ĐTVN rút danh sách tham dự AFF Cup Suzuki 2008:: Hoàng Vương: Người thứ 3 bị loại

30/11/2008 10:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau buổi tập chiều qua, ông Calisto đã gọi Hoàng Vương để nói chuyện. Và ít phút sau, hậu vệ cánh này đã xách va li rời đội tuyển. Vương là cầu thủ thứ 3 của B.BD và cũng là cầu thủ cuối cùng bị gạch tên khỏi danh sách tham dự AFF Suzuki Cup 2008.

Sao lại là Hoàng Vương?

Sau buổi tập chiều, dù “vòng vo” về việc cầu thủ sẽ bị loại khỏi danh sách đi AFF Suzuki Cup 2008, nhưng trong một “bật mí” cuối cùng: “Đấy là 1 trong 2 hậu vệ cánh” của ông Tô, rất nhiều người đã biết nhân vật ấy chính là Nguyễn Hoàng Vương, thuộc biên chế của B.BD. Ông thầy người Bồ phân tích việc phải loại 1 hậu vệ cánh: “Tôi cần những cầu thủ có khả năng đảm nhiệm được nhiều vị trí khác nhau…”.

Tất nhiên, ông Tô có cái lí của mình để loại Vương, vì bị chấn thương dài, chưa bình phục được 100% phong độ. Nhưng cũng như Chí Công, Vương đã chơi không tồi tại Cúp TP.HCM và chấn thương đang có dấu hiệu hồi phục tích cực. Anh không phải là người thừa (nếu được chọn).
 
Hoàng Vương là cầu thủ cuối cùng phải chia tay ĐTVN
trước thềm AFF Suzuki Cup 2008

Hay nói cách khác, nếu xét về tiêu chí kinh nghiệm và sự hữu ích, Vương và đặc biệt là Công vẫn hơn Thanh Giang, Vì như đã nói, Giang vẫn chưa ra sân một phút nào trong màu áo ĐTVN. Tất nhiên, sự lựa chọn về nhân sự và tchịu trách nhiệm chính về những quyết định này là thuộc về ông Tô. Và ai biết, lên đấy Giang sẽ có ích…

Trở lại với buổi tập chiều qua của ĐTVN, so với thường lệ thầy trò ông Tô ra sân sớm hơn thường lệ nhằm dành thời gian giao lưu với những trẻ em bị bệnh ung thư. Vẫn như mọi khi, bắt đầu từ 4 giờ, buổi tập của ĐTVN vẫn được chia thành 2 đội hình để thi đấu.

Vì mệt mỏi nên Tài Em và Minh Phương được ngồi ngoài. Do vắng tiền đạo Thanh Bình (đã được nghỉ phép về nhà đi hỏi vợ), nên thủ môn Quang Huy “bất đắc dĩ” phải sắm vai tiền vệ để cho đủ đội hình thi đấu trong 2/3 sân.

Về việc giữ lại 3 thủ môn (Hồng Sơn, Quang Huy, Đức Cường), ông Calisto bày tỏ: “Thực ra, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ giữ cả 3 thủ môn cả. Với tôi đội tuyển cần 2 thủ môn là đủ. Tôi đã trao đổi nhiều với HLV thủ môn Trần Văn Khánh, và nhận được lời khuyên của ông ấy là nên giữ lại cả 3 thủ môn. Bởi chấn thương của Hồng Sơn có thể tái phát bất cứ lúc nào…Ông Khánh đảm nhiệm huấn luyện việc này, tôi không thể không tin ông ấy…”

Phuket ư? Không sao…

Khi có tin AFF Suzuki Cup 2008 có thể được tổ chức ở Phuket (1 địa điểm khác ở Thái Lan), ông Calisto xòe luôn đôi bàn tay ra và than thở : “Mọi kế hoạch của ĐTVN đã bị đảo lộn. Chúng ta sẽ gặp những khó khăn khi sang Phuket, tôi sợ đặt vé không kịp, không biết bên đó thời tiết thế nào…”.

Song ông và các học trò khá vui vẻ khi nhận được cái tin Malaysia sẽ không tổ chức AFF Suzuki Cup 2008. Nhiều người đoán già đoán non: “Có lẽ ông và các học trò biết Phutket dù có xa và đi lại có chút khó khăn nhưng ở miền đất này, biết đâu ĐTVN sẽ có được một giải đấu thành công như ý!?”.

Theo kế hoạch, ngày 2/12, ĐTVN sẽ lên đường tham dự AFF Suzuki Cup 2008. Nhưng ông Calisto rất muốn đội tuyển có mặt sớm hợn so với dự kiến. Hôm nay, các cầu thủ được nghỉ buổi sáng. Buổi chiều, vẫn phải tập luyện bình thường.
 
Đam San

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm