Napoli: Ngày hội của các tifoso trong lốt BLV

08/10/2011 13:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Họ là Raffaele Auriemma (hệ thống Mediaset), Carlo Alvino (Sky Italia) và Carmine Martino (radio Marte). Đối với giới tifosi nói chung, họ không phải là những BLV không thực sự nổi tiếng và những cái tên ấy không gây ra bất cứ sự chú ý nào. Nhưng đối với riêng những ai yêu Napoli, đấy lại là những thiên thần của studio, những người truyền tải tình yêu lớn lao của họ với Napoli, biến cơn cuồng điên vì thắng lợi (và có lẽ cả thất bại) của đội bóng ở thành phố lớn thứ 3 đất nước thành một hội chứng xuất hiện vào các cuối tuần và là người bạn đồng hành chung thủy đối với những ai “nghiện” Napoli. Họ là những BLV bóng đá. Nhưng trên hết, họ là những tifosi Napoli, những người giờ đã trở nên nổi tiếng được săn lùng để xin chữ kí không khác gì các cầu thủ ngôi sao. Những đoạn bình luận xuất sắc của họ xuất hiện trên các trang web, diễn đàn, YouTube và Facebook của các tifosi Napoli.


BLV Raffaele Auriemma, một CĐV cuồng nhiệt của Napoli - Ảnh Internet

Raffaele Auriemma nổi tiếng một phần nhờ việc BLV này gán cho các cầu thủ Napoli những biệt danh, điều đã từng khiến một BLV khác là Carlo Zampa trở thành huyền thoại trong các romanista. Với Auriemma, P.Cannavaro là “Dandy”, tiền vệ phải Maggio đơn giản là “Superbike”, Hamsik là “vàng tan chảy”, Cavani thì vẫn là “El Matador “(dũng sĩ đấu bò tót), thủ môn De Sanctis là “tên cướp biển Morgan”. Khi Napoli ghi bàn thắng, Auriemma thổi bùng lên niềm vui chiến thắng bằng cách yêu cầu tất cả các tifosi của đội bóng “gào lên sung sướng và hạnh phúc tột độ” vì niềm vui cuộc sống đôi khi “miễn phí”. Nếu Lavezzi làm một cú lừa bóng ngoạn mục, anh kêu lên “đấy là pha bóng đáng thu hồi bằng lái xe”. Khi bóng trong trận cầu thủ siêu sao có biệt danh “Pocho” này, Auriemma gào lên bằng tiếng Tây Ban Nha “tiến lên Pocho, tiến lên Pocho”. Nếu tiền đạo người Argentina làm nên một pha bóng kì diệu nào đó, Auriemma la lên “chúng tôi muốn anh là một thành viên trong gia đình mình”.

Dĩ nhiên, Auriemma và các BLV các trận đấu cho Napoli khác ít khi đi quá giới hạn của những lời bình luận để không rơi vào tình trạng lố bịch, nhưng không ít những đoạn bình luận của họ đã trở thành một phần lịch sử gần nhất của đội bóng và trở thành những câu chuyện truyền khẩu trong các tifosi. Hai mùa bóng trước, khi Napoli đánh bại Juventus 3-2 ngay tại sào huyệt của đội bóng lớn nhất đất nước, Auriemma đã nói một câu bất hủ trong giới CĐV Napoli và thậm chí câu ấy trở thành tiêu đề của một cuốn sách viết về Napoli: “Hãy chôn chúng ta ở đây. Chúng ta muốn chết luôn ở nơi này”. Mùa trước, khi Napoli lần đầu đầu tiên trở lại Champions League sau 20 năm, anh kêu lên đầy phấn khích: “Các bạn hãy gia hạn hộ chiếu ngay. Chúng ta đã trở lại châu Âu”.

Để nghe các BLV chuyên về Napoli hò hét sung sướng khi đội bóng của họ chiến thắng và các ngôi sao lớn mà họ và hàng triệu CĐV khác yêu thương hết mực ghi bàn, bạn có thể tham khảo đường link này: http://tv.repubblica.it/sport/telecronache-napoletane-quando-il-giornalista-e-tifoso/77444?video

Từ Auriemma đến Carlo Alvino có thay đổi chút ít phương thức bình luận, nhưng sự phấn khích và hào hứng vẫn thế. Alvino nhanh chóng trở thành một trong những BLV được các tifosi yêu thích Napoli mê mẩn nhất kể từ mùa trước, khi hệ thống truyền hình trả tiền Sky bắt đầu chú trọng đến việc áp dụng vào chương trình bình luận phong cách Napoli để thu hút thêm nữa thuê bao là tifosi của đội bóng này. Lựa chọn Alvino là một giải pháp hoàn hảo, bởi trước khi về Sky, anh đã làm BLV cho một kênh truyền hình tư nhân ở Napoli. Alvino không nghĩ ra các biệt danh cho các cầu thủ như Auriemma, nhưng mỗi khi Napoli ghi bàn, anh ăn mừng không khác gì trời sắp sập, có khi còn hay hơn cả người đồng nghiệp bên phía Mediaset. Với anh, những bàn thắng của Napoli vào lưới Juventus không khác một cái “bánh kem” tặng đội bóng bianconeri, những cú sút tung lưới Milan là “thịt băm viên”. Nhưng niềm vui lớn của Alvino là các pha làm bàn của Cavani. Mỗi lần chân sút người Uruguay ghi bàn, Alvino hét lên một khẩu hiệu dựa trên tiêu đề của một bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Vittorio de Sica: “Hôm qua, hôm nay, ngày mai, người ghi bàn luôn là Cavani”.

Nếu các tifosi Napoli đang di chuyển trên đường phố hoặc đường cao tốc, hoặc đơn giản là không thích xem tivi (thậm chí bật tivi nhưng không muốn nghe các BLV truyền hình nói), họ có thể bật đài phát thanh để nghe tường thuật các trận đấu. BLV phát thanh chính thức của Napoli ở mùa thứ 5 liên tiếp là Carmine Martino, tiếng nói hùng hồn và hoành tráng nhất của kênh Radio Marte, người luôn “song ca” cùng với đồng nghiệp Gianluca Gifuni. Kết luận nào được đưa ra sau khi nghe họ hét tướng lên trên radio? Phương tiện thay đổi, nhưng niềm đam mê thì không. Các tifosi Napoli chắc chắn đến chết cũng không thể quên được giọng bình luận của họ khi đọc đội hình xuất phát của đội, cũng như gióng lên ầm ỹ khi Napoli ghi bàn thắng. Họ cao giọng một cách điên cuồng mỗi khi đội bóng áo xanh nước biển tấn công và niềm đam mê lớn lao với giọng la hét mạnh mẽ trở nên không thể nào “phanh” nổi mỗi khi Napoli ghi bàn. Martino trở thành một huyền thoại trong lòng các tifosi Napoli nhờ việc lặp đi lặp lại từ “gol” (vào) liên tiếp 30 lần sau mỗi bàn thắng. 

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm