20h00 ngày 7/4, Milan – Fiorentina: Giữa muôn trùng sức ép

07/04/2012 10:30 GMT+7 | AC Milan

* Lượt đi 0-0

(TT&VH) - Rời Champions League với những hẫng hụt, nhưng Milan không có nhiều thời gian để buồn. Nhưng bị loại khỏi đấu trường châu Âu cũng là điều tốt với Milan, khi lực lượng vốn chẳng dư giả gì. HLV Allegri có lẽ đã thấy nhẹ nhõm hơn trước bài toán nhân sự, bởi đây là lần đầu tiên trong mùa này, ông không sợ cảnh phải “phân thân” các cầu thủ cho hai đấu trường.

Trong thất bại ở Champions League của Milan, Allegri không có lỗi. Trong một mùa giải đen đủi khó tin với hàng chục ca chấn thương dai dẳng, sống giữa những sức ép bủa vây từ mọi phía, Milan đã vẫn đi đúng hướng dưới tay ông. Dù thất bại trước Barcelona khiến Allegri phải đón nhận tin đồn sẽ bị sa thải nếu trắng tay mùa này, nhưng có thể tin rằng, những dòng tin ấy cũng chẳng thấm vào đâu nếu so với những áp lực mà Max đã phải hứng chịu trong suốt 7 tháng đã qua của mùa giải.


Milan phải thắng để giữ lợi thế trước Juve - Ảnh: Getty

Hậu Champions League, Allegri giờ sẽ không còn phải nhăn trán suy tư trong việc dùng người, không còn quá đau đầu với bài toàn xoay vòng khi Milan giờ chỉ còn một mặt trận Serie A. Có thể sẽ có những lo ngại về tinh thần của rossoneri sau thất bại ở đấu trường mà họ đã 7 lần là bá chủ, nhưng hãy nhìn xem: mùa trước, Milan cũng bị loại thậm chí còn đau đớn hơn, bởi một Tottenham hoàn toàn vô danh trên bản đồ Champions League, ngay vòng 16 đội, nhưng khi trở về Serie A sau trận thua đó, lữ đoàn đỏ đen đã bứt phá mạnh mẽ trước các đối thủ, mở màn bằng trận thắng Juve để rồi sở hữu Scudetto 18.

Một chiến thắng trước Fiorentina, đội bóng bây giờ cũng đang chết bẹp trong sự ngột ngạt, để gây sức ép lên Juve sẽ phải làm khách trước Palermo là điều bắt buộc, và trong tầm tay rossoneri. HLV đội khách, Delio Rossi, giờ cũng đang sống chung với những cơn giận dữ lôi đình từ các tifosi Fio, sau quá nhiều bết bát mà ông mang lại cho đội bóng. Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà vòng trước khiến đội chủ sân Artemio Franchi rơi xuống vị trí thứ 17, hiện chỉ hơn khu vực xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm. Fio mới thắng 1 trận trong 9 trận gần nhất, sở hữu hàng công mới ghi nổi 30 bàn (chỉ hơn Novara và Cesena, hai đội bét bảng), và quá phụ thuộc vào Jovetic, người đã ghi tổng cộng 41% số bàn của đội bóng đến lúc này.

Mấy ngày gần đây, có tin Mihajlovic sẽ được mời trở lại để thay Rossi (tuy vậy, Mihaj có vẻ muốn từ chối). Tifosi đội bóng áo tím hiện đang thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Mihaj, nhất là khi Rossi vừa khiến họ “bốc hỏa” vì từ chối tham dự buổi họp của BHL vào giữa tuần. Trận hòa Milan ngày ra mắt chính là trận đấu ấn tượng hiếm hoi của Rossi trước khi trải qua chuỗi thành tích bết bát, với chỉ 4 trận thắng của Fio dưới thời ông. Nhưng vào lúc này, ngay cả một trận hòa cũng sẽ tiễn Rossi ra đường, nhất là khi Milan Allegri luôn có thành tích rất tốt trước đội quân áo tím. Trận lượt đi, trọng tài đã cứu Fio thoát khỏi một trận thua ngay tại Artemio Franchi khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Seedorf. Lần này, có lẽ, sẽ chẳng ai cứu được họ nữa.

Dự đoán: 2-0

Đỗ Hiếu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm