David Luiz: Gomez ư? Tôi đã chặn đứng anh ta trên... Play Station!

18/05/2012 14:46 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Cho dù vừa mới trở lại tập luyện sau chấn thương gân kheo, nhưng hậu vệ David Luiz tỏ ra rất tự tin nếu như phải đối đầu với sát thủ Mario Gomez. Mới đây, khi được hỏi về tiền đạo của Bayern Munich, anh tung ra câu đùa tếu táo: “Tôi từng đối mặt với cậu ấy ở trò chơi điện tử Play Station rồi”. Đó là một góc nhìn thú vị của chàng cầu thủ tóc xù này.

Kể từ khi dính chấn thương ở trận bán kết Cúp FA gặp Tottenham, Luiz đã rất nỗ lực để bình phục nhanh nhất có thể. Anh đang muốn thể hiện năng lực của mình ở Allianz Arena để làm câm lặng những lời chỉ trích từ cựu cầu thủ M.U Gary Neville.



Trung vệ David Luiz - Ảnh Getty

Trước đó, Gary Neville cho rằng cách chơi của Luiz tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho khung thành đội nhà. Theo lời của anh, Luiz đang chơi như thể anh là nhân vật mà một cậu nhóc 10 tuổi điều khiển trong trò chơi bóng đá trên hệ máy Play Station vậy.

Việc David Luiz tuyên bố sẵn sàng góp mặt trong trận chung kết Champions League đã thổi một luồng sinh khí mới vào không khí ở trại tập luyện Cobham của Chelsea. Những người yêu mến The Blues đang nhìn thấy niềm tin trước cuộc đối đầu được dự đoán là lành ít dữ nhiều trên sân Allianz Arena.

Hậu vệ người Brazil đã lên tiếng về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình: “Tôi đã bắt đầu quá trình phục hồi chấn thương của mình mỗi ngày. Bây giờ tôi cảm thấy thật vui khi mình đã có thể tham gia luyện tập bình thường. Khi còn là một cậu bé ở Brazil, việc có mặt ở một trận cầu đỉnh cao Châu Âu như chung kết Champions League là một niềm mơ ước. Hiện tại, ước mơ ấy của tôi đã trở thành hiện thực. Chắc hẳn mọi người đều sẽ cố gắng để dõi theo trận đấu này”.

16 tháng ở Stamford Bridge vừa qua của David Luiz là quãng thời gian đầy những thăng trầm. Bản hợp đồng trị giá 21 triệu bảng này đã có một khởi đầu ở Stamford Bridge như mơ. Luiz là tác giả của những bàn thắng quan trọng vào lưới hai đội bóng thành Manchester ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, ở cuối mùa bóng trước, sai lầm chết người ở hiệp một trong trận lượt về với M.U ở sân Old Trafford đã làm đứt mạch thăng tiến của anh. Carlo Ancelotti, người lúc đó là HLV Chelsea, đã công khai bày tỏ sự không hài lòng về màn trình diễn của Luiz. Chính tình huống sai lầm ấy đã dẫn đến thất bại 1-2 của The Blues. Hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch với chính đối thủ M.U đã hoàn toàn chấm dứt. Còn David Luiz, cái giá phải trả là anh đã không còn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trung vệ trong khoảng thời gian gần 5 tháng.

Mặc dù vậy, Luiz vẫn lên tiếng bảo vệ cách chơi của mình: “Những cổ động viên yêu mến tôi có thể chỉ đơn giản vì bộ tóc xù. Nhưng họ cũng rất chú ý đến sự thoải mái về tinh thần, khát khao thể hiện và sự thân thiện của tôi, dù là ở trên sân hay ngoài đời. Tôi cố gắng thể hiện cách chơi của mình không chỉ dành cho bản thân, gia đình mà còn dành cho những cổ động viên yêu quý mình”. 

Những ngày qua, tình hình hồi phục của Luiz cũng như Gary Cahill đã nhận được sự theo dõi sát sao từ Di Matteo. Giờ ông có thể thở phào đôi chút khi bộ đôi này đều kịp thời trở lại. Họ đương nhiên sẽ là hai trung vệ ra sân vào ngày 20/5 tới, khi vị HLV người Italia không thể tung ra sân cả John Terry lẫn Branislav Ivanovic do án treo giò. Nếu góp mặt ở trận chung kết, Luiz sẽ có trận đấu thứ 40 của mình ở mùa bóng này.

Đức Hùng

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm