Chuyện các ngoại binh nổi loạn: Mặc cả hay thỏa hiệp?

15/02/2011 13:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lịch sử V-League ở tuổi 11 đã chứng kiến không biết bao vụ nổi loạn, làm reo (vẫn được gọi với cụm từ “kiêu binh”) với tác nhân là các ngoại binh. Nhưng, những nhà quản lý bóng đá cấp CLB, bao gồm cả HLV trưởng, gần như vẫn phải làm ngơ, nhắm mắt nhấc chân, bởi vai trò của ngoại binh là quá quan trọng với các đội bóng. Đó mới là căn nguyên của vấn đề.

Tình huống mới đây của Francois Endene chính là bằng chứng tiêu biểu. Lạm dụng ngày nghỉ và tập trung muộn sau Tết Nguyên đán (Tết của người Việt và dường như nó chẳng có mối quan hệ hữu cơ nào với một cầu thủ nước ngoài như Endene), cầu thủ khiến HLV Mai Đức Chung tức điên. Ông Chung công khai tuyên bố sẽ kỷ luật Endene bằng cách không đăng ký ở trận tứ kết Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 với B.BD (N.SG thắng sau loạt sút luân lưu), thậm chí còn có thể trừ lương.

Nhưng, câu trả lời là Endene vẫn chơi chính và thậm chí còn có một bàn thắng cực kỳ quan trọng (quân bình tỷ số 1 – 1 cho đội khách). Và thế là, Endene sẽ lại có dịp vỗ ngực, rằng N.SG vẫn phải thở bằng các bàn thắng của mình (ghi đến 4 bàn cho N.SG tại Cúp QG). Đó là lý do mà ông Chung không (hoặc chưa) dám xử nặng với anh này, như cái cách mà HLV Lê Thụy Hải hồi còn ở Thể Công Viettel, hay HLV Phan Thanh Hùng tại HN T&T từng làm.

Một ví dụ khác là cuộc “nổi loạn” bất thành của Samson, tiền đạo được coi vũ khí chiến thắng hạng nặng của TĐCS.ĐT, mà lãnh đạo đội bóng miền Tây Nam Bộ đã phải xuống nước. Ở trận thứ 2, Samson quay lại giành suất đá chính và ngay lập tức lập cú đúp, đem về chiến thắng 3 – 2 quan trọng cho đội bóng mới mà cũ trước SHB.ĐN ở vòng 2 Eximbank V-League 2011. Phải chăng ở TĐCS.ĐT, Samson Kayode là bất khả xâm phạm, thuận anh thì sống, nghịch thì TĐCS.ĐT... xuống hạng?! Nghe có vẻ hơi chua chát!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm