Các đại gia tranh giành Gervinho

29/05/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Arsenal, Liverpool và Newcastle đã lên tiếng. Cho đến khi tương lai của tiền đạo người Bờ Biển Ngà được quyết, sẽ có nhiều đội bóng khác nhảy vào cuộc đua tranh giành Gervinho.

Đêm nay, Ligue 1 bước vào trận cuối cùng của mùa 2010-2011 và nhiều khả năng Gervinho sẽ có trận đấu chi tay trong màu áo Lille, đội bóng đã giành cú đúp mùa này. Nhưng trong một tháng trở lại đây, người ta đã tranh giành chữ ký của anh, đặt biệt là các CLB từ Premier League.

Rất nhiều đội bóng đang muốn có Gervinho- Ảnh Getty

HLV Kenny Dalglish của Liverpool ít nhất từng một lần đến Pháp để trực tiếp xem Gervinho thi đấu. Sau khi bán Fernando Torres cho Chelsea, Liverpool đã đưa về sân Anfield bộ đôi tiền đạo Luis Suarez - Andy Carroll. Suarez đã khẳng định được tài năng của mình và được xem là bản hợp đồng mùa Đông thành công bậc nhất. Carroll ít được thi đấu vì chấn thương nhưng không ai nghi ngờ anh sẽ là tiền đạo hàng đầu ở Premier League trong tương lai gần. Tuy nhiên, Dalglish vẫn tin rằng chừng đó là chưa đủ cho chiến dịch và tham vọng của Liverpool mùa tới, mùa giải mà họ ít nhất phải lọt vào tốp 4, thậm chí nhiều CĐV còn mơ mộng đến chức VĐ Premier League sau khi đội bóng thể hiện phong độ tuyệt vời dưới thời HLV người Scotland. Dalglish có lý của mình. Chelsea sở hữu 4 tiền đạo đáng gờm là Drogba, Anelka, Kalou và Torres, nhưng vẫn trắng tay. Arsenal đá với sơ đồ 1 tiền đạo, nhưng sở hữu đến 3 cầu thủ chất lượng là van Persie, Chakhmak và Bendtner. Tương tự với Tottenham trong khi tiền đạo của Man City cực kỳ đông đúc. Trong một mùa giải kéo dài đến 9 tháng, nếu không sở hữu lực lượng có chiều sâu thì đừng mơ tưởng đến tham vọng này, tham vọng nọ.

Vấn đề là Liverpool không "thừa tiền" như Man City, tiềm lực tài chính kém hơn hẳn những M.U, Chelsea và Arsenal. Để mua Gervinho, trị giá đến 15 triệu bảng, họ không còn cách nào khác phải thanh lý vài người. Kỳ vọng lớn nhất của Liverpool là việc bán đứt Alberto Aquilani cho Juve. Đây là thương vụ thảm họa do Rafael Benitez thực hiện, lên đến 17 triệu bảng, vào mùa Hè 2009. Chấn thương liên miên khiến Aquilani chẳng có đóng góp đáng kể cho Liverpool ở mùa đầu tiên. Anh bị đẩy cho Juve mượn ở mùa giải vừa qua. Juve đã dự tính mua đứt anh, Liverpool rất muốn bán và bản thân Aquilani muốn chuyển về hẳn Serie A thi đấu. Nhưng rắc rối đã xuất hiện khi Juve thay tướng và tân HLV Antonio Conte tỏ ra không muốn dùng Aquilani. Nếu thương vụ bán đứt Aquilani với giá 8 triệu bảng thất bại, Liverpool khó có thể gom đủ tiền để mua Gervinho khi mà họ còn đầu tư vào vị trí chạy cánh trái, vốn là điểm yếu lớn nhất của Liverpool những năm qua.

Arsenal cũng rơi vào tình cảnh tương tự, tức phải bán rồi mới mua, dù BLĐ đội bóng London luôn khẳng định Wenger được cấp rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng. HLV Wenger đặc biệt ưa thích các cầu thủ đến từ Ligue 1 và ông không muốn bỏ qua Gervinho, tài năng đáng chú ý của nhà VĐ. Wenger đã theo dõi tiền đạo 24 tuổi này từ lâu, nhưng để có Gervinho, ông sẽ phải chấp nhận bán đi 2 gương mặt đáng chú ý. Thứ nhất là Nicklas Bendtner, vốn cũng có ý định rời Emirates vì không được đá chính nhiều ở mùa giải vừa qua. Thứ hai là Andrey Arshavin, mục tiêu theo đuổi của Zenit. Với trường hợp của Bendtner, Arsenal đòi số tiền không dưới 8 triệu bảng. Arsenal mất 16 triệu bảng để mua Arshavin từ Zenit vào mùa Hè 2009. Nhưng nếu đồng ý bán lại của Zenit, họ chỉ thu về 7 triệu bảng mà thôi. Hôm nay, Arshavin đã tròn 30 tuổi.

Newcastle đã bày tỏ ý định nhảy vào cuộc đua tranh giành Gervinho. Số tiền mà họ thu về từ vụ bán Andy Carroll cho Liverpool (35 triệu bảng) vẫn chưa được tái đầu tư. Newcastle có tiền và đủ sức trả lương ngang bằng với Arsenal hay Liverpool, nhưng để thuyết phục Gervinho chấp nhận chuyển từ nhà VĐ Ligue 1 sang một đội bóng chỉ hài lòng với mục tiêu trụ hạng là rất khó.

ĐỨC LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm