một trong những giải đấu chuyên nghiệp nhất hành tinh. Những nỗ lực của đội khách sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của đội chủ nhà. Nếu Man City không dốc hết sức lực để có 3 điểm, Hodgson sẽ sẵn lòng sát thêm muối vào vết thương còn chưa lành miệng của họ. Trận lượt đi mùa này ở The Hawthorns, một trong nhiều trận sân khách đáng thất vọng của Man xanh, là một minh chứng cho điều đó, khi West Brom chơi áp sát, quyết liệt và tổ chức rất tốt để có được một điểm xứng đáng sau trận hòa không bàn thắng.

Vì tương lai của Mancini

Những cuộc thương lượng chính thức về một hợp đồng mới giữa Mancini và ông chủ Man City, Sheikh Mansour, dự kiến sẽ diễn ra khi mùa giải này kết thúc, vào tháng 5. Hiện HLV người Italia chỉ còn lại một năm trong hợp đồng hiện giờ và không có được 3 điểm tối nay coi như kết thúc mọi hy vọng, không chỉ của Man City, mà của chính Mancini trong việc ở lại Etihad mùa sau.

Mọi chuyện có thể không dễ dàng như các CĐV áo xanh vẫn tưởng. Yaya Toure tập tễnh rời sân trong trận gặp Arsenal. David Silva vẫn chưa vượt qua những vấn đề với mắt cá và đầu gối. Chiếc thẻ đỏ của Balotelli và sự sa sút thấy rõ của Edin Dzeko cũng như Sergio Aguero. Man City, từng được ca tụng là đội bóng có hàng công với sức tàn phá khủng khiếp nhất Premier League, đang gặp vấn đề lớn chính ở tuyến mà họ mạnh nhất.

Chiến thắng tối nay là cực kỳ quan trọng với Man City và HLV người Italia ngay cả khi hy vọng vô địch không còn nữa. Nếu mất điểm, họ sẽ đứng trước nỗi hổ thẹn không thể lớn hơn khi phải đứng chào mừng những nhà vô địch M.U lúc hai đội gặp nhau trong trận derby Manchester thứ 163 vào ngày 30/4 tới. Cho tới giờ vẫn chưa ai lên tiếng về nghi thức tuy không chính thức, nhưng đã luôn diễn ra ở Premier League bao nhiêu năm nay. Tránh sự sỉ nhục đó trên sân nhà, trước các khán giả nhà đủ là một động lực để Man City có được 3 điểm tối nay.

Dự đoán: 2-0

Trần Trọng




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm