M.U lại thắng nhờ penalty: Trọng tài "mắc mưu" Young?

16/04/2012 01:03 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Thêm một trận đấu nữa trên sân nhà, Man United được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài liên quan tới những quả penalty.

 

Trong trận đấu với QPR trên sân nhà cách đây một tuần, Man United đã được hưởng lợi bởi quyết định sai của trọng tài khi thổi phạt tình huống Derry phạm lỗi với cầu thủ đã rơi vào thế việt vị trước đó là Ashley Young. Với quả penalty được hưởng từ đầu trận, tâm lý buộc phải tìm kiếm bàn thắng đã được giải tỏa. Từ đây, Man United đã có một trận đấu dễ dàng trước QPR.



Pha bóng gây tranh cãi của Young - Ảnh Getty

 

Tưởng như mọi chuyện đã trở nên "công bằng" hơn khi Man United bị từ chối một quả penalty rõ ràng trong trận đấu với Wigan hồi giữa tuần thì kịch bản như tuần trước đã tái diễn. Ở phút thứ 6, thời điểm trận đấu với Aston Villa mới bắt đầu, Young đi bóng vào vòng cấm địa và ngay khi thấy Clark đưa chân ra truy cản, cầu thủ cũ của Aston Villa đã chủ động ngã rất nhanh. Trong tình huống quay chậm, có thể thấy chân của đối phương đã chạm vào Young nhưng nó chưa đủ mạnh để tiền vệ cánh này ngã ra như vậy. Rõ ràng, đó là tình huống trọng tài chính Mark Halsey có thể thổi hoặc không thổi phạt. Nếu thổi, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với đội chủ nhà. Song nếu không thổi, một cơn "thịnh nộ" từ HLV Alex Ferguson sẽ giáng xuống trọng tài này.

 

Dù thế nào đi chăng nữa, có thể nhận thấy rõ việc ông Mark Halsey đã có phần cảm thấy "ái ngại" trong 45 phút còn lại của trận đấu. Có thể ông đã xem lại tình huống thổi phạt penalty Aston Villa trong giờ nghỉ giải lao. Và trong hiệp 2, đã ít nhất hai lần trọng tài chính của trận đấu nương tay với đội khách. Đầu tiên là tình huống bóng chạm tay Baker trong vòng cấm địa khá rõ ràng. Sau đó, pha chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm địa của thủ môn Given. Nếu nghiêm khắc, trọng tài Mark Halsey có thể rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thủ môn của Aston Villa.

 

Với chiến thắng trước Aston Villa, Man United đã tái lập khoảng cách với Man City lên thành năm điểm. Song có lẽ, nếu đội bóng của HLV Alex Ferguson giành chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử, những tranh cãi về quyết định của các trọng tài liên quan tới những quả penalty sẽ còn được nêu ra.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm