Hà Lan: Cần chiến thắng nên bỏ qua lối chơi quyến rũ?

15/06/2010 19:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Trận Hà Lan-Đan Mạch,khán đài vẫn tràn ngập màu cam, nhưng trên sân cỏ thì không hẳn là như vậy. Sóng gió không ít lần nổi lên trước khung thành của các cầu thủ Đan Mạch, nhưng cuối cùng, chỉ là những đợt gió hiu hiu… mà không có cơn lốc xoáy nào như hàng triệu trái tim hâm mộ đội bóng xứ sở hoa Tulip hằng mong đợi.

Nói thế, không có nghĩa là phủ nhận những gì mà các học trò của ông Markwijk có được trong trận đấu với Đan Mạch hôm nay. Nhưng có vẻ như Hà Lan thận trọng quá mức cần thiết trong những đợt triển khai nên đã không tạo được sự đột biến nào ngoại trừ sự cố gắng của Van Persie trong pha treo bóng bổng vào khung thành và “quà tặng” bất ngờ của số 15-Simon Poulsen bên phía Đan Mạch.

Dẫu Đan Mạch từng thi đấu tưng bừng ở vòng loại, khiến Bồ Đào Nha phải muối mặt đi tranh vé vớt, còn Thụy Điển phải xem World Cup 2010 qua truyền hình, nhưng Đan Mạch của ngày hôm nay không thể sánh được với Đan Mạch của thời anh em nhà Laudrup, rồi có những Olsen, Jensen, … Lẽ ra, các “chú lính chì” không phải là chướng ngại khó vượt qua đối với một Hà Lan đang tràn đầy sức mạnh và sự hứng khởi ở mùa World Cup này. Thế nhưng, phải chăng vì “khát khao chiến thắng” hơn là phong cách “đẹp mắt nhưng thất trận” như những mùa bóng trước mà các cầu thủ áo cam không thể áp đặt lối chơi rực lửa lên đối thủ?. Ngược lại, họ còn thể hiện sự chậm chạp trong tấn công, để đối phương triển khai phòng ngự có tổ chức khá chặt chẽ và chỉ thật sự thất bại sau khoảnh khắc phối hợp giữa Van der Vaart với Schneijder và kết thúc bằng cú đá bồi quyết định của Dirk Kuyt.

Thiếu vắng Robben trong đội hình thi đấu chính thức trận ra quân do chấn thương, đội bóng áo cam vẫn còn đó rất nhiều  ngôi sao có chung chữ “Van”: Van Persie, Van Bronckhorst Van Bommel, Van der Vaart , những cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ và không phải là “lính mới” ở đấu trường thế giới. Thế nhưng, có vẻ như kỳ vọng của người hâm mộ về một thế hệ “Hà Lan bay” tiếp theo đã chưa được đáp lại, ít nhất là qua trận cầu này. Hà Lan vẫn dàn trận với những bóng áo cam trên sân, nhưng đấy dường như không phải là một Hà Lan mạnh mẽ mà quyến rũ như người hâm mộ đặt niềm tin ở họ.

Và như vậy, ông Markwijk cùng các học trò còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn giành được vòng nguyệt quế vinh quang tại đấu trường thế giới, điều mà biết bao người dân Hà Lan cũng như những ai yêu bóng đá đẹp đã trông đợi ở bao mùa World Cup.
 
Ngọc Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm