05/02/2025 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
Nam Định gặp Hà Nội FC lẽ ra sẽ là một trận đấu rất hay nếu như cả 2 đội không rơi vào hoàn cảnh loay hoay với tương lai của mình. Nam Định thì đang mất phương hướng khi ở trong hoàn cảnh "không có Xuân Son", còn Hà Nội FC đang dần trở thành một đội bóng bình thường với sự bất ổn trên ghế HLV.
Không phải đến khi Xuân Son bị chấn thương dài hạn thì Nam Định mới để lộ ra sự phụ thuộc lớn vào chân sút nhập tịch này. Chức vô địch mà họ đang nắm giữ, chủ yếu đến từ các bàn thắng của Xuân Son.
Tất nhiên là đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt hiện không yếu nếu nhìn vào các cái tên trong đội hình, nhưng người ta có quyền nghi ngờ, vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hiện tại của họ vẫn chủ yếu nhờ có Xuân Son, người trước khi bị chấn thương trong màu áo ĐTQG vẫn kịp ghi 7 bàn ở V-League, chiếm 30% số bàn thắng của Nam Định cho đến nay.
Các CLB V-League phụ thuộc nhiều vào ngoại binh thì không có gì lạ, nhưng lệ thuộc quá mức như trường hợp của Nam Định thì không ổn một chút nào, kể cả khi Xuân Son bây giờ đã là cầu thủ Việt Nam.
Hồi đầu mùa, Xuân Son "tịt ngòi", thế là Nam Định đá như gà mắc tóc dù khoảng thời gian nghỉ giữa 2 mùa giải không quá nhiều. Rồi khi tiền đạo này "nổ súng", với 7 bàn ở 7 trận gần nhất trong màu áo CLB thì Nam Định thắng 6 để leo lên ngôi nhì bảng cùng một suất đi tiếp ở đấu trường châu Á. Có thể nói, việc vắng Xuân Son không còn là "bài toán" nữa mà đã là vấn đề nghiêm trọng của Nam Định cũng như của bóng đá Việt Nam.
Hãy nhìn xa một chút. Nam Định đang là nhà vô địch V-League nhưng sự đóng góp về nhân sự của họ cho đội tuyển không quá nổi bật, ngoài trường hợp đặc biệt của Xuân Son, vốn là ngoại binh.
Mừng cho bóng đá thành Nam khi có chức vô địch lịch sử là một chuyện, nhưng cái đáng lo nằm ở chỗ họ gần như không có giải pháp nào để nâng cấp chất lượng đội hình bằng việc tìm kiếm các ngoại binh. Trên thực tế, số lượng cầu thủ nội giỏi có thể đến với Nam Định cũng chẳng còn nhiều.
Sự loay hoay của Nam Định chỉ là phần tiếp nối của những gì mà Hà Nội FC đã trải qua. Cách đây 3 năm, sau khi đã có chức vô địch V-League lần thứ 5, đội bóng này quyết định "nâng cấp" cabin huấn luyện khi lần đầu tiên sử dụng các chuyên gia nước ngoài. Nhưng cũng kể từ đó, họ rơi vào trạng thái thất thường về thành tích cũng như sự bế tắc trong việc phát triển lối chơi kiểm soát bóng lên tầm cao mới.
Nguyên nhân cũng không khó để thấy: Ngoại binh giỏi không có, trong khi hệ thống cầu thủ trẻ để bổ sung có phần cạn kiệt. Hà Nội FC hiện vẫn phải chơi dựa trên những cầu thủ bên kia sườn dốc sự nghiệp như Văn Quyết, Hùng Dũng… Con người không đặc sắc, thì HLV nào cũng khó xoay xở. Thế là Hà Nội FC phải liên lục "kích hoạt" chế độ thay HLV…
Đội tuyển Việt Nam hiện đang ở một trạng thái tích cực sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Nhưng nếu chúng ta nhìn đến những diễn biến tại V-League mùa giải này, thấy cái cách mà các ứng viên như Hà Nội FC hay Nam Định đang vất vả với bài toán con người, thì có lẽ công việc sắp đến của HLV Kim Sang Sik chưa hẳn đã dễ dàng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất