M.U 2-0 Norwich City: 3 điểm "toát mồ hôi" cho Quỷ đỏ

01/10/2011 20:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - M.U đã phải cần tới may mắn mới có thể hạ được Norwich City trong một trận đấu họ đã chơi đầy chật vật và gây thất vọng về mặt lối chơi. Dẫu vậy, với hai bàn thắng của Anderson và  Welbeck, đội bóng của Sir Alex vẫn có 3 điểm trọn vẹn để giữ vững ngôi đầu.

* Bàn thắng: Anderson 68', Welbeck 88'

Trở lại với sân nhà OId Trafford sau 2 trận liên tiếp toàn hòa (1-1 trước Stoke và 3-3 trước Basel), M.U có cơ hội để có thể tìm kiếm chiến thắng để ổn định lại yếu tố tinh thần cũng như giảm tải sức ép trước nỗ lực bám đuổi của Man City. Tuy nhiên, tham vọng kiếm trọn 3 điểm của thày trò Sir Alex đã không dễ dàng như họ mong muốn.

Dù chơi trên sân khách nhưng Norwich đã chứng minh họ không hề dễ bị bắt nạt. Trái lại, chính họ mới là đội bóng tạo ra được nhiều cơ hội hơn và đã không ít lần khiến cho đội chủ nhà phải thót tim với những pha tấn công sắc nét. Nhưng sự nhạy bén cũng như khả năng dứt điểm yếu kém đã khiến họ không thể chọc thủng lưới của thủ thành Lindegaard.

Chính sự phung phí những cơ hội của Norwich đã khiến họ bị trừng phạt. Anderson tận dụng thành công cơ hội đến từ một pha phạt góc trong khi Welbeck định đoạt số phận trận đấu với một bàn thắng dễ dàng sau pha phối hợp như đá tập với Park Ji Sung. Dù hai pha lập công đó không thể biện minh cho một trận đấu mà M.U đã chơi dưới sức nhưng nó lại mang về 3 điểm và qua đó giúp đội bóng của Sir Alex vẫn tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu dù cho Man City vẫn nỗ lực bám đuổi ở ngay phía sau.


Cú đánh đầu ghi bàn của Anderson - Ảnh AP

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Thông số thống kê cả trận:

                   M.U                                                                                               Norwich

68%Tỷ lệ giữ bóng32%
23Sút bóng19
4Sút cầu môn3
16Sút ngoài cầu môn14
3Thủ môn cản phá2
10Phạt góc3
9Phạm lỗi6
6Việt vị1
1Thẻ vàng0
0Thẻ đỏ0

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về M.U

Phút thứ 90+1: CƠ HỘI!!!! Rooney đã có pha băng lên đối mặt với thủ môn của Norwich nhưng tiền đạo của M.U lại không thể đưa bóng vào lưới khi pha bấm bóng ngẫu hứng của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang khi mà người gác đền đối phương đã đứng nhìn.

Trận đấu có thêm 3 phút bù giờ

Phút thứ 90: Jackson có pha dứt điểm từ ngay sát vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút thứ 88: BÀN THẮNG!!! Sau pha phối hợp như đá tập giữa Park và  Welbeck, tiền về người Hàn Quốc đối mặt với  Ruddy và anh đã tỏ ra rất đồng đội khi chuyền bóng lại cho Welbeck đệm bóng vào lưới trống. 2-0 cho M.U.

Phút thứ 85: Cơ hội nữa cho Norwich. Johnson là người tung ra cú đá sau cùng nhưng anh lại tỏ ra thiếu sắc sảo và chậm chạp khi để cho Valencia kịp thời cản phá.

Phút thứ 84: Thủ môn Lindegaard ôm gọn cú sút của một cầu thủ bên phía Norwich

Phút thứ 82: Rooney lại có thêm một cơ hội khác nhưng đáng tiếc là thủ môn Ruddy đã có một pha xử lý cảnh giác khi anh phán đoán và bắt gọn cú bấm bóng từ cự ly chừng 35m của Rooney.

Phút thứ 80: CƠ HỘI! Rooney có một pha xử lý quyết đoán trong vòng cấm địa của Norwich nhưng cú sút chéo góc của anh sau đó lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 78: Valencia bị thổi việt vị. Một pha phá bẫy việt vị rất tốt của các cầu thủ Norwich.

Phút thứ 77: Rio Ferdinand được tung vào sân thay cho Anderson.

Phút thứ 76: Cơ hội cho Welbeck nhưng đáng tiếc là anh lại không thể chạm được chân vào bóng sau đường căng ngang khá tốt của đồng đội bên cánh phải.

Phút thứ 73: CỘT  DỌC cứu thua cho M.U. Sau cú đá của Pilkington, bóng chạm người của Anderson rồi tìm đúng cột dọc nảy ra. Thần may mắn có vẻ như đang đứng về phía Quỷ đỏ.

Phút thứ 72: Norwich có liền hai sự thay đổi.Andrew Crofts và  Simeon Jackson vào sân.

Phút thứ 71: Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu và Welbeck là cầu thủ bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Ruddy

Phút thứ 70: Sau khi có được bàn thắng, M.U đã chơi thanh thoát và nhịp nhàng hơn. Họ kiểm soát bóng và triển khai một cách chậm rãi để kéo giãn thế trận phòng ngự của Norwich.

Phút thứ 68: BÀN THẮNG!!!!!! Đến quả phạt góc thứ ba, sự khác biệt đã đến. Từ đường chuyền của Giggs,  Phil Jones đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Rooney và tiền đạo số 10 tiếp tục dùng đầu chuyền bóng và để Anderson đánh đầu nối ở cự ly gần mở tỷ số cho Quỷ đỏ. 1-0 cho M.U

Phút thứ 67: Liên tiếp 3 quả phạt góc cho M.U chỉ trong vòng 2 phút nhưng khung thành của Ruddy vẫn an toàn.

Phút thứ 66: CƠ HỘI!!! Sau pha bóng sai lầm của Valencia, Pilkington có bóng trong thế đối mặt với Lindegaard nhưng đáng tiếc là tiền đạo của đội khách lại sút bóng đi chệch cột dọc một cách khó hiểu.

Phút thứ 65: Thay người!  M.U có liên tục hai sự thay đổi ở hàng công khi Giggs vào thay Nani trong khi Welbeck đá thay vị trí của Chicharito.

M.U vẫn thể hiện sự bế tắc vào có rất ít những pha đột biến về phía khung thành của đội khách. Bên ngoài sân, Giggs đã khởi động và có lẽ anh sẽ được tung vào sân.

* Chỉ trong vòng 2 phút từ 57 đến 59, Man City có liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới của Blackburn sau các pha lập công của Johnson và Balotelli. Điều đó có nghĩa Man City đã vượt lên trên M.U về mặt điểm số tính đến thời điểm này.

Phút thứ 59: Phạt góc cho M.U. Sau cú sút của Park Ji Sung, bóng chạm người một cầu thủ của Norwich rồi đi hết đường biên ngang.

Trận đấu diễn ra khá mờ nhạt của Anderson khi cầu thủ người Brazil có quá nhiều đường chuyền hỏng.

Phút thứ 55: Thêm một cơ hội nữa cho cho Norwich với tình huống dứt điểm của Pilkington nhưng Evans đã chơi lăn xả và kịp thời cản phá cú sút của tiền đạo đội khách.

Phút thứ 53: VIỆT VỊ! Chicharito lại một lần nữa bị thổi việt vị

Phút thứ 52: CƠ HỘI !!! Norwich đã tạo ra được một cơ hội không thể tốt hơn với tình huống xuống bóng của Morrisson bên cánh phải nhưng pha xử lý cuối cùng, anh lại tỏ ra chậm chạp và để Jones kịp thời giải nguy.

Phút thứ 49: CƠ HỘI!!! Rooney có pha kiến tạo cho Anderson đột nhập vòng cấm rồi tung ra cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc. M.U đã bắt đầu tăng tốc và tạo ra được một áp lực cần thiết lên phần sân của Norwich.

Phút thứ 47: Một pha phán đoán chính xác của thủ thành Ruddy sau khi anh băng ra ôm gọn đường treo bóng từ bên cánh trái của Evra.

* Hiệp hai bắt đầu:

Các con số thống kê sau hiệp một:

                  M.U                                                                                     Norwich

67.1% Tỷ lệ giữ bóng 32.9%
10 Sút bóng 7
1 Sút cầu môn 1
4 Sút ngoài cầu môn 5
5 Thủ môn cản phá 1
4 Phạt góc 1
2 Phạm lỗi 4
3 Việt vị 1
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0

* Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0

Phút  thứ 45+1: VIỆT VỊ!!! Chicharito đã bị phất cờ việt vị sau đường chọc khe của Anderson.

Phút thứ 45: Từ một pha đi bóng ở ngay sát vòng cấm địa, Nani tung ra cú sút căng bằng chân trái nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Phút thứ 43: Nani bị ngã trong vòng cấm nhưng không có 11m cho đội chủ nhà. Trọng tài đã chính xác trong pha bóng này khi Martin đã có một pha tranh bóng hợp lệ

* Newcastle có bàn thắng thứ 2. Tác giả của pha lập công này là Gutiérrez ở phút 38. Trên sân Villa Park, Agbonlahor đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước Wigan ở phút 36.

Phút thứ 38: Rooney lại có một cú dứt điểm nữa nhưng cú sút chân phải từ bên ngoài vòng cấm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 35: ROONEY bỏ lỡ cơ hội!!! Từ quả đá phạt góc của Nani, tiền đạo mang áo số 10 bật cao đánh đầu ở cự ly chừng 2m nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Một pha bỏ lỡ khó tin của Rooney

M.U bắt đầu kiểm soát được thế trận nhưng khả năng gây đột biến trước hàng thủ chơi chắc chắn của Norwich là không nhiều. Bóng thường bị đánh bật ra sau những pha hãm thành.

Phút thứ 32: Phạt góc cho M.U. Cú sút của Park ji - Sung chạm người một hậu vệ của Norwich rồi đi hết đường biên ngang.

* Bàn thắng đã liên tục đến ở sân The Light. Chỉ trong vòng 3 phút, Sunderland đã có liên tiếp 2 bàn thắng do các pha lập công của Bendtner ở phút thứ 24 và Mohamady ở phút 27. Tỷ số trận Sunderland và West Brom hiện đang là 2-2 sau 30 phút thi đấu.

Phút thứ 27: CƠ HỘI!!! Rooney đã có một pha solo trước hàng thủ dày đặc của Norwich trước khi chuyền ra cánh trái cho Evra dứt điểm nhưng đáng tiếc hậu vệ người Pháp lại không thể tung ra một cú đá sắc sảo. Điều này cũng dễ hiểu khi Evra chỉ là một hậu vệ.

Phút thứ 25: Chicharito việt vị! Tiền đạo của M.U đã băng xuống hơi sớm so với đường chuyền của đồng đội.

Phút  thứ 20: M.U có một pha dàn xếp tấn công khá tốt nhưng đang tiếc là trong pha xử lý cuối cùng, Evra lại tỏ ra khá vụng về trước đường chuyền của Park.

* Ở loạt trận cùng giờ, sau 18 phút West Bromwich vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Sunderland với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Morrison ở phút thứ 4 và Long ở phút thứ 5. Trong khi đó, Newcastle cũng đã có bàn thắng vào lưới của chủ nhà Wovles với pha lập công của Ba ở phút 17.

Phút thứ 16: Sau khi chiến thắng trong pha tranh chấp tay đôi với Evans, Morrison tung ra cú sút chân trái rất căng đưa bóng đi cắt ngang khung thành của đội chủ nhà.

Phút thứ 14: CƠ HỘI CHO M.U!!!. Từ pha băng lên tiến sát đường biên ngang của Norwich, Rooney có đường căng ngang khôn ngoan trở lại cho Chicharito băng vào dứt điểm. May mắn cho đội khách là một hậu vệ của họ đã kịp thời lùi về lăn xả và phá bóng thành công .

Phút  thứ 11: Nani tung ra đường chuyền từ bên cánh phải vào trong vòng cấm nhưng không một cầu thủ áo đỏ nào tiếp xúc thành công và để bóng đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 5: Thủ thành Lindergaard đã phải trổ tài với cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm của Pilkington. Dù chơi trên khách nhưng chính các cầu thủ Norwich City đã nhập cuộc tự tin và tỏ ra khá chủ động.

Phút thứ 4: Cơ hội đầu tiên thuộc về đội khách khi Avra mắc  lỗi vị trí để cho Barnett thoát sát đường biên ngang bên phía cánh trái khung thành của Lindergaard rồi chuyền ngược vào trong nhưng rất may là Phil Jones đã kịp thời lùi về cản phá.

Có một số sự điều chỉnh trong hàng thủ của M.U ở trận đấu này. Thủ thành David De Gea không bắt chính mà thay cho anh là thủ môn người Đan Mạch Lindergaard. Bên hành lang trái, Valencia được kéo về đá như một hậu vệ cánh trong khi Park được chọn đá thay vị trí của Young. Trên hàng công, cặp đôi Rooney - Chicharito trở lại trong đội hình xuất phát.

Đội hình thi đấu:

M.U: Lindegaard, Valencia, Jones, Evans, Evra, Park, Fletcher, Anderson, Nani, Rooney, Hernandez
Norwich City:
Ruddy, Naughton, Russell Martin, Barnett, Tierney, Bennett, Hoolahan, Fox, Pilkington, Morison, Johnson.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm