M.U ném văng chiến thắng. Và cả chiếc Cúp?

23/04/2012 06:05 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Đã có 90 phút điên rồ ở Old Trafford với 8 bàn thắng chia đều cho hai đội, và dĩ nhiên, đội chủ nhà M.U là những người gây thất vọng hơn. Với tình trạng công làm thủ phá như ở trận đấu hôm qua, Quỷ đỏ sẽ bước vào derby Manchester với đầy nỗi âu lo. 

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Thật ra đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, Nhà hát của những giấc mơ mang đến nỗi thất vọng. Xét về mặt kết quả, trận hòa 4-4 trước Everton vẫn không đau đớn bằng thất bại trước Man City (1-6) và Blackburn (2-3). Chỉ có điều, sau chuỗi 7 trận thắng sân nhà liên tiếp kể từ đầu năm 2012, ít người nghĩ rằng Quỷ đỏ lại có thể đánh mất điểm một cách đáng trách như thế, vào thời điểm đầy quan trọng của mùa giải, khi mà đối thủ cạnh tranh Man City đang hừng hực khí thế hướng đến trận cầu 6 điểm tại Etihad sau một tuần nữa.



M.U để cầm hòa một cách đáng tiếc - Ảnh Getty

Những dấu hiệu về sự mất tập trung nơi hàng phòng ngự M.U đến từ rất sớm khi các hậu vệ chủ nhà để cho Osman đánh đầu khá thoải mái ngay từ phút thứ hai. Nhưng không có một lời chấn chỉnh nào được đưa ra, và bàn thua ở phút thứ 33 là hệ quả của sự hời hợt ấy. Nikica Jelavic đúng là đã đánh đầu cực kỳ hiểm hóc sau đường tạt thoải mái từ bên cánh phải của Hibert, nhưng sai lầm không nhỏ thuộc về hậu vệ phải Rafael, khi anh này dường như không biết đến sự hiện diện của chân sút người Croatia.  

Trong những lúc bế tắc ở mùa giải này, M.U thường trông cậy vào sự sáng tạo của lão tướng Paul Scholes và cái duyên ghi bàn của Wayne Rooney. Ngày hôm qua, Scholes không để lại nhiều dấu ấn ngoài một cú sút từ ngoài vòng cấm địa chạm vào Welbeck đổi hướng khiến Tim Howard phải cản phá rất vất vả. Tuy nhiên, hàng tấn công của M.U vẫn gây ấn tượng mạnh với sự đột biến từ Nani, cầu thủ mới trở lại ở vòng trước. Trước khi hiệp một kết thúc, tiền vệ người Bồ đã tạt bóng rất chuẩn xác từ bên cánh trái để Rooney băng vào đánh đầu gỡ hòa. Sau giờ nghỉ, Welbeck có pha khống chế bóng kỹ thuật và cứa lòng hết sức đẹp mắt vào góc cao khung thành đội khách.

Nếu như bàn thắng của Welbeck xuất phát từ một nỗ lực cá nhân thì pha bóng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 61 lại nhận được những tràng pháo tay về tinh thần tập thể. Carrick, Welbeck, Nani đã có pha phối hợp tam giác cực kỳ ăn ý, và tiền vệ người Bồ đã sục bóng vào lưới hết sức tỉnh táo. Đây là bàn thắng thứ hai trong hai trận liên tiếp của Nani kể từ ngày trở lại.

Công làm, thủ phá

Thật đáng tiếc, đêm thăng hoa của các chân sút đã bị phá hỏng bởi màn trình diễn kém cỏi nơi hàng phòng ngự. M.U đã liên tục dẫn trước, song lại không thể bảo vệ được thành quả của mình. Và sự hời hợt của các hậu vệ tiếp tục là nguyên nhân dẫn đến trận hòa đáng trách tối qua.

Khi cặp trung vệ Evans - Ferdinand gần như bất động trước pha lao vào volley quyết đoán của Fellaini ở phút 67, vẫn không nhiều người nghĩ rằng M.U có thể đánh mất điểm. Và bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 càng củng cố niềm tin về ba điểm trọn vẹn trước Everton, đội bóng chưa bao giờ giành chiến thắng ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League. Welbeck tiếp tục chơi ấn tượng với pha đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi tung đường chuyền dọn cỗ để Rooney ghi bàn. Với cú đúp này, "số 10" đã gần đuổi kịp van Persie trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới (chỉ còn kém 1 bàn).

Với sự hưng phấn như thế nơi hàng công, sẽ không ngạc nhiên nếu M.U ghi thêm bàn thắng, nhưng điều nghiệt ngã nhất đã xảy ra vào cuối trận. Khi mà hàng công chưa kịp gia tăng cách biệt (Nani dứt điểm chạm cột), thì hàng thủ đã phạm những sai lầm đáng trách. Cả Rio và Evans bị hút vào vóc dáng kềnh càng và mái đầu xù của Fellaini sau pha chuyền bổng từ trung lộ ở phút 83. Trái bóng bật ra đã được Jelavic lao vào dứt điểm cực nhanh, trong sự cản phá chậm chạp của Rafael. Và cơn ác mộng đã đến chỉ sau đó hai phút khi Fellaini che chắn cực kỳ khéo léo rồi xoay người chuyền bóng cho Pienaar băng vào dứt điểm. Một lời khen cho sự ăn ý tuyệt vời của các cầu thủ đội khách, nhưng phải thừa nhận rằng các hậu vệ M.U phản ứng quá chậm.

Với việc Man City đánh bại Wolves ở trận đấu diễn ra sau đó, M.U bây giờ chỉ còn hơn người láng giềng 3 điểm. Và thầy trò Sir Alex sẽ phải hành quân đến Etihad với sức ép ngàn cân. Chắc chắn!

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm