Làm gì đây, Milan?

10/08/2012 20:18 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Thảm bại trước Real Madrid trên SVĐ Yankee đã làm dấy lên không ít nghi ngờ về khả năng chinh phục các danh hiệu của AC Milan trong mùa giải mới. Hi vọng, thứ vốn đang ngày càng ít dần ở San Siro, lại càng trở nên mong manh hơn lúc nào hết.

Sau khi Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva bị bán tới PSG, rất nhiều người hâm mộ AC Milan đã tập hợp tại thành phố và tỏ rõ sự quan ngại của họ trước việc đội bóng thiếu khả năng cạnh tranh với các đối thủ trước thềm mùa giải mới. Phần đông ý kiến CĐV cho rằng Milan khó có thể giành Scudetto trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, cũng có số ít người hâm mộ cực đoan vẫn chắc chắn rằng CLB có đủ sức chinh phục danh hiệu này. Nhưng, như đã nói, đấy chỉ là thiểu số.

Sau buổi tối thảm họa trên đất Mỹ, khi Real Madrid đùa giỡn với đội bóng đã 7 lần vô địch châu Âu như một đứa trẻ, dội vào lưới Milan tới 5 bàn thắng (3/5 bàn đó tới từ những pha kiến tạo của Kaka, một huyền thoại của Milan – TT&VH Online), sự lo lắng đã xuất hiện. Có những nỗi sợ hãi thực sự đang len lỏi trong lòng người hâm mộ Rossoneri, những người đã từng tin rằng họ có đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch nước Ý lần thứ 19.


Milan cần nhiều hơn một Kaka - Ảnh: Getty

Bạn có thể nói đó chỉ là một trận giao hữu. Không sai! Nhưng đó là trận giao hữu với Real Madrid. Và Real, đơn giản là thể hiện một đẳng cấp vượt trội so với Milan. Đội bóng Italia dễ dàng đánh mất bóng, bị lôi kéo vào cuộc chiến tốc độ, thất bại tuyệt đối trước đối thủ trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Hàng thủ của họ bị những pha phối hợp một chạm của Real dễ dàng xé nhỏ và cánh cổng tiến về phía khung thành luôn được mở toang.

Ngoại trừ khoảng khắc ma thuật duy nhất, khi đường chuyền của Antonio Cassano tạo cơ hội cho Antonio Nocerino đẩy bóng cho Robinho ghi bàn duy nhất cho Milan, đội bóng Italia chẳng làm được thêm bất kì điều gì. HLV Massimiliano Allegri và BLĐ Milan sẽ còn một núi công việc quan trọng phải thực hiện để đảm bảo rằng thảm họa này không lặp lại trong mùa giải tới. Milan cần phải nhớ rằng họ là một đội bóng vĩ đại với những kì vọng lớn lao (mặc dù kì vọng vào thời điểm này có vẻ rất phi thực tế - TT&VH Online). Nhưng nó là có thực. Đây không phải Pescara, Torino, Sampdoria hay Chievo; cũng không phải Lazio, thậm chí là Napoli. Đây là Milan, đội bóng có truyền thống và sự vĩ đại, là CLB đã tự hào với phong cách thi đấu hào hoa, đẹp mắt trong suốt hơn 1/4 thế kỉ qua.

Năm 2008, Milan cũng thảm bại 0-5 trước Chelsea tại Railways Cup. Đội bóng nước Anh khi đó vừa bước ra từ Chung kết Champions League, hùng mạnh và đáng sợ, cũng giống như Real Madrid bây giờ. Nhưng đừng đổ tất cả lý do lên đầu đối thủ. Thất bại này thực sự đáng ngại hơn rất nhiều. Năm 2008, Milan không có đội trưởng Massimo Ambrosini trong đội hình và thiếu vắng nhiều trụ cột khác. Cảm giác lúc này cũng rất khác. Thất bại này cho thấy nếu những cái tên Cristian Zapata và Kaka cũng có mặt trong đội hình tại Yankee, họ vẫn sẽ không giải quyết được vấn đề. Zapata là một trung vệ xuất sắc, nhưng anh mới chỉ được biết tới tại Udinese và đẳng cấp vẫn cần được kiểm chứng. Kaka thì quá nổi tiếng, nhưng sự trở về của cầu thủ 30 tuổi chỉ chứng minh cho khả năng cạnh tranh rất hạn chế của Milan trên thị trường chuyển nhượng. Sau làn sóng ngôi sao rời bỏ San Siro, đội bóng vẫn đang tồn tại quá nhiều khoảng trống ở hàng thủ và cả hàng công.

Thất bại trước Real chỉ là khởi đầu. Milan sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong mùa giải mới. Họ còn một chặng đường rất dài phải đi nếu muốn đáp ứng những kì vọng vô tận của người hâm mộ.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm