23h00 ngày 11/4, Marseille - Montpellier: Khi phố cảng dùng để “lót đường”

11/04/2012 13:33 GMT+7 | Bóng đá Pháp

*Tỷ số lượt đi 0-1

(TT&VH)- Sau thất bại cay đắng trước kình địch PSG ở trận cầu “kinh điển” và kéo dài mạch trận không thắng lên con số 11, Marseille giờ đây giống như một cái xác không hồn. Nhưng “Les Phoceens” lại phải gặp một Montpellier đang căng tràn khí thế hướng tới chức vô địch Pháp lần đầu tiên trong lịch sử.

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Khi người Marseille chơi kiểu “chiến thuật”

Một giả thiết đã được báo chí Pháp đặt ra: Marseille sẽ chủ động “buông” Montpellier để phục vụ cho những toan tính của mình. Thứ nhất, Marseille đã hết động lực thi đấu ở Ligue 1 (kém nhóm dự Cúp châu Âu đến 13 điểm) trong khi cuối tuần này sẽ chơi trận chung kết Cúp liên đoàn với Lyon (mà nếu thắng sẽ đổi lấy tấm vé đi Europa League) nên “Les Phoceens” sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi và tung các cầu thủ dự bị vào sân. Thứ hai, Marseille đang sa sút nghiêm trọng về thể lực do phải căng sức trên 4 đấu trường cho tới tận cuối tháng 3, Azpilicueta và Diawara đã dính chấn thương và HLV Deschamps có thể phải để những quân bài chủ lực như Valbuena, N'Koulou và đặc biệt là cặp tiền đạo đang bị đau Andre Ayew - Remy nghỉ dưỡng sức. Cúp liên đoàn là điểm tựa cuối cùng để Marseille bấu víu sau một mùa giải thất bại toàn diện và trước đối thủ Lyon đang có phong độ cao, đội bóng thành phố cảng không thể thắng bằng những đôi chân mỏi mệt luôn phải chiến đấu với tần suất 1 trận/3 ngày.



Marseille (áo trắng) sẽ chủ động buông để Montpellier thắng?- Ảnh Getty

Một nguyên nhân không kém phần quan trọng là Marseille muốn “giúp” Montpellier vô địch Ligue 1 để tránh chiếc cúp bạc Hexagoal rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung. Các CĐV Marseille vẫn chưa quên nỗi đau mà PSG gây ra cho họ ở vòng đấu cuối mùa giải 1998-1999. Ngày hôm ấy Marseille đã thắng Nantes với pha ghi bàn của Pires nhưng PSG cũng chủ động “nhường” Bordeaux thắng 3-2 mà bàn ấn định ở những phút bù giờ của Feindouno giống như một món quà vô giá. Marseille kết thúc mùa giải với 1 điểm kém Bordeaux và phải 11 năm sau, “Les Phoceens” mới lại vô địch nước Pháp. Bởi thế, South Winners, hội CĐV lớn của Marseille đang ra sức thuyết phục các cầu thủ: “Đừng quên bài học lịch sử, hãy để Montpellier thắng!” Ý kiến ấy cũng được các hội CĐV khác chia sẻ, như là hội Yankees.

Từ niềm tự hào của bóng đá Pháp, Marseille bỗng trở thành một “kẻ lót đường” như thế đấy.

Bài test của Montpellier

Qua cách phản ứng của Montpellier thì có vẻ như đội bóng đang dẫn đầu Ligue 1 không muốn nhận “món quà” của Marseille. Nhạc trưởng Belhanda tuyên bố: “Tôi không tin, thật ngu ngốc nếu họ buông trận này” . HLV Girard thì bình thản: “Tôi không mong món quà kiểu này. Họ vẫn cần điểm để đảm bảo trụ hạng. Cúp liên đoàn có thể khiến họ phân tâm chút ít nhưng chỉ vậy thôi”.

Ngoài miệng là như thế nhưng ai biết được Belhanda và Girard lại chẳng mở cờ trong bụng. Nên nhớ rằng thành tích sân khách mùa này của Montpellier khá tệ (chỉ giành được 20 điểm/14 trận, kém PSG, Lille, Rennes, St.Etienne) và hoàn toàn không cân xứng với 43 điểm đạt được trên sân nhà. Ở 3 lần gần nhất rời xa tổ ấm Mosson, “La Paillade” đã phải chia điểm với PSG, Dijon và thất thủ ở Nancy. 4 ngày sau trận đấu ở Marseille, Montpellier sẽ phải làm khách của Lorient đang khát điểm và còn gì tuyệt vời hơn nếu kiếm được 3 điểm dễ dàng từ “Les Phoceens”, điều mà họ không làm được trong 16 chuyến ghé thăm Velodrome.

HOÀI TRINH




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm