Cặp trung vệ Chelsea: Đặt cả vào kép phụ

19/05/2012 13:36 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Họ đều là những trung vệ đầy triển vọng của bóng đá Anh và Brazil, nhưng ở trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của cả hai, sự kết hợp ấy lại không mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ Chelsea. Rõ ràng, gánh nặng mà John Terry để lại cho hai đàn em Gary Cahill và David Luiz là rất lớn. 

*TT&VH Online sẽ tiến hành TRỰC TIẾP trận chung kết Champions League. Mời quý độc giả cùng tham gia bình luận.

Nếu như Chelsea thêm một lần nữa thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường thì có lẽ John Terry vẫn là người cảm thấy hối hận nhất. 4 năm trước, anh là người mắc lỗi trực tiếp với cú trượt chân đáng quên ở Moskva trong loạt sút luân lưu. Còn lần này, cú thúc đầu gối hết sức vô duyên với Alexis Sanchez ở bán kết của Terry gián tiếp đẩy đội nhà vào thế khó ngay trước trận chung kết ở Allianz Arena.


Gánh nặng mà John Terry để lại cho hai đàn em Gary Cahill và David Luiz là rất lớn - Ảnh Getty

Gary Cahill, cầu thủ phải rời sân từ phút thứ 13 ở trận bán kết lượt về với Barca, đã phải chạy đua với chấn thương suốt ba tuần qua. David Luiz thậm chí đã vắng mặt hơn một tháng, kể từ sau trận đại thắng Tottenham 5-1 hôm 15/04, vì lý do tương tự. Rõ ràng việc lắp ghép bộ đôi vừa mới tập luyện trở lại ấy với nhau không phải lựa chọn hoàn hảo nhất cho hàng phòng ngự Chelsea, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của họ ở thời điểm này, bởi một cầu thủ có thể đá tốt ở vị trí trung vệ khác là Ivanovic cũng vắng mặt nốt vì bị treo giò. Chelsea đã lập kỳ tích lọt vào chung kết nhờ một lối chơi phòng ngự phản công theo kiểu "xe bus 2 tầng", nhưng việc mất đi những nhân tố chính trong kết cấu ấy như Terry và Ivanovic đã để lại những lỗ hổng không nhỏ.

Dưới thời Villas-Boas, Gary Cahill và David Luiz giống như hai người xa lạ. Và trong 5 trận họ đá cặp với nhau, hàng thủ Chelsea thường xuyên rơi vào thảm họa. Từ trận hòa 3-3 trước M.U (dù đã dẫn 3-0), cho đến thất bại 1-3 trên sân Napoli, bộ đôi này đều không thể hiện được sự gắn kết với nhau, và khiến khung thành đội nhà liên tục bị đặt vào tình trạng báo động. 5 trận ấy, Chelsea thắng duy nhất 1 lần. Tình hình đã được cải thiện hơn dưới thời Di Matteo, một phần nhờ sự hỗ trợ của các tiền vệ trong việc phòng ngự từ xa. Song rõ ràng, sự kết hợp của bộ đôi này vẫn chưa mang lại sự yên tâm như khi có Terry.

Chúng ta khó có thể đổ lỗi cho đẳng cấp của Cahill. Những gì anh thể hiện tại Stamford Bridge vài tháng qua thực ra đã là quá tốt so với một cầu thủ mà trước đó không lâu còn thi đấu cho một đội bóng phải vật vã ở cuối bảng (và hiện tại đã rớt hạng). Sau những trận đầu còn chuệch choạc, Cahill đã hòa nhập khá tốt với môi trường ở Chelsea và dần khẳng định giá trị. Nhưng người mà anh cần đá cặp để rèn giũa những kỹ năng và kinh nghiệm phòng ngự phải là Terry chứ không phải là David Luiz.

Thật vậy, Cahill là mẫu trung vệ khá chịu khó tham gia tấn công, ngay cả trong những tình huống "động". Anh cần một người chắc chắn, có thể bọc lót cho mình như Terry, chứ không phải Luiz, vốn khá kém trong chiếm lĩnh vị trí phòng ngự. Anh chàng tóc xù này sẵn máu Brazil trong người, lại thêm khả năng dứt điểm rất tốt nên còn ham dâng lên hơn cả Cahill. Và điều đó đồng nghĩa với sự mạo hiểm, điều tối kỵ trong kế hoạch phòng ngự phản công của Di Matteo.


Tuấn Cương

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm