Cầu thủ ngóng thưởng Tết

27/12/2012 14:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Mùa giải năm trước, giới cầu thủ ta cũng nhận được bộn tiền thưởng Tết. Còn năm nay, đa phần các đội đều im ắng trước chuyện thưởng Tết, khi ai cũng cố giảm lương, cắt thưởng để chống lại khó khăn đang phủ một bức tranh ảm đạm.

Thời oanh liệt chưa xa

Cả năm trời ròng rã đóng quân, thi đấu xa nhà, nên đa số cầu thủ đều cố gắng thu xếp, gói ghém chút tiền bạc để về quê cùng ăn Tết với người thân. Thời điểm vài năm trước, khi bóng đá nội còn rủng rỉnh tiền bạc, các ông bầu, CLB cũng chẳng quá khó khăn bỏ tiền chia thưởng Tết cho cầu thủ.

Những đại gia như SHB.ĐN, B.BD, HN.T&T, V.NB thường chi rất sộp để khao quân, tính ra cầu thủ hạng A cũng bỏ túi từ 30-50 triệu/người. Như năm vừa rồi, Văn Quyết của HN.T&T chơi ấn tượng ở những lượt đấu mở màn V-League 2012. Kết quả, Văn Quyết nhận mức tiền thưởng Tết lên đến 70 triệu, cao nhất cả làng bóng đá nội.



Các đội bóng thắt chặt chi tiêu nên khó có chuyện thưởng Tết như những năm trước. Ảnh: Kim Ngọc

Có những CLB thưởng cao như vậy, những không ít đội bóng cũng tỏ ra dè xẻn trong chuyện thưởng Tết. Như K.KH cũng chỉ thưởng thêm 10 triệu cho cầu thủ chính, 2-3 triệu cầu thủ dự bị về quê ăn Tết. Còn SLNA cũng bỏ phong bì 5 triệu thưởng thêm cho cầu thủ đội nhà, coi như thay lời chúc Tết vui vẻ, thịnh vượng.

Bóng đá nội thời điểm ấy đang ở cung bậc hạnh phúc, tiền lương, thưởng cầu thủ luôn cao gấp 3, 4 lần mặt bằng thu nhập xã hội. Thế nên giới quần đùi áo số cũng xông xênh túi tiền để nghỉ xả hơi trong mấy ngày lễ cạnh người thân, thay vì đánh vật việc lo cơm áo, gạo tiền sát ngày nghỉ Tết.

Cả làng lo ''đói bụng'' ăn Tết

Chỉ một năm sau, giới cầu thủ không chỉ nghĩ việc được về quê ăn Tết, nhận được bao nhiều tiền thưởng, mà đang thường trực nỗi lo thất nghiệp. Như K.KG, V.NB đang tạm xả trại nghỉ Tết dương lịch, vì đội bóng chưa có tiền lương hay tiền lót tay cho cầu thủ.

Như V.NB mùa trước thuộc dạng thưởng tiền Tết cao nhất V-League, nhưng năm nay bầu Trường rút về hậu trường, khiến nhiều cầu thủ lo lắng: "Mãi đến 2/1/2013, toàn đội V.NB mới tập trung trở lại. Hiện tại, anh em trong đội mới nhận lượng đến tháng 9/2012. Chúng tôi mong trước ngày nghỉ Tết âm lịch, được nhận 3 tháng lương còn thiếu là mừng rồi, còn chưa thấy lãnh đạo nói gì chuyện thưởng Tết cả".

Ngược về xứ Nghệ, lãnh đạo SLNA cũng chưa nói rõ sẽ có tiền thưởng Tết cho cầu thủ hay không. Năm nay kinh phí hoạt động của đội chủ sân Vinh chỉ vừa đủ. Nếu chi khoản thưởng Tết cũng mất thêm 200 triệu, ảnh hưởng không nhỏ đến tiền quỹ hoạt động của đội nhà. Có cầu thủ trong đội cho rằng SLNA năm nay không thưởng Tết mà chỉ cho toàn đội ứng thêm tháng lương thứ 13 là cùng.

"Thiếu gia'' giải hạng Nhất QNK.Quảng Nam cũng khẳng định không có tiền thưởng Tết thêm cho cầu thủ đội nhà. Dù năm nay họ bung tiền mua sắm khá nhiều ngôi sao đáng ở V-League, nhưng chuyện tiền thưởng sẽ bị xóa bỏ. Theo lãnh đạo đội bóng xứ Quảng, phía nhà tài trợ còn yêu cầu cắt giảm tiền phụ phí, đi lại không cần thiết. Từ tháng 1/2013, toàn đội cũng cắt giảm lương 10%, để hỗ trợ đội nhà trong thời buổi khó khăn như hiện tại.

Trường hợp HA.GL lại chờ vào quyết định cuối cùng của bầu Đức, khi ông bầu ngành gỗ đang bận công tác nước ngoài. Năm nay, HA.GL có tin vui khi Học viện HA.GL Arsenal JMG có 4 học viên sang nước Anh thử việc cho U18 Arsenal. Biết đâu cao hứng, bầu Đức thưởng thêm tiền Tết cho cả đội một lẫn đội trẻ, thay vì khoản tiền Tết 10 triệu/người như mùa trước.

CLB Thanh Hóa mùa rồi cũng chỉ thưởng có 2-3 triệu tiền Tết cho mỗi cầu thủ, nhưng năm nay, bầu Đệ có thể thưởng thêm cho đội nhà sau thành tích khá tốt mùa 2012. Hay SHB.ĐN cũng hy vọng chức vô địch mùa vừa rồi, lãnh đạo CLB cũng giữ nguyên mức thưởng như năm trước, chứ không cắt giảm như đa số đội bóng hiện tại V-League.

Nhìn qua các đội bóng ở V-League, hạng Nhất lúc này, chuyện thưởng thêm tiền Tết như vấn đề xa xỉ mà ít đội bóng muốn bàn đến lúc này. Nhiều đội bóng còn hụt lương, thưởng mấy tháng vừa qua, khiến không ít cầu thủ đang kêu đói, kêu khổ quá trời. Vậy nên Tết năm nay có vẻ không ấm no, vui vẻ với giới quần đùi, áo số ở ta cũng vì lẽ ấy.

MỘC MIÊN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm