23h00 ngày 25/4, Milan- Genoa: Chỉ còn một con đường

25/04/2012 13:30 GMT+7 | AC Milan

*Lượt đi 2-0

(TT&VH) - Sẩy chân ở San Siro, Milan 99% đã mất Scudetto. Thảm bại ở Marassi, Genoa sắp rơi xuống khu vực “đèn đỏ”. Nếu Milan trắng tay mùa này, triều đại của Allegri có nguy cơ sụp đổ. Nếu Genoa thua tiếp trận này, khả năng xuống hạng là hiển hiện. Hai đội bóng, một trên tốp đầu, một dưới cuối bảng, nhưng có một điểm chung: sau lưng họ đã là vực thẳm.

Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Không còn gì để nói với Milan. Một nhà vô địch thì không thể thua Fio theo cái cách bạc nhược đến thế, và cũng không thể vật vã mới giật nổi 1 điểm trước Bologna như vừa rồi. Vào thời điểm này, có cảm giác, bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh gục được họ, dù ở San Siro. Uể oải về tinh thần, sa sút về thể lực, những sai lầm cá nhân ấu trĩ, lối chơi bế tắc, rập khuôn…, tất cả đều hội tụ đầy đủ ở một đội bóng đang khủng hoảng. Kém Juve 3 điểm, thực ra là 4 nếu xét thành tích đối đầu, nhắc đến Scudetto cho rossoneri bây giờ chỉ là một cách để chọc cười.



Không thắng Genoa, mùa giải của Milan sẽ sớm an bài - Ảnh Getty

Berlusconi từng nói: “Milan mạnh hơn sự bất công”. “Sếp hói” rất văn hoa, nhưng thực ra ông không hề đúng. Milan không mạnh mẽ đến vậy, và sự bất công chính là một yếu tố góp phần đánh gục Milan. Galliani có quyền nổi điên vì một bàn nữa bị cướp trắng trợn bởi trọng tài, hoàn toàn có lý khi nói rằng, Milan đã mất 9 điểm từ đầu mùa vì những lỗi tương tự. Nhưng họ nên tự trách mình. Trước Bologna, rossoneri chỉ có vỏn vẹn 6 cú sút trúng khung thành, so với 5 của đội khách, hoàn toàn không tương xứng với tỉ lệ kiểm soát bóng chênh lệch (68-32%). Nó tố cáo sự bế tắc kinh khủng của Milan và căn bệnh phụ thuộc Ibra. Những điều ấy, cộng với sai lầm của Bommel, hay trận trước đó là Mexes, rõ ràng, Milan không xứng giành chiến thắng, hay xa hơn, không xứng để vô địch.

Ai cũng thấy Capello đã xuất hiện trên khán đài San Siro, ngồi cùng hàng ghế với các VIP Milan hôm chủ nhật, và tin đồn lại dấy lên. Dù Don Fabio từng tuyên bố “tuyệt đối không bao giờ làm việc ở Italia thêm lần nào nữa”, thì người ta vẫn có quyền nghi ngờ. Thông tin ấy gia tăng thêm sức ép khủng khiếp lên vai Allegri, người đã tỏ ra rối thực sự thời gian gần đây, với hàng loạt các quyết định thay người không hợp lý. Không Scudetto, Allegri hoàn toàn có thể phải trả giá bằng chính chiếc ghế của chính mình.

Genoa: Rối như tơ vò

“Thảm họa” là từ có thể được dùng cho trận thua nhục nhã 1-4 trước Siena vừa rồi, với 4 lần thủng lưới chỉ sau 49 phút, để rồi các CĐV ở Ferraris đã có màn quậy phá khiến trận đấu phải tạm dừng 40 phút. Hậu quả: Preziosi lập tức đuổi việc Malesani.

Sa thải Malesani lần thứ 2 mùa này chỉ sau 3 trận cầm quân e rằng chẳng thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Thói quen mua bán vô tội vạ của Preziosi suốt mấy mùa qua giờ đã để lại hậu quả. Genoa lúc này không có vẻ gì là một đội bóng, hoàn toàn mất phương hướng, bệ rạc về tinh thần. Sau đúng 12 trận không thể thắng, những gì xảy ra chỉ là giọt nước tràn ly. Bây giờ, nếu đặt thành tích không thắng 12 trận liên tiếp của họ bên cạnh một Lecce quật khởi với 6 trận bất bại liên tiếp gần đây (thành tích chỉ kém Juve), tất cả đều hiểu, nguy cơ với Genoa là lớn đến mức nào.

Genoa không còn đường lùi, Milan cũng chẳng còn con đường nào khác ngoài chiến thắng. Rossoneri sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với Juve, duy trì niềm tin dù chỉ còn 1% tia hy vọng, Genoa sẽ phải xông lên, khi sau lưng họ đã là vực thẳm. Hai ông bạn già Galliani và Preziosi sẽ lại bắt tay nhau ngày gặp lại, ngồi cùng hàng ghế VIP với những câu chuyện tâm giao. Nhưng có lẽ, nụ cười trên môi họ sẽ chẳng còn rạng rỡ như mọi khi được nữa.

Dự đoán: 1-0

Đỗ Hiếu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm