Pato lại chấn thương: Đã đến lúc chia tay

05/04/2012 12:45 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Phút 70 trong trận đấu với Barcelona, Pato tái xuất ở Camp Nou sau đúng 38 ngày vắng mặt vì chấn thương. Nhưng chỉ sau 14 phút, anh lại tập tễnh rời sân, vì “cảm thấy đau một chút ở đùi”, như lời Allegri sau trận. Các milanista đã hy vọng, rồi lại thất vọng vì anh.

Đó là thời điểm Boateng đã không còn tạo được bất cứ điều gì mới mẻ, chơi dưới sức ngay cả trong việc kiềm tỏa Xavi và Messi, nhiệm vụ mà anh đã hoàn thành rất tốt ở lượt đi. Trong bối cảnh bị dẫn bàn, Allegri có lý khi thay Prince bằng Pato để tăng cường hàng công, với hy vọng tạo ra đột biến. Ông cứ ngỡ chàng rể tương lai nhà Berlusconi đã hoàn toàn khỏe khoắn, tiếc rằng, đôi chân Pato không nghĩ thế. Nó phản bội lại niềm tin của tất cả người Milan, phản bội Allegri, khiến đội bóng lãng phí một quyền thay người và gieo thêm vào thất bại những tiếng thở dài.



Milan đã hết kiên nhẫn với Pato - Ảnh Getty

Chấn thương đêm qua đã là chấn thương thứ 14 của Pato sau 27 tháng, kể từ tháng 1 năm 2010. Từ ngày đến Milan năm 2007 với giá 22 triệu euro, phong độ của Pato suy giảm dần theo thời gian. Từ chỗ làm mê hoặc đám đông San Siro ở tuổi 18, ngay từ trận ra mắt thắng Napoli 5-2 năm 2007, đến những chấn thương liên miên, để rồi bây giờ nằm viện nhiều hơn chơi bóng. Từ chỗ đá gần như đầy đủ các trận trong 2 mùa giải đầu tiên, đến 15 trận anh vắng mặt mùa 2008-09, 13 trận mùa 2010–11, và 19 trận ở mùa này ở Serie A.

Tháng Giêng vừa qua, Berlusconi quyết giữ anh lại và phớt lờ 35 triệu euro từ PSG vì tin rằng, anh là một tài năng lớn. Bây giờ, hẳn ông thất vọng lắm. Đôi chân bằng vàng của anh giờ giống như một chiếc ly thủy tinh dễ vỡ. Pato đã dính những chấn thương dễ dàng mà không ai hiểu nổi dù chẳng va chạm với ai. Một pha rướn theo bóng rất bình thường trong trận gặp Udinese mùa này cũng khiến anh bị căng cơ, rồi nghỉ liền hai tháng. Trở lại, cho người ta những tín hiệu lạc quan bằng hai bàn ở trận thắng Chievo và Plzen, rồi tắt ngấm. Những chấn thương vặt vãnh liên tiếp đến, bám riết lấy anh, để bây giờ, người ta dần quen với hình ảnh Pato trong những chuyến đi chơi cùng “bà chủ” Barbara hơn là thấy anh trên sân bóng.

Các sếp Milan tỏ ra quyết tâm tìm ra nguyên nhân những chấn thương liên tiếp Pato gặp phải, nhưng cuối cùng, mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Việc Pato bình phục kịp trận gặp Barca tạo ra vô vàn lạc quan, nhưng rồi sự lạc quan cũng biến mất nhanh chóng. Pato đã thử thách sự kiên nhẫn của người Milan quá nhiều, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Người hâm mộ Milan yêu anh và không muốn mất anh, nhưng họ cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chờ đợi và rồi thất vọng về anh thêm nữa. Milan thực sự không còn chỗ cho những anh chàng “đỏng đảnh”. Mùa hè này sẽ là thời điểm thích hợp để chia tay, khi Ancelotti vẫn muốn đưa anh tới PSG, còn Mario Balotelli đã sẵn sàng quay trở lại quê nhà.

Đỗ Hiếu



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm