Messi sẽ rất nhớ Pep

30/04/2012 15:12 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - “Từ sâu trong trái tim mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn Pep, cám ơn tất cả những gì ông đã cho tôi trong sự nghiêp. Đối với tôi, tôi không thể chịu được cái cảm xúc phải có mặt trong buổi họp báo đặc biệt của Pep”.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Messi vắng mặt khi Pep chính thức nói lời chia tay Barca và anh đã nói như thế trên Facebook cá nhân của mình khi biết tin Pep sẽ ra đi ngay khi mùa giải kết thúc, những ngày qua với Messi có lẽ là những ngày tháng buồn bã nhất trong sự nghiệp…

Ngày Pep đến…

Ngày Pep được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Barca, Barca lúc đó là một đống đổ nát còn Pep mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm dẫn dắt Barca B nên người ta chẳng hy vọng nhiều ở ông. Sau mùa giải đỉnh cao 2005-2006 với chức vô địch Champions League, các công thần của Barca mỗi người đều có những vấn đề riêng của mình. Ronaldinho như những người Brasil khác, khi bắt đầu vào độ chín của sự nghiệp thì cái bụng của anh lại càng ngày càng to ra, dáng chạy nặng nề và đầu óc thì để tâm vào những bữa tiệc thâu đêm hơn là những buổi luyện tập cho bóng đá. Deco cứ sa sút dần đều sau mỗi trận đấu và dường như mất hết động lực thi đấu khi đã đạt quá nhiều thành công, còn Eto’o ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế về mặt tâm lý và có những bất đồng với chính Ronaldinho.

Việc đầu tiên Pep làm ở Barca là gạt Ronaldinho và Deco ra khỏi đội bóng, trao cho Messi chiếc áo số 10, số áo mà ở Nou Camp được xem như là dành cho những cầu thủ xuất sắc nhất và xây dựng đội bóng trở thành một tập thể đoàn kết với nòng cốt là những cầu thủ xuất thân từ lò La Masia. Cả thế giới lúc đó không thể biết được rằng chính những quyết định này, với đường lối rõ ràng mà Pep đã vạch ra ngay từ đầu cùng 1 niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ của ông lại thu được những thành công mang tính lịch sử như thế. Barca không còn là một đội bóng tấn công ngẫu hứng theo kiểu Brazil hay Hà Lan truyền thống mà trở thành một tập thể đoàn kết với những đường lên bóng chính xác như được lập trình, không cầu kì nhưng hiệu quả. Cú ăn 6 ngay trong mùa đầu tiên và 13 danh hiệu sau 3 mùa giải là câu trả lời quá đỗi thuyết phục của Pep. Những cầu thủ mà Pep đã tin tưởng như Iniesta, Xavi, Pique, Alves,… vụt sáng trở thành siêu sao, trong đó Messi là người có mức độ lột xác kinh khủng nhất.



Sự ân cần dậy dỗ của người thầy giúp Messi ngày một trưởng thành - Ảnh: Getty

Messi, trước khi Pep đến đã thi đấu dười thời Riijkaard 4 năm, với 110 trận đấu, 42 bàn thắng và 20 lần kiến tạo. Những con số đó là chấp nhận được với một cầu thủ trẻ, chỉ đóng vai phụ làm nền cho những đàn anh như Ronaldinho và Eto’o. Khi đó người ta đã công nhận Messi xuất sắc nhưng chưa ai đặt anh lên tầm siêu sao. Dưới thời Pep, Messi cũng chỉ thi đấu 4 năm nhưng đó là 4 năm không thể tin được với 1 cầu thủ. Mùa đầu tiên là 38 bàn thắng sau 51 trận, mùa thứ 2 là 47 bàn sau 53 trận, mùa bóng năm ngoái là 53 bàn sau 55 trận, còn năm nay Messi đã có 63 bàn trong 57 trận đấu. Số lượng và chất lượng bàn thắng cứ tăng liên tục với tốc độ khủng khiếp.

Khác biệt nhất so với Rijkaard là Pep đã cho Messi thi đấu ở trung lộ nhiều hơn, sát với Xavi và Iniesta, cho phép Messi tự do di chuyển khắp mặt sân và dường như Messi được sinh ra là để thi đấu như vậy. Không gian thi đấu hẹp ở trung lộ không khiến Messi khó chịu mà trái lại anh vô cùng thoải mái khi thi đấu ở vị trí mới. Thi đấu như một số 9 rưỡi, anh làm chủ không gian của mình hiệu quả và biến mọi đường bóng qua chân mình trở thành những nhát dao sắc lẹm phá tan hàng hậu vệ của đối phương. Các kĩ năng của một tiền đạo trong Messi cũng được hoàn thiện theo từng ngày, những cú sục bóng hay những tình huống đi bóng cắt ngang hàng hậu vệ đối phương đã được xem như thương hiệu của Messi và chỉ mình anh mới có.

Trong sân bóng, Pep để Messi thi đấu một cách thoải mái nhất, còn ngoài sân bóng, Pep như một chuyên gia sức khỏe, một chuyên gia tâm lý đặc biệt của Messi. Những thất bại của Messi cùng đội tuyển Argentina luôn được xoa dịu bởi những buổi nói chuyện cùng Pep, ngay sau cơn hạn bàn thắng ở World Cup hay America là một lô bàn thắng ở Nou Camp, mái nhà của anh. Trước những trận cầu quan trọng, Messi luôn được tập nhẹ hơn các đồng đội và những chuyến nghỉ mát bất thường giữa mùa của Messi cũng được Pep khuyến khích. Pep làm mọi cách để Messi có thể tỏa sáng và Messi đã không hề phụ công ông thầy của mình khi đều ghi dấu ấn trong các chiếc cúp mà Barca giành được.

Ngày Pep đi…

Ngày Pep rời khỏi Barca, Messi đã có trong tay 3 Quả Bóng Vàng, đạt vô số thành công và được thừa nhận như cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Thậm chí, nhiều chuyên gia đã không còn so sánh Messi với Ronaldo nữa mà đặt anh ngang tầm với Pele và Maradona, những huyền thoại của lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng người ta đang tự hỏi liệu vắng Pep, Messi có còn giữ được phong độ xuất thần như anh đã từng thể hiện hay không.



Pep và Messi - Ảnh: Getty

Một điều chắc chắn rằng với sự chỉ đạo của bất cứ HLV nào, Messi vẫn sẽ được đối xử một cách rất đặc biệt. Barca vẫn sẽ chơi tấn công trước mọi đối thủ và Messi vẫn sẽ đi bóng, chuyền bóng như thế. Với đôi chân huyền diệu của mình, Messi đủ sức tạo ra những kiệt tác mới cho bóng đá và có lẽ anh vẫn sẽ là trọng tâm trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan, đặc biệt trong bối cảnh Xavi đã sa sút phong độ một cách thảm hại, Villa đã già và không biết sẽ thi đấu ra sao sau chấn thương quá nặng, Iniesta đánh mất duyên trong những trận đấu lớn thì nhiệm vụ của Messi sẽ càng nặng nề.

Một tin vui với Messi là mùa giải sau, HLV của anh sẽ là Tito Valinova, đương kim trợ lý và cũng là người bạn thân của Pep hiện giờ. Thành công của Barca cùng lối đá Tiqui-Taka huyền thoại có một phần góp sức không nhỏ đằng sau hậu trường của Tito. Tito là một chuyên gia chiến thuật và có quan hệ rất tốt với những cầu thủ xứ Catalan. Mùa giải sau có lẽ Barca sẽ không thay đổi nhiều về cả nhân sự và cách chơi bóng, điều đó là có lợi cho Messi…

Nhưng đôi khi, cũng với đội hình ấy, cũng cách chơi ấy nhưng chưa chắc Messi đã có thể thành công. Messi với Pep quá hợp duyên với nhau! Có Pep, Messi trở thành bất tử còn với Tito thì tất cả vẫn đang ở phía trước, chưa ai biết được…

Trung Kiên

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm