Naomi Campbell: "Tôi nhận quà chẳng có gì là bất thường"

07/08/2010 11:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Siêu mẫu Naomi Campbell là người không lạ lẫm gì với tòa án bởi tính cách hung hãn của mình. Song hôm 5/8, cô đã xuất hiện tại một phiên tòa hoàn toàn khác – phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh ở The Hague (Hà Lan) vì liên quan đến những viên “kim cương máu”.


tại phiên tòa ở The Hague (Hà Lan)
* Không biết đó là kim cương nếu không có người nói


Sở dĩ “báo đen” phải có mặt tại phiên tòa này vì cô đã nhận quà là những viên kim cương máu của cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor, 62 tuổi, hiện đang đối mặt với 11 tội danh tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại cũng như cáo buộc khai thác trái phép “kim cương máu”, sát hại, hãm hiếp, tra tấn dân thường, sử dụng lính trẻ em và khủng bố.

Tại phiên tòa này, Campbell “luôn miệng” phàn nàn rằng việc phải có mặt tại tòa là “vô cùng phiền phức” và siêu mẫu đã xác nhận một cách miễn cưỡng rằng cô được trao những “viên đá trông bẩn thỉu” nhưng không biết chúng là những viên kim cương máu.

Campbell kể lại có 2 người đàn ông không biết danh tính đã tới phòng ngủ của cô sau khi tham dự bữa tối từ thiện cùng Taylor và Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hồi năm 1997. “Tôi đang ngủ và tiếng gõ cửa đã làm tôi tỉnh dậy. Hai người đàn ông đã đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ và nói: ‘Một món quà dành cho cô’. Tôi trở về giường. Sáng hôm sau, tôi xem chiếc túi và thấy bên trong có vài viên đá, chúng rất nhỏ và trông bẩn thỉu. Tôi từng nhìn thấy những viên kim cương sáng bóng đựng trong hộp… Nếu không ai nói rằng đó là kim cương thì tôi không bao giờ biết chúng là kim cương”, người mẫu Anh này cho biết.
    
* "Nhận quà là điều bình thường”

Các công tố viên đã mời Campbell đến tòa để ủng hộ cho những lời buộc tội của họ rằng Taylor đã nhận những viên kim cương máu từ những kẻ nổi loạn ở Sierra Leone và từng sử dụng chúng để mua vũ khí trong chuyến tới Nam Phi hồi năm 1997. Taylor đã phản đối mọi lời cáo buộc đó. Ban đầu, siêu mẫu đã từ chối làm chứng tại tòa và nói với các thẩm phán rằng cô lo sợ cho an toàn của gia đình mình sau khi đọc trên Internet về cáo buộc Taylor có liên quan đến những cuộc tàn sát đẫm máu.


Bức ảnh chụp Naomi Campbell cùng Charles Taylor và Tổng thống Nam Phi trong bữa tối từ thiện
Campbell nhấn mạnh cô không hề biết những viên đá nhỏ đó là của Taylor. Cô nói, ngày hôm sau đã đưa chúng cho nhà quản lý của Quỹ Thiếu nhi Nelson Mandela, ông Jeremy Ratcliffe, khi cô lên một chuyến tầu hạng sang và đề nghị Ratcliffe "làm việc gì đó tốt với chúng". Song luật sư bào chữa Courtenay Griffiths cho biết người quản lý quỹ Nhi đồng Nelson Mandela nói họ không hề nhận được những viên kim cương từ Campell.

Khi được hỏi có thấy lạ khi nhận được món quà như thế, siêu mẫu 40 tuổi trả lời: "Đối với tôi, nhận quà chẳng có gì là bất thường. Tôi liên tục nhận được quà”.

* Từ sàn catwalk tới tòa án

Campbell quen thuộc với sàn catwalk nhưng cô cũng chẳng hề xa lạ với tòa án. Năm 2000 ở Toronto, Canada, Campbell đã thừa nhận tội hành hung sau khi đánh một người trợ lý vào đầu bằng điện thoại di động. Năm 2007, siêu mẫu đã phải lau sàn và cọ toilet 5 ngày sau khi chịu mức án lao động công ích ở  New York vì đã ném điện thoại di động vào quản gia của mình trong một cuộc cãi vã về chiếc quần jeans của cô. Siêu mẫu này còn phải tham gia những khóa học kiềm chế cơn giận dữ. Chưa hết, năm 2008 cô đã phải thực hiện 200 giờ lao động công ích vì đã đá và nhổ nước bọt vào các sĩ quan cảnh sát sau khi nổi xung trên một máy bay. Người mẫu này đã hét lên một cách thô tục với một tiếp viên trong một chuyến bay của hãng hàng không Anh trong khi đang chờ cất cánh từ sân bay Heathrow sau khi biết một trong những túi hành lý của cô đã biến mất.

Hồi tháng 3, Campbell đã phải đối diện với lời buộc tội hành hung khác sau khi đánh người tài xế của mình ở New York, nhưng sau đó người lái xe này đã rút đơn kiện. Khi phóng viên của ABC News hỏi về những viên kim cương có liên quan đến Taylor, cô cũng nổi cơn tam bành và đá vào camera.

Người ta nói rằng bản tính hay nổi khùng của Campbell là do “tình trạng bị ruồng bỏ” từ thời thơ ấu. Cô chưa hề gặp cha mình và mẹ cô, một nghệ sĩ ballet, đã bỏ mặc con để chu du khắp thế giới. Năm 15 tuổi, Campbell được một nhà tìm kiếm tài năng của Elite phát hiện ra trong một lần shopping ở Covent Garden của London. Từ đó, cô trở thành một trong những siêu mẫu độc đáo bên cạnh những gương mặt như Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington và Linda Evangelista. Campbell là người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue. Cô còn xuất hiện trong các băng video nhạc cùng Michael Jackson và George Michael và từng có quan hệ lãng mạn với các nhân vật danh tiếng như diễn viên Robert De Niro, võ sĩ quyền Anh Mike Tyson và ca sĩ Usher.

Campbell hiện sống ở Moskva (Nga) cùng trùm bất động sản Vladislav Doronin, người cô gặp tại LHP Cannes năm 2008.

                 VIỆT LÂM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm