2h ngày 6/5, Marseille – Rennes: Cúp về đến cửa Velodrome

05/05/2010 13:09 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Rất có thể chỉ sau đêm nay thôi, cụm từ “Vô địch” sẽ bật ra từ bờ môi các CĐV Marseille và vang vọng khắp bốn bề Velodrome. Giấc mơ khắc khoải 18 năm sẽ thành hình, nếu Marseille giành trọn 3 điểm trước Rennes, và Auxerre không thể đánh bại được Lyon.

Khả năng đăng quang là rất lớn


Marseille (áo xanh) tràn trề hy vọng đăng quang sớm, ảnh AP
Thực tế thì ngay sau trận hòa với Auxerre, có thể kết luận rằng việc Marseille đăng quang chỉ còn là vấn đề thời gian. Những diễn biến của trận hòa ấy cho thấy Auxerre không phải là một đối thủ cầu tiến hơn vị trí thứ 2 hiện có, và vòng 36 có thể là thời điểm mà nút thắt cuối cùng được mở ra, với một kết cục không quá khó dự đoán trước, với lý do gói gọn trong một cụm từ: Động lực thi đấu.

Marseille sẽ được chơi trên sân nhà trước Rennes, còn Auxerre phải làm khách trước Lyon. Đối thủ của Marseille đã hết động lực (Rennes đã hết cơ hội chen chân vào tốp dự Cúp châu Âu), còn Lyon thậm chí có thể đánh chiếm chính vị trí thứ 2 mà Auxerre đang nắm giữ. Đặt trên bàn cân so sánh, khả năng Marseille đăng quang là cực lớn, và HLV Didier Deschamps có lẽ cũng hiểu rằng sau trận đấu thận trọng trên sân Auxerre, đội bóng thành phố cảng miền Nam phải làm gì để dứt điểm cuộc đua ngay trên sân nhà. Vì đó là một vinh dự lớn.

18 năm khắc khoải chờ đợi có thể kết thúc ngay sau đêm nay. Marseille đã lên đỉnh Ligue 1 của 2 thập niên về trước là một con quái vật thực sự của giải đấu, với một đội hình đầy ắp siêu sao: Fabien Barthez trấn giữ khung thành, Boli và Desailly đá trung vệ, Didier Deschamps chơi tiền vệ trụ, và phía trên là những khẩu đại pháo hàng đầu châu Âu: Papin, Cantona và Voeller. Marseille 2010 đang đi ra từ bóng tối sau một kỷ nguyên chỉ đóng vai trò một nét gạch bên lề cuộc tranh đấu vương miện Ligue 1, với một đội hình giản dị hơn rất nhiều thế hệ đã khuynh đảo cả châu Âu 2 thập niên trước (VĐ Cúp C1/Champions League 1993). Thế nhưng chính vì thế, chiến thắng ấy sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn?

Mở màn cho cuộc cách mạng?

Cho dù HLV Deschamps luôn cảnh báo các học trò của mình phải thận trọng, thì BLĐ Marseille cũng hiểu rằng chức VĐ đã nằm một nửa ở Velodrome, và họ đã sẵn sàng vạch ra một cuộc cách mạng mùa sau. Nếu những gì báo chí Pháp phản ánh là đúng sự thật, thì đó là một cuộc cách mạng nhân sự có phần tàn nhẫn.

Fernando Morientes và Bakari Kone là 2 cái tên chắc chắn không có tương lai ở Velodrome, và đáng ngạc nhiên hơn, ngay cả Ben Arfa, Niang hay Brandao cũng có thể sẽ bị bán: Tiền đạo đội trưởng Niang, chân sút số một của Marseille mùa này (15 bàn, đang cùng với Gameiro của Lorient dẫn đầu danh sách “dội bom” ở Ligue 1) thậm chí đã được định giá 6 triệu euro. Benoit Cheyrou, người đã mất vị trí chính thức vào tay Charles Kabore, có thể ra đi với mức giá từ 4-5 triệu euro. Thủ môn Mandanda đã bộc lộ rõ ý định muốn rời Velodrome (tuyên bố muốn đến M.U), và danh sách có thể chuyển nhượng bao gồm cả Bonnart, Heinze, Valbuena, và đặc biệt là bản hợp đồng kỷ lục 18 triệu euro đầu mùa Hè: Lucho Gonzalez.

Deschamps đã công khai ý định thay máu lực lượng, với tuyên bố ưu tiên tăng cường thêm 2 tiền đạo, một tiền vệ trung tâm và một trung vệ. Những đích ngắm bắn cũng đã được xác định cụ thể: Chân sút Jimmy Briand của Rennes (một đòn gió trước trận cầu quyết định này?) và tiền vệ đội trưởng Alou Diarra của Bordeaux là những mục tiêu hàng đầu. Phía sau là một hàng dài bao gồm Issiar Dia (Nancy), Gignac (Toulouse), Gameiro (Lorient), Marveaux (Rennes), Ebondo (Toulouse).

Tức nếu Marseille đăng quang, thì thế hệ đã chinh phục đỉnh Ligue 1 mùa này có thể đối mặt với viễn cảnh tan rã mùa sau. Thế nhưng điều ấy có lẽ cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của họ, bởi Thiên đường đã ở rất gần. Chơi một trận để đời và làm nên lịch sử, đó là ước mơ của mọi người đàn ông đã chọn nghiệp quần đùi áo số, bất kể tương lai ngày sau!
 
* Dự đoán: 3-1
Phạm An

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Bonnart, Diawara, Mbia, Heinze – Cisse, Kabore, Lucho – Brandao, Valbuena, Niang.

Rennes: Douchez – Bocanegra, Mangane, Fanni, Hansson – Leroy, Marveaux, M`Vila, Lemoine – Briand, Ekoko.         

Khả năng đăng quang sớm là… 33.33%

Trong 9 khả năng có thể xảy ra, có 3 khả năng dẫn đến chức VĐ sớm cho Marseille, chiếm tỉ lệ 33.33% 

-Nếu Marseille và Auxerre cùng thắng, cùng thua, hoặc cùng hòa, khoảng cách 5 điểm vẫn được giữ vững, và cuộc đua chưa kết thúc.

-Nếu Marseille thắng, và Auxerre thua, khoảng cách sẽ là 8 điểm, trong khi giải chỉ còn 2 vòng, tức đội bóng thành phố cảng miền Nam sẽ đoạt chức VĐ.

-Nếu Marseille thắng, Auxerre hòa, khoảng cách là 7 điểm, và Marseille vẫn đăng quang sớm 2 vòng.

-Nếu Marseille thua, Auxerre thắng, khoảng cách chỉ còn là 2 điểm, và đó là khả năng xấu nhất đối với thầy trò Deschamps.

-Nếu Marseille thua, Auxerre hòa, khoảng cách là còn 4 điểm, và thầy trò Deschamps chưa thể đăng quang.

-Nếu Marseille hòa, Auxerre thắng, khoảng cách chỉ còn 3 điểm, và cuộc đua lại mở ra.

-Nếu Marseille hòa, Auxerre thua, khoảng cách sẽ là đúng 6 điểm, và hiệu số vượt trội +30 so với +13 của Auxerre gần như khẳng định rằng Marseille sẽ vô địch.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm