Guus Hiddink: “Tôi không phải người hùng”

10/06/2008 07:50 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Hiddink từng dẫn dắt cả Hà Lan lẫn Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup. Nhưng đây mới là lần đầu tiên ông góp mặt ở một kỳ EURO.

Và theo ông thì nếu ĐT Nga vượt qua vòng bảng để có mặt ở tứ kết thì đó cũng là một đại thắng. Hiddink trả lời phỏng vấn tờ Tin tức (Nga) trước trận ra quân gặp TBN.

- Những trận đấu kiểm tra gần đây của đội tuyển giúp ông tin tưởng, hy vọng hơn ?

- Tôi biết, những đội đá giao hữu với chúng tai không phải là những đối thủ mạnh. Thành ra, một tỷ số rất đẹp như trận thắng 6 – 0 trước Kazhakhstan tôi cũng chẳng quan tâm. Khi đấu giao hữu kiểm tra, chúng tôi không theo đuổi mục tiêu gì lớn, chỉ cốt làm sao cho cầu thủ cảm thấy “ngon miệng”, theo cách nói trong lĩnh vực ẩm thực. Tôi phải nói rằng trong hiệp một những trận đấu vừa qua các cầu thủ chưa thật tập trung. Vào giải EURO mà như thế thì sẽ rất tệ. Song đến nay chúng tôi đã cải thiện được tình trạng thể lực và tâm lý của các cầu thủ.

- Ngoài việc đội tuyển giành được vé dự VCK, ông có nhận thấy bóng đá Nga gần đây đạt được tiến bộ gì không ?

- Tôi cảm nhận thấy các cầu thủ tự hào được đá dưới màu cờ sắc áo quốc gia. Chính nhân tố đó đã giúp chúng ta thắng Anh hồi mùa Thu năm ngoái. Song không nên phổng mũi vì những chuyện đó. Có khi tiến được ba bước, nhưng đúng lúc cần tiến nữa, tiến một bước quyết định, thì lại vấp ngã, lại thụt lùi … Tôi nghĩ, điều rất quan trọng là phải làm sao để trẻ em Nga có cơ hội được đá bóng trong những điều kiện tốt nhất. Rồi chẳng bao lâu điều đó sẽ tác động thuận lợi đến trình độ bóng đá chuyên nghiệp ở Nga.

- Sáu năm trước ông gần như đã trở thành anh hùng dân tộc Hàn Quốc khi dẫn dắt ĐT của họ vào đến bán kết World Cup 2002. Còn ở Nga, sau khi cùng đội tuyển giành tấm vé vào VCK EURO, ông có cảm thấy đã thành anh hùng trong con mắt giới hâm mộ hay không ?

- Thú thật tôi chẳng bao giờ tự coi mình là anh hùng cả. Đơn giản, tôi rất yêu thích và toàn tâm toàn ý với công việc của mình. Vào lúc này, tôi rất cần sự ủng hộ của các trợ lý người Nga của mình. Họ giúp tôi hiểu bóng đá ở đất nước các bạn đang đi về hướng nào. Trong những dịp về địa phương Nga, chúng tôi cảm nhận cả những nhà lãnh đạo địa phương lẫn các CĐV đếu rất quý trọng chúng tôi.

- Hợp đồng chưa ký tiếp, nhưng có chắc chắn ông sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Nga sau EURO ?

- Tôi và Chủ tịch LĐBĐ Nga Vitaly Mutko đã thỏa thuận rõ ràng rằng tôi sẽ tiếp tục làm HLV ĐT Nga thêm hai năm, cho đến World Cup 2010. Việc ký hợp đồng đối với tôi chỉ là thủ tục, không hơn không kém.

HLV Guus Hiddink
 
- Từ mùa giải năm ngoái đã có nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Nga thiếu vắng những hậu vệ chắc chắn. Hiện nay ông đã đổi mới tới ¾ hàng hậu vệ , liệu đã đạt được phương án tối ưu chưa ?

- Tôi không nghĩ đội tuyển Nga lại “khan hiếm” hậu vệ có chất lượng. Hơn nữa, những hậu vệ đã được lấy vào ĐT còn có thể đá hay hơn, hiệu quả hơn nữa. Nhưng cũng phải nói rằng, nếu ở giải vô địch trong nước có quá nhiều cầu thủ ngoại thì khi tuyển chọn thành phần cho đội tuyển là khó lắm đấy.

- Ở thời điểm này, đội tuyển Nga đã sẵn sàng thi đấu ngang ngửa với những đội bóng mạnh nhất châu lục chưa ?

- Giai đoạn luyện tập vừa qua đã đem lại kết quả khả quan. Song phải nói thẳng là ĐT Nga không được coi là mạnh nhất bảng.

- Theo ông thì đội nào mạnh nhất ?

- Dĩ nhiên đó là Tây Ban Nha.

- Với đội tuyển Nga, vào đến tứ kết đã được coi là đại thắng chưa?

- Khách quan mà nói, đúng là như vậy. Trong bảng xếp hạng của FIFA, vị trí của đội Nga thấp hơn phần lớn các đội bóng có mặt tại VCK. Nhưng tôi có thể khẳng định trong mỗi trận đấu các cầu thủ Nga đều sẽ cống hiến hết mình để đạt được kết quả cao nhất.
 

Hiddink: Từng đem lại đau khổ cho người TBN

6 năm trước, Hiddink đã cùng đội tuyển Hàn Quốc lập kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002, và ở vòng tứ kết, đội quân của Hiddink đã vượt qua đội tuyển TBN, khi đó được dẫn dắt bởi Antonio Camacho. Sau 120 phút, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Và ở loạt thi đá luân lưu 11m, cả 5 cầu thủ Hàn Quốc đều đã sút tung lưới thủ môn Casillas, trong khi cú sút penalty của Joaquin đã bị thủ thành đội chủ nhà cản được. Hàn Quốc hiên ngang vào bán kết còn TBN thì ra về trong tức tưởi. Trong thời gian thi đấu chính thức, họ đã 2 lần đưa được bóng vào lưới Hàn Quốc nhưng đều không được trọng tài người Ai Cập Al Ghandour công nhận. Pha quay chậm sau đó đều đã cho thấy đó là những bàn thắng hợp lệ.

So với đội hình năm ấy, đội hình TBN dự EURO 2008 chỉ còn sót lại 3 cầu thủ là thủ môn Casillas, tiền vệ Xavi và trung vệ Puyol. Trong trận gặp Hàn Quốc thì Casillas và Puyol đều đá chình còn Xavi vào san ở phút 93 thay cho Helguera. Xavi cũng là 1 trong 3 cầu thủ TBN thực hiện thành công quả sút penalty trong loạt “đấu súng” định mệnh.

Nguyễn Đăng Phát (Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm