Manchester City: Không phải lúc đếm cua trong lỗ

24/12/2009 09:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Roberto Mancini đã phát biểu rất mạnh miệng trong cuộc họp báo ra mắt của ông tại City of Manchester rằng mục tiêu mùa giải sang năm của ông và đội bóng mới là chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, trong khi cao vọng đó có thể làm những CĐV áo xanh háo hức, mục tiêu thực tế của HLV người Ý lúc này có lẽ là nên tập trung hết sức lực cho mùa giải chẳng có gì là hứa hẹn trước mắt.

Báo chí ở Anh đã lan truyền tin đồn nếu Man City không thể giành được một vị trí trong nhóm bốn đội dẫn đầu khi tháng 5 kết thúc, Mancini gần như chắc chắn sẽ phải theo bước Mark Hughes. Điều này không chỉ là ý kiến hiểu ngầm giữa các bên, những ông chủ người A-rập và HLV người Ý, mà thậm chí còn được thể hiện bằng một điều khoản trong hợp đồng có thời hạn ba năm rưỡi vừa ký. Theo đó, cả Mancini và Man City có quyền thanh lý nó sau 6 tháng nếu “một trong hai bên cảm thấy không hài lòng”. Điều khoản đó có lẽ được viết để nghe cho bình đẳng và lịch sự, bởi trên thực tế, nếu như có bên nào cảm thấy không hài lòng thì chỉ có thể là những ông chủ thèm khát danh hiệu đến từ Abu Dhabi, chứ không phải là một HLV đã thất nghiệp hơn một năm nay vừa kiếm được công việc mới với mức lương 10 triệu bảng. Một cách ngắn gọn, nếu Mancini không giúp Man City lọt được vào tốp 4 đội dẫn đầu trong mùa này, ông gần như chắc chắn bị sa thải.

Nếu Mancini không giúp Man City lọt vào tốp 4 Premier League mùa này,
ông gần như chắc chắn bị sa thải

Hệ quả của thất bại giả định đó không chỉ là do đội bóng áo xanh sẽ không hoàn thành mục tiêu đã đặt ra ở mùa giải này. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ là một đòn đau với bất cứ tham vọng nào của Man City trong dài hạn. Mùa hè năm nay, với Mark Hughes nguồn tiền bạc như vô tận của các ông chủ dầu mỏ, sự háo hức và chờ đợi về một đại gia mới sắp trình làng, City of Manchester vẫn không thể mời gọi được những siêu sao hạng A thực sự như Kaka, John Terry hay Fernando Torres.

Mùa tới, khi sự kiên nhẫn, vốn không phải là phẩm chất hàng đầu của các tỷ phú A-rập, đã bị bào mòn, khủng hoảng kinh tế không chừa một ai (Dubai, láng giềng của Abu Dhabi, vừa phải xin khất khoản nợ hàng tỷ USD), việc không được tranh tài ở sân chơi danh giá nhất châu Âu sẽ càng khiến Man City dễ bị từ chối bởi các ngôi sao lớn. Việc tập hợp vội vã một đội hình gồm hàng chục cầu thủ đắt hơn giá thị trường, nhưng không phải là những người có thể thực sự thay đổi đẳng cấp của đội bóng có thể dẫn đến hậu quả thế nào thì Hughes đã chứng tỏ hết trong mùa giải này và nếu đội bóng của Mancini không được chơi ở Champions League, điều đó rất có thể sẽ lặp lại trong mùa tới.

Báo Anh The Sun cho biết Mancini đã không chuyển cả gia đình sang Manchester cùng ông và HLV người Ý sẽ sống một mình cho đến sớm nhất là khi mùa giải này kết thúc, một động thái đầy ngụ ý ở thời điểm này. Đó có lẽ là một mũi tên trúng hai đích. Đầu tiên, trong trường hợp Mancini không thành công với mục tiêu giành suất dự Champions League, ông sẽ không phải di chuyển gia đình một lần nữa. Thứ đến, lúc này HLV người Ý cần toàn tâm toàn ý cho chặng đường khó khăn trước mắt và có lẽ không có nhiều thời gian để tìm nhà cho vợ hay trường học cho con.

Man City hiện đang có 29 điểm sau 17 trận, kém đội xếp thứ 4 Aston Villa 6 điểm, dù còn một trận chưa đá trong tay. Dù ban lãnh đạo CLB đã cố gắng thu xếp hoãn công bố quyết định sa thải Hughes 3 tuần để giúp Mancini có một khởi đầu dễ chịu hơn, những gì đang chờ đợi HLV người Ý trong kỳ Giáng sinh chẳng hứa hẹn chút nào. Các tin xấu đến dồn dập. Mới nhất, hậu vệ tuyển U21 Anh Nednum Onuoha sẽ phải vắng mặt một tháng vì chấn thương bắp chân. Với việc Wayne Bridge và Joleon Lescott đã phải nghỉ đá đến giữa tháng 1 vì các chấn thương đầu gối và Micah Richards phải tập tễnh chạy trên sân trong trận gặp Sunderland mới đây, Mancini chỉ còn lại mỗi mình Kolo Toure trong hàng thủ bốn người mà ông thừa kế từ Hughes.

Nhưng cũng chẳng bao lâu nữa, hậu vệ người Bờ Biển Ngà, cùng với tiền đạo người Togo Emmanuel Adebayor, sẽ phải trở về châu Phi dự CAN, cụ thể là ngay sau trận gặp Stoke cuối tuần này. Để thử thách thêm phần gay cấn, phòng ngự chính là vấn đề lớn nhất của đội bóng áo xanh ở mùa giải này, khi họ để thủng lưới 27 bàn trong 17 trận đã đá, nhiều nhất trong số 9 đội đang dẫn đầu. Lịch thi đấu trước mắt cũng không dễ như người ta tưởng. Trừ trận gặp Middlesbrough ở Cúp FA là không quá khó, Stoke gan lỳ, Wolves đang hồi sinh và đội bóng cùng thành phố M.U diễn ra trong khoảng thời gian 10 ngày chắc chắn là những bài trắc nghiệm xứng đáng cho tham vọng của Mancini cùng đội bóng mà ông dẫn dắt.
 
 
MANCINI SẼ MUA AI?
 
May mắn cho HLV người Ý, ông có vẻ vẫn được chi tiêu thoải mái trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, và những mục tiêu đã được lên danh sách. Với vị trí thủ môn, lúc này Man City có thể cảm thấy hài lòng với Shay Given. Dù đã để thủng lưới 27 bàn ở mùa này, Given vẫn là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong màu áo xanh. Các dự bị Stuart Taylor và Joe Hart, đang được cho Birmingham mượn và bắt rất tốt, cũng ổn. Hàng hậu vệ có thể là nơi đầu tiên Mancini muốn tăng cường, vì các chấn thương, CAN và sự sa sút của những trụ cột hiện giờ. Hai cái tên đang được nhắc đến là Giorgio Chiellini và Ivan Cordoba, những người Mancini biết rất rõ khi còn ở Serie A. Những các tên khác bao gồm Matthew Upson của West Ham, Simon Kjaer của Palermo và cầu thủ mới 23 tuổi Cristian Ansaldi ở Rubin Kazan. Ở hàng tiền vệ, các mục tiêu bao gồm Yaya Toure (Barcelona), em trai của Kolo Toure, Javier Mascherano, đang tỏ ra không hài lòng tại Liverpool và Angel Di Maria, tài năng trẻ đang được nhiều ông lớn châu Âu theo đuổi tại Benfica, được định giá 35 triệu bảng và có lẽ chỉ Man City sẵn lòng trả số tiền đó. Thương vụ Franck Ribery, có giá 65 triệu bảng, cũng có thể được nối lại.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm