01h45 rạng sáng mai, Inter-Napoli: Cuộc chiến của những trái tim lạnh

01/10/2011 12:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hãy lắng nghe, Moggi đang nói. Ngài “bê bối” của calcio, từng có những năm tháng đứng đằng sau thành công vang dội của Napoli, cũng là người đã có công đưa về San Paolo những Maradona hay Careca, hôm qua phát biểu trên kênh RAI, rằng: “Napoli cùng lắm là chỉ về thứ 3 mùa này”.

Không thể chấp nhận được, không bao giờ như thế được và chữ “không” được viết hoa! Ngay cả những người ngoan cố nhất ở Napoli cũng không bao giờ muốn nghe những lời lẽ đi ngược lại tâm trạng tươi vui và hạnh phúc đang trào dâng trong họ, sau khi đội bóng áo xanh nước biển vừa đón mừng ngày trở lại Cúp C1/Champions League lần đầu tiên sau 21 năm bằng chiến thắng trước Villarreal. Ở một thành phố mà bóng đá được coi là cuộc sống, cái chết, những điều thần kì, tóm lại là tương đương với tôn giáo và các cầu thủ ngôi sao được đưa lên hàng thánh, trong khi chính đức hồng y của thành phố là Crescenzio Sepe cũng nguyện là một tifoso Napoli và đã ban phước của Chúa cho đội bóng, thì những quan điểm “trái chiều” thư thế luôn gây những phản ứng dữ dội. Nhưng không phải ai cũng coi những gì Moggi nói là tiêu cực. Một độc giả viết trên nhật báo Il Mattino xuất bản ở Napoli: “Ờ thì cứ cho Moggi là một thằng cha đê tiện. Nhưng không hẳn ông ta định trù ẻo Napoli. Vì mê tín, không ai được nhắc đến từ Scudetto”.


 Các HLV Ranieri và Mazzarri đối đầu nhau, mang theo hy vọng của Inter và Napoli

Phải là vậy, và ai đó nhắc đến trận Inter-Napoli đêm nay là một cuộc chiến vì Scudetto phải nghĩ lại. Inter-Napoli trước hết là cuộc đối đầu của những đối thủ đang khẳng định mình đi đúng hướng trên một con đường dài chông gai mà sự kết thúc của nó không ai nhìn thấy được. Ranieri đã đưa Inter trở lại với chiến thắng, không phải 1, mà 2 liên tiếp trong vòng một tuần. Những ngôi sao uể oải và mệt mỏi vì kiệt sức và ý tưởng sau những năm tháng chiến đấu, chiến thắng và rồi sau đó, vật lộn với những triết lí bóng đá khác nhau của 3 HLV trong vòng 16 tháng của thời hậu Mourinho, đang dường như tái sinh.

Mazzarri đã làm được nhiều hơn những gì người ta có thể tưởng tượng được ở Napoli: ông đưa đội bóng của mình lên đỉnh cao chỉ trong 2 năm, biến “tác phẩm” của chủ tịch De Laurentiis thành một trong những “bộ phim” được xem và ca ngợi nhiều nhất ở Ý trong những năm qua. Nhưng trong cuộc đối đầu không phải của tình cảm ấy, nhiều người lại nhìn thấy một khía cạnh khác. Ranieri, người từng có 2 năm dẫn dắt Napoli sau ngày Maradona ra đi, đang làm ở Inter cái việc mà 20 năm trước ông đã làm với đội bóng xứ Campania: cố gắng giữ lại những gì tinh túy nhất của một đội bóng đã lên đỉnh vinh quang và giờ đang ở thời kì quá độ, với những dấu hiệu sa sút không thể tránh khỏi mang tính quy luật.

Napoli ngày ấy trong hình bóng Inter bây giờ. Napoli mang trong mình tầm vóc của Parma cũng thời kì ấy, cách đây 2 thập niên. Nhưng để chứng tỏ được xu thế ấy, Napoli phải hạ cho được Inter ở San Siro, điều mà họ chưa từng làm được kể từ mùa đông 1994, khi hai bàn thắng của Jonk (phản lưới) và Cruz đẩy Inter chìm sâu hơn nữa vào một cuộc khủng hoảng, và 3 tháng sau đó, Moratti chính thức bước vào ngôi nhà Inter và hành trình của ông đi qua bao thăng trầm, chiến thắng và thất bại đã kéo dài từ đó đến giờ. 20 năm mà như mới ngày hôm qua, khi những hình ảnh của hiện tại đang gợi nhớ đến quá khứ ngày ấy. Nhưng 8 tháng về trước, những ước vọng Scudetto của Napoli tắt ngóm trên sân San Siro, trước tiên là họ thua Inter 1-3 hồi tháng 1, sau đó họ đại bại Milan 0-3 vào tháng 3. Hôm ấy, Leonardo bắt đầu hành trình ngắn ngủi của mình trên băng ghế HLV trưởng Inter. Hôm nay, Ranieri chính thức ra mắt Inter ở San Siro, sau 2 lần đưa Inter đến thắng lợi ở xa nhà, tận Bologna và Moskva.

San Siro, ngôi nhà mới, phải gọi như thế, và chưa chắc các curva (khán đài sau gôn, nơi có các nhóm ultra) đã đón nhận ông một cách tích cực sau 2 chiến thắng liên tiếp, vì ông đã từng gắn bó với Juve và Roma trong những cuộc chiến chống lại Inter những năm chưa xa.

Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm