Mùa thu vàng của Cassano

17/10/2011 12:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sự trưởng thành và khát vọng mãnh liệt đang giúp Antonio Cassano trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất của Milan từ đầu mùa. Từ một kẻ tưởng như phải khăn gói đến môi trường nhỏ hơn trong mùa hè vừa qua (Fiorentina hoặc Genoa), Cassano đang thể hiện phong độ ấn tượng và giữ vị trí quan trọng của Milan.

Cassano đang chơi rất ấn tượng - Ảnh Getty

Trước Palermo, Cassano đã bỏ lỡ những cơ hội rất tốt, nhưng anh vẫn kịp ghi bàn thắng cho riêng mình. Đó là bàn thắng thứ 3 của Cassano cho Milan mùa này, và là người lập công nhiều nhất cho Rossoneri (2 ở Serie A, 1 tại Champions League).

Vai trò quan trọng của Cassano với Milan còn được thể hiện qua 3 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. Như vậy, chưa tính ảnh hưởng lên lối chơi, Cassano góp công trực tiếp hoặc gián tiếp vào 6 trong tổng số 12 bàn thắng của Milan (8 Serie A, 4 Champions League).

Không ai khác, mà cũng chính Cassano là chỗ dựa duy nhất của Milan trong giai đoạn khó khăn vừa qua, khi Max Allegri mất hết tiền đạo vì chấn thương.

Trong màu áo Italia, Cassano cũng thi đấu rất ấn tượng và là vị trí gần như không thể thay thế. Anh đã có 3 bàn thắng cho Azzurri trong mùa này, với pha lập công duy nhất mang về chiến thắng trước Đảo Faroe, và mới nhất là cú đúp vào lưới Bắc Ireland.

Mùa thu là mùa của tình yêu và những điều ngọt ngào. Với Cassano, trong những ngày mùa thu 2011, anh đang hồi sinh ngoạn mục cùng Milan. Các tifosi Milan đang chờ đợi, trong mỗi trận đấu ở San Siro sẽ lại được nhìn hình ảnh Cassano ăn mừng theo cách “ngậm ti” của một đứa trẻ, và chạy đến góc khán đài, nơi mà vợ anh, Carolina, luôn ẵm bé Christopher đến cổ vũ cho chồng.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm