Milan - Palermo: Chữa vết thương lòng cho Milan

15/10/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chỉ giành 5 điểm sau 5 trận, Milan đang bị tổn thương nghiêm trọng và liên tục lừa dối niềm tin của các tifosi trung thành. Tiếp Palermo, Milan cần phải biết cách vượt qua nỗi đau để tìm lại chính mình, trước khi nghĩ đến việc bảo vệ Scudetto.

Tháng 10/2010, tham vọng đua tranh Scudetto bị nghi ngờ khi đội quân của Max Allegri thất bại 1-2 trên sân nhà San Siro trước Juve. Ngay lập tức, Milan vượt khó bằng chiến thắng 3-2 trước Bari tại San Nicola. Đó cũng là chiến thắng để mở ra chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp của Milan (thắng 6, trong đó có trận thắng 3-1 trước Palermo trên sân nhà), một cú tăng tốc đầy ấn tượng.


Đồ họa đội hình dự kiến hai đội - Bách Việt

Sau một năm, Milan cũng thất bại trước Juve, lần này là sân khách, và cũng ngập chìm trong sự hoài nghi về cơ hội bảo vệ danh hiệu Scudetto. Hai tuần kể từ sau thất bại ấy, Milan đã có thời gian đủ để chuẩn bị cho cuộc chiến với Palermo. Các tifosi đang chờ đợi đội nhà sẽ tỉnh giấc ngủ mơ kéo dài suốt từ đầu mùa giải bằng nụ cười trước Palermo. Chiến thắng để rũ bỏ gánh nặng trên vai, và tìm lại niềm tin cho những ngày mới.

Nhưng Milan liệu có khả năng chiến thắng không, khi mà những gì đang diễn ra hiện tại không giống như một năm về trước? Cùng kỳ mùa trước, Max Allegri đã mang đến sự đổi thay đầy táo bạo, khi biến Milan thành đội bóng cơ bắp hơn rất nhiều. Những cầu thủ có lối chơi hào hoa như Ronnie hay Pirlo đã không được trọng dụng. Trước những ánh mắt nghi ngờ và có cả soi mói, Allegri giúp Milan tích lũy điểm rất ấn tượng.

Còn lúc này, kế hoạch biến Milan thành một tập hợp của những máy ủi ở khu trung tuyến đã không hoạt động như ý muốn của Allegri, mà nói chính xác hơn là thất bại hoàn toàn. Milan cơ bắp mà Allegri hướng đến trở thành đội bóng mà 3 tuyến không có sợi dây liên kết nào. Trong các trận đấu vừ qua, các tiền vệ Milan hùng hục thi đấu, tranh cướp bóng quyết liệt, nhưng không có một ai làm nhiệm vụ phát động tấn công. Hệ quả tất yếu là các tiền đạo đói bóng.

Hiệu quả thì không thấy, trong khi lối chơi gồm toàn các tiền vệ đánh chặn đang biến từng bước Milan thành một trong những đội bóng xấu xí nhất Serie A. Từ đầu mùa, tổng số pha phạm lỗi của Milan là 70, với 13 lần nhận thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Chờ đợi Robinho

Milan sẽ phải thay đổi, điều đó là chắc chắn. Bố trí những máy ủi ở giữa sân là điều vẫn cần thiết, nhưng buộc phải có ít nhất một tiền vệ có tư duy sáng tạo. Aquilani, người bị Allegri bỏ rơi trong trận đấu trước Juve, có khả năng để giữ vai trò này. Trong những trận được thi đấu, Aquilani đều chơi khá nổi bật và có đóng góp nhất định, nhưng anh không thuộc diện yêu thích của Allegri vì lối chơi quá “công tử”.

Dù vậy, Aquilani không phải niềm hy vọng lớn nhất của Milan. Trong khi Ibra đang “đau bụng”, Cassano thì mất sức với các trận của Italia, sự kỳ vọng của Milan được đặt lên vai một gương mặt vừa mới trở lại sau giai đoạn chấn thương: Robinho. Không phải ngẫu nhiên mà từ Galliani đến Allegri đều liên tục nhắc đến Robinho trong những ngày qua. Cầu thủ người Brazil được xem như nhân tố quan trọng để đưa nhà ĐKVĐ vượt khó.

Nhiều khả năng Binho sẽ không đã chính, nhưng sự xuất hiện của anh trên băng ghế dự bị đủ để tạo nên hy vọng và những nét tích cực cho Milan. Binho sẽ vào sân trong hiệp hai, hoặc khi Milan bế tắc, và có lẽ bấy nhiêu cũng đủ để làm thay đổi bộ mặt cho Rossoneri. Sự xông xáo, phẩm chất kỹ thuật, cùng những pha đột phá rất táo bạo của Binho là thứ mà Milan đang thiếu để tìm kiếm sự đột biến.

Ngoài ra, trung vệ Mexes cũng đã sẵn sàng thi đấu, và điều này sẽ giúp Milan cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ (Mexes đá cặp với Nesta, và Thiago Silva lên đá tiền vệ cũng là một giải pháp đáng chú ý).

Nỗi thất vọng như thế là quá đủ, và đã đến lúc Milan phải thay đổi, hàn gắn vết thương lòng và trở lại với niềm vui chiến thắng.

Dự đoán: 2-1

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm