Manchester City: Vỡ vụn vì vắng Kompany

29/10/2013 12:55 GMT+7 | Man City

(giaidauscholar.com) - Manuel Pellegrini vỗ ngực cho rằng, đội hình Man City mà ông sở hữu là mạnh nhất Premier League mùa này, và quả thật như vậy, nếu dựa trên mức độ nổi tiếng cầu thủ ông sở hữu. Nhưng hàng thủ Man xanh lại đang kể hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau: Có và không có Kompany.

Đường chuyền chẳng lấy gì làm sắc sảo của Willian (cũng có thể đấy là một pha… phá bóng) bỗng chốc trở thành nhát dao cứa đôi hàng thủ City. Natasic chạy về, đánh đầu chuyền bóng cho Joe Hart lao ra. Torres cướp bóng rồi ghi bàn ấn định thắng lợi dễ như ăn kẹo.

16 điểm sau 9 trận, thành tích đáng xấu hổ của đội bóng mạnh nhất Premier League, như Pellegrini vỗ ngực tự xưng ấy, là hậu quả của hàng thủ mỏng manh của City. Trước Cardiff ngày 25/8, họ thua vì hàng thủ không chống lại được sự càn lướt của Fraizer Campbell. Trước Aston Villa ngày 28/9, thậm chí tồi tệ hơn: City dẫn 2-1 đến tận phút 73, rồi bị gỡ hòa và thua ngược 2-3,với bàn thứ ba được khởi phát từ pha… phát bóng của thủ môn Guzan, và Hart lại mắc lỗi ra vào. Hart là nguyên nhân khiến Man City thua Aston Villa. Còn điểm chung của trận thua Cardiff và Chelsea hôm qua, là Vicent Kompany.


Anh là đội trưởng, là người chỉ huy hàng thủ nói riêng và cả đội nói chung. Kompany là trung vệ tốt nhất của Man City vài mùa trở lại. Có anh, những vệ tinh xung quanh tự tin để đá tốt hơn. Thiếu anh là một thảm họa, như đã kể. Từ khả năng chống bóng bổng, khả năng tổ chức (bàn thua đầu tiên trước Chelsea là một thảm họa về tổ chức phòng ngự, khi 3 cầu thủ Man City để sổng Andre Schuerrle phía trong, sau khi Clichy bị Torres vượt ở biên), và khả năng phối hợp (bàn của Torres hôm qua).

Theo một thống kê từ năm 2013, Man City đã đá 14 trận không có Kompany mà chỉ thắng 6, thua 5, hòa 3, nhận 16 bàn thua và giành 21 điểm. Trái ngược với khi có anh: 13 trận, thắng 10, hòa 1, thua 2, nhận chỉ 10 bàn thua và giành 31 điểm!

Rõ là nếu bạn đặt các hậu vệ như rắn mất đầu cùng thủ môn Joe Hart ra vào ngớ ngẩn như trước Chelsea hôm qua đá cùng nhau, bạn sẽ được một tập thể phòng ngự tệ hại. Ngoài pha ra vào bất cẩn trước Chelsea, Hart bị chỉ trích thậm tệ sau trận thua 1-3 của Man City trước Bayern Munich tại Champions League, mà những lỗi đổ người chậm, phán đoán sai của anh đóng góp đáng kể vào những bàn thắng của đội bóng Đức.

Ông Pellegrini xoa tay hài lòng với Jovetic, Negredo, Jesus Navas cho hàng công, và Fernandinho yểm trợ Yaya Toure ở tuyến giữa sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè, để nói về đội hình mạnh nhất Premier League mùa này. Nhưng ông quên mất rằng, Lescott chỉ là một trung vệ hạng khá của Anh, rất chậm và vụng; Garcia thực ra là một tiền vệ phòng ngự được kéo xuống, và Nastasic, phải đá cặp với Kompany mới hay được!

Tiền của Man City đã được giải ngân cho tuyến đầu, khiến họ bị đặt trong thế bập bênh: Hàng công có làm tốt bao nhiêu, vẫn nơm nớp lo hàng thủ sẽ phá. Man xanh chưa thể mạnh nhất Premier League được đâu, thưa ông Pellegrini, chừng nào ông… mua về đây một Kompany nữa.

Hiếu Đỗ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm