Báo Globo (Brazil): Việt Nam yêu bóng đá

30/07/2008 19:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Trong một bài viết gửi từ Hà Nội, phóng viên Thiago Lavinas, đi theo đội tuyển Olympic Brazil, đã nhận xét Việt Nam là một đất nước yêu bóng đá đến cuồng nhiệt mặc dù chưa bao giờ vươn tới được đỉnh vinh quang trong các giải đấu lớn.
Ngôi sao luôn bị săn lùng như Ronaldinho cũng phát hoảng trước sự hâm mộ có phần thái quá của các CĐV Việt Nam
 
Bài báo viết: nền bóng đá ở nước này bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2000 khi giải quốc gia nhà nghề đầu tiên được tổ chức. Tuy nhiên, giải này đã nằm trong tầm ngắm của nhiều cầu thủ Brazil. Chỉ trong các năm từ 2004 đến 2007 đã có 83 cầu thủ Brazil thử vận may tại đất nước thuộc Đông Nam Á này, theo số liệu của Liên đoàn Bóng đá Brazil.
 
Việt Nam đứng thứ 124 trong bảng xếp hạng của FIFA. Vị trí tốt nhất mà họ đạt được là thứ 84, năm 1998. Huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam hiện nay là ông Henrique Calisto, người Bồ Đào Nha, một HLV rất quen thuộc với nền bóng đá Việt Nam.
Globo.com cũng viết về Phan Van Santos: Một người Brazil đã thành công ở Việt Nam, đó là thủ môn Fabio dos Santos, cựu cầu thủ của Vasco, đến mức anh đã nhập quốc tịch Việt Nam. Đây là cầu thủ nước ngoài đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Mà lại đấu đúng với Brazil.
Bài báo ca ngợi: Việt Nam được biết đến trong các trang sách về lịch sử của Brazil, bởi cuộc chiến đấu chống lại Mỹ, kết thúc năm 1975, và đó là một niềm tự hào dân tộc. Nhưng giờ đây, người dân muốn nhìn về phía trước. “Việt Nam là một đất nước, không phải là một cuộc chiến tranh”, đó là khẩu hiệu của ngành du lịch Việt Nam ngay từ những năm 90. Người dân Hà Nội cũng thích nói chuyện về bóng đá hơn là chiến tranh trong quá khứ”.
 
Phóng viên Thiago Lavinas cũng rất cảm động trước tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho đất nước Brazil.
“Trong cuộc gặp mới đây với Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, bài báo nhớ lại, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết nói ông rất khâm phục nền bóng đá và vũ điệu Samba. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tháng qua, Tổng thống Lula cũng đã đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 98 tuổi, một nhà chiến lược quân sự trong chiến thắng trước Mỹ và nói: “những ai yêu chuộng dân chủ” có thể tìm thấy biểu tượng đó ở tướng Giáp.
 
“Hà Nội là thành phố có hơn ba triệu dân nằm bên bờ sông Hồng. Xe đạp, xe máy, ô tô chạy như mắc cửi, không nghỉ lấy một phút. Những người ngoại quốc nhanh chóng làm quen với mùi vị từ các quán ăn ở ven đường. Thịt rắn hổ mang và rượu quốc lủi, thịt ngựa, hải sản, cái gì cũng có và rất ngon. Hà Nội đang vào mùa mưa, nhưng đội tuyển Olympic Brazil phải làm quen với nhiệt độ cao trong bốn ngày ở Việt Nam. Trên mỗi đồng tiền của Việt Nam đều in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chính khách và nhà cách mạng đã từ trần năm 1969.
Các CĐV Việt Nam chờ đợi để được nhìn thấy các cầu thủ Olympic Brazil dù có thể sẽ chỉ là qua lớp kính cửa sổ ôtô
 
“Nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh nhất ở châu Á, với mức tăng trưởng gần 7,5% /năm trong 5 năm qua, nhưng GDP vẫn còn thấp, mới đạt 70 tỷ USD, thấp hơn cả Peru. Trên đường phố, người ta bắt gặp hình ảnh người dân dùng khẩu trang để chống ô nhiễm và trên đồng ruộng là cái nón lá của người nông dân. Với một nguồn nước giàu có và đất đai nông nghiệp phì nhiêu, Việt Nam là một trong năm nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới”.
Khang Chi (Theo Globo.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm