Man City - Chelsea: Nếu Chelsea thua…

13/09/2008 13:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

 (TT&VH) - Nếu Chelsea thất bại ở City of Manchester hôm nay, có thể đó chưa phải là thảm họa. Nhưng một khi điều đó xảy ra, người ta sẽ có quá nhiều điều để nói, ít nhất là về một cuộc cách mạng mang tên Man City. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả người hâm mộ đang hướng tới Manchester, chờ đợi một cuộc lật đổ kinh hoàng nhưng đầy hứng thú. Một cuộc chiến thực sự giữa những tay tư bản hàng đầu tại quốc đảo sương mù.

Sức ép cho Scolari

Sau trận hòa đáng thất vọng trước Tottenham, Big Phil có lẽ đã hiểu, tuần trăng mật của ông đã đi qua. Vẫn còn quá sớm để “chê” một đội bóng cỡ Chelsea, chỉ sau 1 trận đấu. Nhưng thật không may, vào đúng thời điểm nhạy cảm này, Scolari lại gặp phải một đối thủ xương xẩu như Man City. Nên nhớ, trước khi có sự có mặt của Robinho, thầy trò Mark Hughes đã ghi 6 bàn thắng trong 6 điểm trọn vẹn trước West Ham và Sunderland. Đó rõ ràng là một thành tích không tồi chút nào, nếu không muốn nói là một lời đe dọa thực sự đối với gã khổng lồ thành London.

Nếu thua, Chelsea sẽ tạm mất ngôi đầu bảng. Nhưng trong trường hợp này, Scolari sẽ có nhiều điều phải lo, hơn là chuyện điểm số. Thua Man City, điều đó đồng nghĩa với sự hình thành của một sức ép tâm lý không nhỏ. Chelsea đã thua trong cuộc đấu giành siêu sao Brazil, hoặc họ sẽ vượt qua điều đó bằng một chiến thắng, hoặc tất cả sẽ được chứng kiến một thất bại đồng nghĩa với sự cam chịu.
 
Sức ép đang đè nặng lên vai Scolari

Về mọi mặt, The Blues đương nhiên được đánh giá cao hơn hẳn trong chuyến đi này. Nhưng thật trớ trêu, khi điều đó lại trở thành một liều thuốc kích thích tinh thần cho... Man City. Gánh nặng về nhiệm vụ buộc phải thắng đang nghiêng về đội khách, dĩ nhiên, và đó có thể xem như ưu thế ban đầu cho một cuộc nổi dậy của Man xanh.

Trận chiến cho sự khẳng định

Các CĐV của Chelsea có lẽ sẽ nhanh quên Robinho, vì mọi việc giờ đây đã không thể thay đổi. Nhưng dĩ nhiên, BHL và bộ sậu tại Stamford Bridge thì không dễ quên như thế. Ở một phương diện nào đó, Abramovich đã bị qua mặt. Nhưng quan trọng hơn, kẻ thách đấu lại đang ở thế mạnh hơn. Chẳng phải chính vụ Robinho đã nói lên điều đó hay sao?

Tất nhiên, mọi suy luận chỉ mang tính tương đối. Nhưng sự có mặt một cách bất ngờ của Abu Dhabi United Group cũng đã khiến người ta không thể nghĩ khác đi về một cuộc chạy đua ngầm giữa 2 thế lực tài chính số 1 tại Premiership.

Trong các thương vụ làm ăn, Peter Kenyon nổi tiếng là người điềm tĩnh, và sâu xa khi xử lý các thất bại. Nhưng với Abramovich, để đòi hỏi điều đó có lẽ hơi khó. Nếu Chelsea của ông thất bại trước sự chứng kiến của người Arập ngày hôm nay, rất có thể nó sẽ trở thành một cơn thịnh nộ. Roman đã bỏ ra hàng trăm triệu bảng để xây dựng đế chế của mình ở London. Chelsea có thể thua trong 1 trận chung kết. Nhưng Abramovich sẽ không thể chấp nhận bị vượt mặt trong bất cứ cuộc đấu tài chính nào.

Không sai, khi báo chí Anh đã nói trận đấu ở City of Manchester là trận chiến cho sự khẳng định. Kể từ khi cái tên Abramovich xuất hiện, Chelsea hầu như đã làm đảo lộn mọi thứ ở Premiership. Họ đã nhanh chóng ngự trị trên ngôi cao nhất của bóng đá Anh trong 2 năm liên tiếp, và tiếp tục trở thành một thế lực đáng gờm nhất, bằng những khoản đầu tư trên diện rộng (HLV, cầu thủ, quỹ lương...). Thế nhưng, điều đó đang thay đổi rõ rệt. Từ Manchester, Man đỏ đã trở lại, giành lấy cây quyền trượng của xứ sương mù bằng kinh nghiệm của Alex Ferguson. Còn bây giờ lại là Man xanh, với những va li tiền khổng lồ từ UAE xa xôi.

Nếu như trong thế giới tư bản, quy luật “cá lớn nuốt cá bé” là có thật, Abramovich sẽ biết phải làm gì. Hãy chờ, một trận... thua của Chelsea, để cuộc đua thực sự bắt đầu.

DỰ ĐOÁN: 1-1
Lực lượng

Man City: Robinho đã có buổi tập đầu tiên và hoàn toàn có thể đá chính. Pablo Zabaleta cũng sẽ có trận ra mắt trong khi Micah Richards đã bình phục chấn thương.

Chelsea: Ballack, Essien vắng mặt. Khả năng ra sân của Joe Cole (chấn thương) là 50-50. Drogba trở lại nhưng có thể chỉ đóng vai trò dự bị.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man City: Hart - Richards, Zabaleta, Ben Haim, Dunne - Kompany, Ireland - Elano, Johnson, Robinho - Jo.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Terry, Carvalho, A.Cole - Belletti, Obi, Lampard, Deco, J.Cole, Anelka..

ĐỐI ĐẦU
05/04/08 Man City-Chelsea 0-2
27/10/07 Chelsea-Man City 6-0
14/03/07 Man City-Chelsea 0-1
20/08/06 Chelsea-Man City 3-0
25/03/06 Chelsea-Man City 2-0

Phong độ

Man City
31/08/08 Sunderland-Man City 0-3
28/08/08 Midtjylland-Man City 0-1
24/08/08 Man City-West Ham 3-0
17/08/08 Aston Villa-Man City 4-2
14/08/08 Man City-Midtjylland 0-1

Chelsea
31/08/08 Chelsea-Tottenham 1-1
24/08/08 Wigan-Chelsea 0-1
17/08/08 Chelsea-Portsmouth 4-0
03/08/08 Chelsea-AC Milan 5-0
03/08/08 AC Milan-Chelsea 0-5

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm