Man City: Nhà giàu có quyền kêu ca?

16/01/2012 15:24 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Việc chi ra đến hơn một tỷ bảng (tương đương hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ) trong 3 năm qua hoàn toàn có thể tước đi một "quyền" cơ bản của Manchester City, cũng là một "quyền" cơ bản của con người khi lâm vào khó khăn: Kêu ca, than vãn và với trường hợp của HLV Roberto Mancini, là việc bào chữa rằng lực lượng không đủ.

1 tỷ bảng là một con số kinh khủng, có thể dùng vào nhiều việc rất lớn lao. Nó lớn hơn ngân sách chính của Liên hiệp quốc trong năm tài chính từ 2005-2006 (ngân sách gìn giữ hòa bình Thế giới của tổ chức này trong cùng giai đoạn cũng "chỉ" là 5 tỷ USD), nhiều hơn số tiền mà hãng Apple đầu tư cho Sharp sản xuất màn hình cho Iphone và Ipad, gấp rưỡi số tiền mà hãng Google bỏ ra để được xuất hiện đầu tiên trong danh sách các engine tìm kiếm mặc định của trình duyệt Firefox, chiếm hơn một nửa số tiền mà Châu Phi cần để hỗ trợ cho 12,4 triệu nạn nhân của đợt hạn hán chưa từng có trong 60 năm qua. Hay hình dung gần gũi nhất đối với người Việt Nam chúng ta, thì theo lời một tiến sĩ là nguyên chuyên viên chỉ đạo vận tải hành khách của Bộ giao thông vận tải, chỉ cần bỏ ra mỗi năm 1 tỷ đô la đầu tư cho giao thông, đường phố của thủ đô sẽ hết cảnh tắc nghẽn.




Mancini cho rằng lực lượng Man City chưa đủ mạnh- Ảnh Getty

Một năm trước, 1 tỷ bảng ấy nhiều hơn số tiền mà Nam Phi bỏ ra để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cho World Cup 2010 (1,2 tỷ USD), và chiếm một nửa số tiền chi ra cho công tác tổ chức giải đấu. Vào tháng 8/2011, khi nhà Glazer định bán cổ phần ở Manchester để thu lợi, thì đội bóng kình địch của Manchester City được định giá "chỉ" chừng 1,2 tỷ bảng.

Trong đó, số tiền mà Man City sử dụng để tăng cường lực lượng trong gần 4 năm qua là hơn nửa tỷ bảng, và trong mùa Hè mà cả Arsenal lẫn Manchester United chỉ dám "rón rén" chi ra chừng 60 triệu euro để mua cầu thủ dù cả hai đội này đều đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn và cần được bổ sung rất nhiều vị trí, thì Man City tiếp tục chiếm ngôi vị "quán quân mua sắm", với hơn 80 triệu đổ vào TTCN mùa Hè, ở gần như tất cả các vị trí, là thủ môn... dự bị (Pantillimon), trung vệ (Savic), hậu vệ trái (Clichy), tiền đạo (Aguero)... Nôm na là trang bị đến tận... răng.

Trong 3 năm qua, Man City cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trên TTCN, và mua sắm ngày một chắc tay hơn, xây dựng được một đội hình mà trên lý thuyết, họ đang có hai cầu thủ giỏi (thậm chí là ngôi sao) cho một vị trí. Và cho dù HLV Roberto Mancini có "kêu ca" rằng đội bóng của ông hiện tại chỉ có chừng 19 cầu thủ (bao gồm thủ môn) để chống chọi trong thời gian tới, thì đội ngũ của họ vẫn đủ tinh nhuệ để bảo toàn ngôi đầu trong giai đoạn này, cụ thể hơn là khoảng một tháng sắp tới.

Sự thiếu hụt đội hình qua lời ông Mancini nghe thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng nó vẫn chỉ là tiểu tiết, nếu lấy thước đo là mặt bằng chung của chất lượng đội hình và các khó khăn lực lượng mà các đối thủ ở giải Ngoại hạng hiện tại phải chịu. Yaya Toure không thể thi đấu vì CAN 2012? Vậy thì Nigel De Jong và Gareth Barry, những người thậm chí là mơ ước của hầu hết các đội hàng đầu nước Anh hiện nay, là những tiền vệ không đủ để cho Man City "cầm cự" chăng? David Silva có khả năng cầm trịch lối chơi, nhưng nếu không chuẩn bị một phương án để san sẻ gánh nặng ấy ra cho Aguero, rồi Balotelli, Nasri..., khi thiếu đi cầu thủ người TBN, thì đó là lỗi của ông Mancini.

Đó là một thử thách mà Man City phải chấp nhận, thậm chí là không phàn nàn, để không trở thành một gã trọc phú đơn thuần, cũng giống như việc kình địch Manchester United của họ đã gồng mình đi qua những tuần cuối năm 2011 với gần một đội hình chính chấn thương. Và một đội bóng đã chi ra số tiền 1 tỷ bảng trong 3 năm mà vẫn kêu ca rằng thiếu quân, thì e có tội nghiệp cho Liên hiệp quốc, Google, nhân dân châu Phi, hay... tình trạng giao thông của Việt Nam ta hay chăng?

Nhà giàu không có bát vàng để ăn mà đã kêu, trong khi nhiều người vẫn có thể hạnh phúc với cái bát sành mẻ, e là hơi bất hợp lý...

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm