Đi tìm số 10 cho Bồ Đào Nha

09/06/2012 13:40 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH)- Thật kỳ lạ là một nền bóng đá được mệnh danh là Brazil của châu Âu lại đang phải đau đầu với bài toán tìm kiếm một ông chủ tuyến giữa. Kể từ sau tiền vệ gốc Brazil Deco, họ không còn sản sinh ra một người dẫn dắt lối chơi thực sự nào nữa. Một minh chứng cho sự thiếu óc tổ chức của người Bồ.

Trước Deco, thì BĐN được đặt dưới sự chỉ huy về mặt lối chơi của Rui Costa trong một thời gian dài, bắt đầu từ EURO 1996 và kết thúc với đỉnh cao là trận chung kết EURO 2004 trên sân nhà, nơi họ gục ngã trước hiện tượng Hy Lạp. Không chỉ khan hiếm người dẫn dắt lối chơi, bóng đá BĐN cũng luôn thiếu những tiền đạo thực sự giỏi (trong cả chục năm, họ chỉ có 2-3 chân sút “coi được” như Nuno Gomes, Pauleta…), và đó có thể xem như một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển này luôn thiếu đi sự sắc sảo trong việc tiêu diệt đối thủ.



Bao giờ thì người BĐN lại sản sinh ra một Rui Costa nữa?- Ảnh Internet

Nghịch lý là trong khi vẫn phải dồn trách nhiệm xây dựng lối chơi và ghi bàn lên vai 1-2 cầu thủ trong nhiều năm mà không có sự chia sẻ, BĐN lại luôn sản sinh ra những tiền vệ và tiền đạo cánh xuất sắc. Trước đây là Figo, Sergio Conceicao và bây giờ là Cristiano Ronaldo, Nani… Sự thiếu vắng một chân sút xuất sắc có thể được khỏa lấp bằng phong cách đa năng của các tiền đạo cánh (C. Ronaldo cũng là một tay săn bàn cực kỳ nguy hiểm, từ sút xa, đá phạt, và từ cả những pha đột kích vòng cấm), nhưng việc không có một người cầm trịch thế trận khiến lối đá của BĐN vẫn luôn mất định hướng và không tạo ra các khoảng trống cần thiết cho những tiền đạo cánh.

Ba trận không thắng liên tiếp vừa qua cho thấy sự nghèo nàn ý tưởng ở tuyến giữa tuyển Bồ, với tính đột biến tạo ra khá thấp. Không chỉ có thế, thiếu một người chỉ huy ở tuyến giữa cũng khiến hàng thủ của Bồ phải chịu áp lực rất nặng nề, vì họ thường xuyên mất quyền chủ động ở giữa sân, ngay cả khi cầm được nhiều bóng (đó là kiểu cầm bóng vô hại, không định hướng).

HLV Paulo Bento đã định trao vai trò này cho Carlos Martins, nhưng tiền vệ của Granada đã dính chấn thương tháng trước và không thể có mặt trong đội hình tuyển Bồ đi EURO lần này. Ngay cả khi có mặt, thì đẳng cấp của cầu thủ này cũng đặt ra rất nhiều nghi ngờ. Raul Meireles là một mẫu tiền vệ tích cực và luôn có ý thức hỗ trợ cho hàng thủ, nhưng thiếu những pha chạm bóng tinh tế và khả năng giữ bóng. Joao Moutinho có kỹ thuật cá nhân rất tốt, nhưng anh lại thiếu sự kiên định của một thủ lĩnh và chất sáng tạo. Anh đã bị gạt khỏi kế hoạch của tuyển Bồ ở World Cup 2010 và hiện giờ vẫn chỉ loanh quanh ở các đội ở giải VĐQG BĐN. Hugo Viana đơn thuần là giải pháp chữa cháy (anh được gọi thay cho Martins).

Sự thiếu vắng một cầu thủ có phẩm chất dẫn dắt lối chơi thực sự khiến tuyến tiền vệ của BĐN trở nên khập khiễng khi đứng cạnh một đội tuyển Đức với rất nhiều tiền vệ dạng “số 10” (Oezil, Goetze, Reus…). Việc giải bài toán này xem ra đang là điều bất khả thi với tuyển Bồ, và họ khó có thể làm nên chuyện trước đội Đức, cũng như mơ một con đường đào thoát khỏi bảng tử thần.

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm