Vòng 1/8 Cúp Liên đoàn: Marseille lại nhờ con trai Pele

29/10/2010 11:22 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Andre Ayew từng bảo, việc là con của một huyền thoại không phải là điều bắt buộc anh phải đi theo con đường của cha mình (Abedi Pele từng đá cho Marseille). Thế nhưng Marseille đang nhìn thấy tài năng của người cha vĩ đại Abedi Pele lớn từng ngày trong anh.

Trước Guingamp, HLV Didier Deschamps chủ động cất 8/11 vị trí chính thức trên ghế dự bị, và một trong 3 người “ở lại” để dẫn dắt đội bóng có tên Andre Ayew. Tức ở độ tuổi 20, Deschamps không còn coi tiền vệ người Ghana là một tài năng trẻ nữa. Chỉ trong 2 năm, anh chinh phục hàng loạt cột mốc trong sự nghiệp và bây giờ, đã được xếp vào hàng những cầu thủ nòng cốt của đội bóng khi mới đôi mươi.

Tài năng trẻ Andre Ayew của Marseille, Ảnh Getty

Ayew cùng U-20 Ghana lên đỉnh thế giới ở Ai Cập vào năm ngoái, về nhì trong cuộc bầu chọn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2010, trở về Marseille sau một năm chơi dưới dạng cho mượn ở Avignon, đánh bật chân sút dày dạn Brandao lên ghế dự bị, cạnh tranh sòng phẳng với những gương mặt sáng giá mới bổ sung (Gignac, Remy) và luôn chứng tỏ được hiệu quả của anh, dù được xếp ở vị trí tiền vệ hay tiền đạo cánh.

Bàn thắng quyết định thắng lợi trước Guingamp không phải là một kỳ tích gì quá ghê gớm, nhưng ít nhất nó cũng chứng tỏ rằng Ayew xứng đáng được trao trọng trách dẫn dắt những cầu thủ dự bị, khi đội bóng cần phân phối sức lực trên nhiều mặt trận. Quan trọng hơn, anh còn quá trẻ, một dấu hiệu cho thấy hình bóng thủ lĩnh trong tương lai.

Chỉ có một điều kỳ lạ là anh chỉ đá hay trên sân khách. Ở Ligue 1, cả 3 bàn anh ghi được đều diễn ra khi Marseille phải chơi xa nhà. Bàn thắng vào lưới Guingamp cũng thế. Nó chứng tỏ rằng Ayew đang chịu áp lực từ hình bóng của cha mình, Abedi Pele, người từng cùng Marseille giành Cúp C1/Champions League năm 1993.

Thế nhưng vào tuổi 20, những gì Ayew làm thậm chí còn… vượt cả người cha của anh. Ở độ tuổi ấy, Abedi vẫn còn chơi ở giải VĐQG Benin, và cũng mới được triệu tập vào ĐTQG Ghana chừng 2 năm. Năm 1987, Abedi ở tuổi 23 còn đang chật vật khẳng định chỗ đứng ở Marseille. 23 năm sau, con trai ông đã trở thành một trụ cột của đội bóng thành phố cảng miền Nam.

Tất nhiên, mỗi thời mỗi khác, và mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng chỉ chừng ấy đủ để chứng minh rằng Ayew không phải xấu hổ khi tự tin nói rằng anh là con trai của “Pele châu Phi”. Và là ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất ở Marseille hiện tại.

Kết quả vòng 1/8

Montpellier – Ajaccio 2-0

VA – Boulogne 4-0

Monaco – Lorient 0-0 (hiệp phụ 1-1, pen 5-3)

St. Etienne – Bordeaux 1-0

Guingamp – Marseille 0-1 Lille – Caen 4-1 Auxerre – Bastia 4-0 Lyon – PSG 1-1 (hiệp phụ 1-2) Lịch vòng tứ kết Thứ 3 (9/11) Auxerre – St. Etienne Thứ 4 (10/11) Montpellier – Lille VA – PSG Marseille - Monaco


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm