Man City đoạt ngôi nhì bảng

12/12/2010 09:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiến thắng, đoạt ngôi nhì bảng, và sau đó tọa sơn quan hổ đấu. Đó là mục tiêu mà Roberto Mancini và các học trò đề ra trong chuyến làm khách tới Upton Park tối qua. Họ đã thực hiện thành công nhiệm vụ đầu tiên, và háo hức chờ đợi những đối thủ cạnh tranh một mất một còn.

Đã có những lo ngại nhất định dành cho nửa xanh thành Manchester khi họ thiếu vắng Kolarov và đặc biệt là Carlos Tevez vì lý do thẻ phạt. Tại Upton Park, thay vì sơ đồ 4-3-3 như thường lệ, Mancini đã bố trí cặp tiền đạo Balotelli-Jo, song rõ ràng những sải chân dài của bộ đôi này không thể làm vơi nỗi nhớ Tevez, người luôn thi đấu bằng ngọn lửa nhiệt tình trong những bước chạy.
   

Man City đã tạm thời có ngôi nhì bảng - Ảnh Getty

Người chơi tích cực nhất bên phía Man City ở trận này lại là Yaya Toure. Với De Jong và Barry phụ trách phòng ngự và phân phối bóng, cậu em trai của nhà Toure thường xuyên có những pha dâng cao đâm thẳng vào hàng phòng ngự West Ham, như một hộ công. Và anh chính là người phá vỡ thế bế tắc ở phút 30 sau một pha tấn công như thế: tỉa bóng cho Gareth Barry bên cánh trái, nhận đường trả bóng ở đầu vạch 16m50, vượt qua Jonathan Spector trước khi hạ gục Robert Green bằng một cú sút không thể cản phá. Trong hiệp một, Yaya Toure còn suýt chút nữa giúp Man City có bàn thắng đầu tiên bằng đánh đầu, nhưng hậu vệ chủ nhà đã kịp phá bóng trên vạch vôi.
   
Cách đây không lâu, West Ham từng đè bẹp một đội bóng đến từ Manchester với tỷ số đậm đà 4-0. Nhưng rõ ràng đội hình dự bị của M.U làm sao có thể sánh với những ngôi sao bạc triệu của Man City. Trong trận đấu tối hôm qua, các học trò của Avram Grant mặc dù không đến nỗi thất thế về thời gian cầm bóng nhưng lại không có được cơ hội thực sự nguy hiểm ngoài những nỗ lực cá nhân của Scott Parker. Phút 73, Man City nâng tỷ số lên 2-0 và Yaya Toure lại góp dấu giày. Sau một pha solo, cú sút của tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã sút đập cột dọc và đập lại vào người thủ thành Green đi vào lưới.
   
Nhưng bàn nâng tỷ số lên 3-0 thì không hề may mắn chút nào. David Silva đã thể hiện nhãn quan chiến thuật cực sắc sảo với đường tỉa bóng vào nách trung vệ và hậu vệ biên, còn Adam Johnson, cầu thủ vào sân từ hiệp hai, thì di chuyển cực thông minh, vượt qua nốt Green để đưa bóng vào lưới trống. Bàn gỡ của trung vệ Tomkins ở phút 89 là quá muộn để cứu vãn một thất bại của đội chủ nhà. Nó chỉ khiến Joe Hart tiếc nuối đôi chút vì anh đã không thể vượt qua con số 8 trận giữ sạch lưới của Petr Cech.
   
Nhưng chừng đó là quá đủ để Mancini và các học trò hoan hỉ. Họ đã vượt qua Chelsea, vượt qua M.U và chỉ còn kém Arsenal về hiệu số bàn thắng bại. Tất nhiên, cả ba đội bóng trên đều chưa thi đấu và vị trí nhì bảng của Man City chỉ là tạm thời. Nhưng nên nhớ trong tháng 12 này, họ có lịch thi đấu dễ thở nhất trong số các đại gia. Sau chiến thắng trước West  Ham sẽ là Everton, Newcastel, Aston Villa và Blackpool. Sẽ không ngạc nhiên nếu họ bắt đầu năm mới với ngôi đầu bảng.
   
Ngoài cuộc so tài tại Upton Park, tối qua là một buổi tối khá ít bàn thắng. Tại Goodison Park và Craven Cottage, Everton và Fulham đều trải qua 90 phút khá nhàm chán khi để Wigan và Sunderland thủ hòa không bàn thắng. Còn ở Britannia, Stoke gây thất vọng khi thua tân binh Blackpool 0-1. Trong khi đó, Downing và Heskey là những người hùng trong chiến thắng 2-1 của Villa trước đội bóng đang lên West Brom. Chiến thắng này đã giúp đội chủ sân Villa Park leo lên vị trí thứ 13, và giải tỏa bớt áp lực đang đè nặng lên đôi vai HLV Gerrard Houllier.

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm