Đến Nha Trang hết khám phá biển, sẽ đi đâu?

24/07/2015 11:01 GMT+7 | Thế giới

(giaidauscholar.com) - Đây là câu hỏi của người bạn. Anh đang ở Nha Trang, đưa đoàn đi khám phá biển đảo coi như hết. Giờ còn 1 ngày nữa không biết đi đâu. Anh bảo có khi lại lên Đà Lạt để hòa với thiên nhiên quên đi bớt nhiễu nhương đô thị…

Tôi tham mưu, nếu thế, đoàn nên đi Công viên du lịch sinh thái Yang Bay. Bởi chỉ mất mấy chục phút đi xe ô tô, anh sẽ lạc vào một không gian núi rừng, kỳ hoa dị thảo, và hơn thế nữa. Gần 600 ha, một “Đà Lạt thu nhỏ”.

Tổng Công ty Khánh Việt đúng là nắm bắt được tâm lý du khách bởi vào Nha Trang, hết chơi biển, còn gì thú vị hơn lên rừng? 10 năm nay, Khatoco đầu tư rất nhiều sức lực, vật lực để đánh thức “nàng công chúa ngủ trong rừng” thành một quần thể du lịch sinh thái độc đáo, sắc sảo, có chiều sâu văn hóa.

Ấn tượng sâu đậm nhất khi tham quan Yang Bay đấy là vẫn giữ được sự nguyên sơ của núi rừng, nhưng vô cùng sạch sẽ. Khó có thể tìm ra một túi ni lông vương vãi. Cơ sở hạ tầng dù được bàn tay con người đặt dấu ấn nhưng vẫn không phá vỡ cảnh quan tự nhiên.

Tôi tâm đắc với lời anh Võ Khôi Minh - Giám đốc Công viên du lịch Yang Bay về triết lý kinh doanh du lịch chung của Khatoco: “Tiêu chí của chúng tôi là nương tựa vào thiên nhiên, trên tinh thần khai thác, khám phá và trân trọng, bảo tồn. Chúng tôi muốn gửi đến du khách thông điệp: Bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ sự sống của muôn loài”.

450 nghìn cho một người thăm quan Yang Bay, có lẽ là quá rẻ. Để đạt trạng thái tương đối cho cái tâm cảm của mình giao hòa với đất- trời- người, lắng lại với sự thanh tịnh, giá bao nhiêu cho đủ. Điều đọng lại sau chuyến tham quan một khu du lịch nào đó, suy cho cùng, là có muốn quay lại hay không. Hoặc, có muốn đưa những người thân yêu nhất quay trở lại chốn đó hay không?

Yang Bay, hình như đang sắp đạt được điều đó. Tôi thấy quyết tâm rất cao độ trong việc làm du lịch tử tế, có văn hóa của anh Minh, và cả lãnh đạo Khatoco, khát vọng biến Yang Bay thành một điểm đến tri âm với du khách, không chỉ là Tây, hay dân Nga, mà cả người Việt…

Anh bạn tôi đã thay lời đoàn, cảm ơn sự “hiến kế” của tôi và bảo đoàn của anh chia tay Yang Bay với  lời hò hẹn dứt khoát sẽ trở lại.

Thiên Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm