Calcio như miền Viễn Tây

07/07/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Juventus hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã chứng minh được hóa ra Inter cũng chẳng có gì trong sạch. Rất nhiều người có tư tưởng anti-Inter hoặc luôn sống trong sự hoài nghi về những bộ mặt thật của calcio đã được chứng minh những điều Juve cảm thấy, sau khi báo cáo của trưởng công tố FIGC Palazzi. Nhưng bao trùm lên tất cả là một nỗi buồn thực sự: calcio chưa bao giờ là bóng đá đúng nghĩa và hệ thống của nó hoạt động theo kiểu luật rừng.

Bố già Moggi - Ảnh Getty

Đấy là một phong cách sống theo kiểu Viễn Tây, không có luật lệ. Tất cả tạo ra công lí cho riêng mình mà không cần phải đến cảnh sát. Những gì Palazzi kết luận trong báo cáo về việc Inter cũng có những liên hệ với trọng tài nhằm tạo ra những kết quả có lợi cho mình là điều khẳng định chính Inter cũng đã phạm tội. Để tự vệ. Moggi như một con quỷ đã tổ chức một địa ngục cho những đội khác để Juve của ông ta lên thiên đường. Nhưng các đội khác ấy, trong đó có Inter, cũng tìm mọi cách để chống lại quyền lực đen tối ấy, cũng không phải bằng cách hợp pháp. Inter cũng đã làm như thế và 4 năm sau khi họ được nhận một Scudetto mà FIGC đã vội vã trao cho họ sau một phán quyết vào năm 2006 dưới sức ép của UEFA bởi nước Ý cần một đội vô địch dự Champions League mùa 2006/07, những bằng chứng đầu tiên về sự dính líu sâu sắc của Inter trong cuộc chiến đơn phương của họ nhằm chống lại Moggi đã được công bố. Bây giờ, khi vụ án được lật lại một lần nữa, câu hỏi Inter có xứng đáng với Scudetto ấy không và có đáng bị tước nó không là một câu hỏi hết sức thực tế mà chính họ phải trả lời.

Tòa án thể thao đã làm việc của họ vào năm 2006 khi trừng phạt Juve và Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina cùng nhiều người khác. Phiên tòa hình sự vụ Calciopoli với Moggi và những kẻ khác đang diễn ra ở Napoli. Nhưng sẽ không có phiên tòa nào cho Moratti và Facchetti nữa, bởi đã quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Facchetti đã mất 2 tháng sau ngày Scudetto ấy được trao cho Inter, nhưng cái nhìn khác đi của dư luận vào Moratti đã là một tòa án với ông chủ đội bóng. Nhưng người ta sẽ kết án cả một hệ thống bóng đá, một cách làm bóng đá đã thực hiện tất cả những gì có thể để chiến thắng, bằng cả những con đường bẩn thỉu nhất, như cách các băng đảng mafia vẫn làm. Thay vì tìm cách thay đổi hệ thống ấy, người ta buộc phải tự vệ bằng cách phạm tội. Xấu hổ thay cho những kẻ như Moggi, khi sung sướng thấy cũng có những kẻ xấu như mình bị kết án và coi đó là “công lí”.

Không ai chiến thắng trong vụ án cần phải được khép lại này. Chỉ có calcio và bóng đá thực sự theo đúng nghĩa là thất bại.

                                                                                                                        Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm