Barcelona và M.U: Cho ngôi vua lần thứ 4

27/05/2011 18:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cùng đang giữ 3 chức vô địch châu Âu, nếu giành chiến thắng trong trận chiến ở Wembley tới đây, hoặc Barcelona, hoặc M.U sẽ sánh ngang được thành tích của Ajax và Bayern Munich (những đội đã 4 lần vô địch châu Âu). Khi vinh quang chỉ có một, Barca và M.U cần phải có điểm tựa nào cho trận chiến ở Wembley tới đây.

* Hãy là một Manchester United thực sự

Cho đến thời điểm này, các cầu thủ M.U vẫn chưa quên  được nỗi ám ảnh của năm 2009. Năm ấy, họ đã ở trước ngưỡng cửa của đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League và một chiến thắng trong trận chung kết ở Rome sẽ hoàn thành sứ mệnh. Trước khi đi đến trận đấu cuối cùng, đội bóng của Sir Alex đã trình diễn một phong độ ấn tượng. Họ vượt qua Inter (tổng tỷ số 2-0) ở vòng 1/8, hạ Porto (3-2) ở tứ kết, đánh bại Arsenal (4-1) ở bán kết. Trong đội hình của M.U khi ấy đang có Cristiano Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009, có Rooney, Tevez, Ferdinand hay Vidic và điều quan trọng hơn là họ đang là nhà vô địch châu Âu.

Hãy coi chừng sự tự mãn, Barca có thể thua vì điều đó - Ảnh Getty

Tuy nhiên, trước Barca, M.U đã không trình diễn được thứ bóng đá đẹp, hiệu quả và giàu sự lãng mạn của mình. Họ chỉ là chính họ trong vòng 10 phút đầu tiên trước khi đánh mất mình sau bàn mở tỷ số của Samuel Eto'o. Từ thời điểm đó, dường như chỉ Barca chơi bóng. M.U thất bại trong những cuộc chiến tay đôi, đánh rơi thế trận vào tay đối phương và rồi phải nhận thêm một bàn thua nữa sau cú đánh đầu của Lionel Messi.

Sau trận thua bẽ bàng, Rio nói anh không muốn xem lại dù chỉ một giây băng ghi hình trận đấu. Evra coi đó là một nỗi đau khó nuối trôi nhất mà anh đã trải qua trong sự nghiệp của mình... Thế nên, ở lần tái đấu này, M.U muốn "đòi nợ" Barca, trước tiên họ phải là một Manchester United thực sự, một M.U đã vượt qua Chelsea hay Schalke một cách thuyết phục ở tứ kết hay bán kết. M.U của hôm nay không còn Ronaldo hay Tevez, nhưng bù lại đội bóng của Sir Alex đã đồng đều và đa dạng hóa về mặt lối chơi hơn. Và quan trọng hơn, họ đã sẵn sàng để là một Manchester United thực sự.

* Barca không được phép tự mãn

So với cách đây 2 năm, Barca sẽ bước vào trận chung kết Champions League với một vị thế khác. Những ngôi sao của Barca đang ở độ chín nhất trong sự nghiệp, dàn cầu thủ của họ đồng đều và thể hiện sự hoàn hảo về mặt lối chơi. Hơn nữa, chính Barca đã từng hạ M.U trong trận chung kết năm 2009. Do vậy, xét một cách toàn diện, Barca được đánh giá cao hơn so với M.U trong trận chung kết ở Wembley.

Thực tế, sau trận chung kết ở Rome, Barca đã được cả thế giới bóng đá ca ngợi. Họ có cú ăn 6 lịch sử trong năm 2009 thần thánh ấy và hiện tại, bản sắc, cũng như sự hoàn thiện vẫn được giữ nguyên. Đó là lý do vì sao 3 năm qua họ vẫn là "vua" của La Liga, vẫn bước tới trận chung kết Champions League thứ 2 trong 3 năm với một phong độ thuyết phục nhất. Với những thành công liên tiếp, Barca càng được ca tụng như là đội bóng hay nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Điều đó không hề sai, nhất là với tất cả những gì mà đội bóng xứ Catalunya làm được, song hãy coi chừng sự tự mãn, thứ mà luôn được thổi bùng lên mỗi khi người ta đạt được một đỉnh cao nào đó.

Là một người sôi nổi trên băng ghế chỉ đạo nhưng Pep lại là một mẫu HLV tương đối thận trọng và khiêm tốn. Sau mỗi chiến thắng, ông luôn nhắc nhở các học trò của mình rằng "sau chiến thắng là sự tự mãn". Đó là một lời khuyên không hề thừa, Barca của Pep đã luôn khiêm tốn trong tất cả những phát ngôn của mình. Họ cũng thể hiện một sự quyết tâm cao độ trước trận đấu quan trọng nhất của cả mùa giải. Khi không còn chỗ cho sự tự mãn nhen nhóm, Barca sẽ đứng trước cơ hội trở thành đội bóng có 3 chức vô địch Champions League trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ 21.

Hằng Thu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm