Man United tạm biệt cúp FA, Juve đè bẹp AS Roma, Alexis Sanchez lập hat-trick.

06/01/2014 07:05 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Lại một bi kịch ở Old Trafford khi Man United gục ngã trước Swansea. Tại Serie A, Juve đè bẹp AS Roma trong trận đại chiến Serie A. Còn ở Liga, Alexis Sanchez sắm vai người hùng với một hat-trick cho Barcelona. Đó là những tin nổi bật trong buổi sáng hôm nay.

Cúp FA: Old Trafford lại chiếu bi kịch

Một lần nữa ở mùa giải này, Nhà hát của những giấc mơ lại công chiếu bi kịch. Giống như Newcastle hay Everton, Swansea đã phá cái dớp 10 trận không thắng (2 hòa, 8 thua) tại Old Trafford khi quật ngã đội chủ nhà 2-1 để giành quyền vào vòng 4 cúp FA.

Điều đáng nói là trước trận đấu này, Swansea đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng trên mọi mặt trận, nhưng đêm qua, họ đã thi đấu cực kỳ tự tin. Bàn mở tỷ số đẹp mắt của Routledge theo đúng phong cách Swansea, ban bật nhanh như điện xẹt, ở phút 12 là một minh chứng. Man United có câu trả lời sau đó chỉ 4 phút với bàn gỡ của Chicharito, nhưng trong phần lớn thời gian còn lại, họ thi đấu tương đối bế tắc (hậu quả của việc vắng Rooney).

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 80 khi cầu thủ vừa mới vào sân thay người Fabio bị đuổi khỏi sân vì một pha đạp bóng hết sức đáng trách. Thiếu người, Man United mất luôn thế trận và nếm trái đắng đúng vào phút 90, sau pha đánh đầu cận thành của Wilfried Bony.


Đây đã là thất bại thứ 4 trong 6 trận sân nhà gần nhất của Man United, và thứ 5 kể từ đầu mùa. Trong 6 trận sân nhà ấy, họ giữ sạch lưới đúng một lần, và cũng chỉ có đúng một lần ghi được hơn một bàn/trận. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra dưới thời Sir Alex cả. Đây cũng chỉ là lần thứ 2 trong vòng 29 năm qua, họ dừng bước ngay tại vòng 3 cúp FA (cùng với thất bại trước Leeds năm 2010). 

Trái với Man United, những ông lớn như Chelsea và Liverpool đều đi tiếp một cách khá thảnh thơi. Tại Anfield, Suarez được nghỉ ngơi, song bàn thắng của Iago Aspas và pha phản lưới của Tarkowski đã giúp Liverpool nhẹ nhàng vượt qua Oldham 2-0. Còn trên sân Derby County, Mikel và Oscar đã lập công giúp Chelsea đi tiếp.


La Liga: Không Messi, không Neymar, Barca đã có Alexis


Năm mới đã khởi đầu hết sức suôn sẻ đối với Barcelona dù đêm qua, Messi chưa trở lại còn Neymar chỉ ngồi trên ghế dự bị. Nhưng đội chủ sân Camp Nou đã có một người hùng khác: Alexis Sanchez, với một hat-trick vào lưới Elche.

Barca chào đón sự trở lại của Victor Valdes sau một thời gian dài chấn thương, nhưng ở trận này, thủ thành 31 tuổi gần như ngồi chơi bởi đối thủ Elche quá yếu. Suốt cả trận đội khách chỉ sút được đúng 3 lần và đều không trúng khung thành Valdes. Trái lại, Barca dứt điểm 13 lần, trúng khung thành 6, và ghi được 4 ban thắng. Alexis Sanchez mở tỷ số ngay phút thứ 7 sau một pha đệm bóng dễ dàng  từ đường chuyền bên cánh trái của Jordi Alba. Chưa đầy 10 phút sau, Pedro nhân đôi cách biệt để trở thành chân sút số một của Barca mùa này với 15 bàn thắng, trên cả Messi (14).

Nhưng ngôi sao sáng nhất ở trận này là Sanchez. Sang hiệp hai, trong thế trận dồn ép như vũ bão, tiền đạo người Chile đã ghi thêm hai bàn nữa để hoàn tất cú hat-trick. Đầu tiên là pha dứt điểm sau những tình huống phối hợp ăn ý giữa Iniesta và Pedro, còn sau đó là cú đá phạt trực tiếp rất đẹp mắt. Với chiến thắng thuyết phục này, Barca đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Atletico Madrid.



Serie A: Juve đè bẹp AS Roma

Trận cầu đỉnh cao giữa Juventus và Roma đã kết thúc với tỷ số tương đối chênh lệch: 3-0 nghiên về phía đội chủ sân Juventus Arena. Phải làm khách ở Turin, song đội bóng màu bã trầu đã không ngần ngại chơi tấn công và khởi đầu tương đối tốt. Tuy nhiên, đội mở tỷ số lại là Juve sau khi Tevez tỉa bóng rất thuận lợi cho Vidal khôn khéo băng xuống hạ gục thủ thành De Sanctis.

Với bàn thắng dẫn trước, Juve ung dung đá phòng ngự phản công trong khi sự nôn nóng của AS Roma đã khiến họ phải trả giá. Đầu hiệp hai, trung vệ Bonucci nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với pha đệm bóng cận thành sau cú đá phạt từ bên cánh trái của nhạc trưởng Pirlo. Với tâm lý ức chế, AS Roma còn nhận 2 thẻ đỏ chỉ trong vòng 87 giây (De Rossi, Castan), và thua thêm một bàn nữa sau quả phạt đền của Vucinic.

Đây mới là trận thua đầu tiên của AS Roma sau 17 vòng đấu bất bại (12 thắng, 5 hòa). Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với Juve bây giờ đã là 8 điểm. Không những thế, họ còn có thể bị đối thủ Napoli thu hẹp khoảng cách nếu đánh bại Sampdoria trên sân nhà vào tối nay.



Cúp quốc gia Pháp: Ông lớn thoát hiểm

Ngoại trừ Lyon đè bẹp La Suze 6-1, cả Bordeaux, Monaco và Marseille đều gặp khá nhiều khó khăn trước những đối thủ dưới cơ tại vòng 3 cúp Quốc gia Pháp, nhưng không ai sẩy chân cả.
Monaco là một minh chứng. Trên sân đội bóng hạng ba Vannes, họ liên tục phải rượt đuổi tỷ số nhờ công của những ngôi sao như Falcao và James Rodriguez. Đến tận phút 86, Carrasco mới mang lại chiến thắng mong manh 3-2 cho đội bóng nhà giàu này. Trong khi đó, dù được đá trên sân nhà, nhưng Olympique Marseille đã phải mất đến 120 phút quyết liệt mới thắng được Reims 2-0 nhờ cú đúp trong hiệp phụ của Andre-Pierre Gignac. Ở một trận đấu khác, Bordeaux cũng phải đợi đến phút 86 mới ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 trước đối thủ hạng dưới Raon L Tape.

Ở lượt đấu này, PSG chưa đá vì trận đấu của họ trên sân Brest bị tạm hoãn.

Giuseppe Rossi tái phát chấn thương, Fiorentina lo lắng

Tiền đạo Giuseppe Rossi của Fiorentina đã lại dính chấn thương dây chằng đầu gối phải. Rossi dính chấn thương này trận Fiorentina-Livorno (1-0) đêm qua, và đây đã là lần tái phát thứ hai của anh.


“ACF Fiorentina muốn thông báo rằng sau pha cản phá của Leandro Rinaudo, Giuseppe Rossi đã bị chấn thương đầu gối. Ngày mai cậu ấy sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn” – trang chủ Fiorentina thông báo.

Ông chủ Fiorentina Andrea Della Valle rất tức giận với Rinaudo, cầu thủ khiến Rossi chấn thương, và nói: “Chúng tôi rất lo và thậm chí không muốn nói về trận đấu nữa. Rinaudo thậm chí không xin lỗi và tranh cãi với trọng tài thật không đàng hoàng… Anh ta nên về xem lại pha quay chậm mà nghĩ về hành vi của mình”.

Tuấn Cương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm