Trung Nghĩa từng 5 lần tác nghiệp trực tiếp tại giải EURO, nhưng anh vốn là phóng viên mảng văn hóa văn nghệ, là tác giả của một số đầu sách thú vị. Vậy cơ duyên nào khiến anh lại tác nghiệp nhiều kỳ giải EURO đến thế?
"Hỏi: Vì sao bóng đá nữ không được phổ biến rộng rãi như bóng đá nam. Đáp: Đơn giản thôi, rất khó tìm ra 11 phụ nữ tự nguyện chịu "đụng hàng" để mặc chung một bộ trang phục".
Trong xếp hạng những ca khúc đáng nhớ nhất UEFA EURO, "Three Lions" (Football's Coming Home) của David Baddiel, Frank Skinner và The Lightning Seeds luôn hiển nhiên đứng hàng đầu.
Năm nay, để tiếp thêm sinh lực cho các cầu thủ cũng như cổ động viên, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chọn ra một ca khúc vô cùng bốc lửa, tới từ những nghệ sĩ lừng danh. Đó là "Fire".
Sau bài viết "3 kỳ EURO đi vào tiềm thức bóng đá" trên số báo ngày 14/6, nhà thơ - PGS ngôn ngữ Phạm Văn Tình tiếp tục gửi tới Thể thao và văn hóa (TTXVN) những ký ức về trận chung kết EURO 2020. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả
Giải bóng đá EURO 2024 đã bắt đầu. Đây là thời điểm mà nhiều đấng mày râu dõi theo vòng lăn của trái bóng và bàn luận sôi nổi về mọi thứ liên quan đến giải đấu. Nghệ sĩ là một trong những nhóm người rất mê bóng đá, Trung Dân cũng là một trong số đó.
EURO (Giải Vô địch Bóng đá châu Âu) ra đời từ năm 1960, đến nay đã trải qua 16 giải. Với tôi thì có 3 kì EURO đã đi vào "tiềm thức bóng đá" không quên.