(TT&VH cuối tuần) - Một đội bóng với tư cách đương kim vô địch nhưng lại ăn mừng việc lọt vào bán kết trong sự phấn khích tột cùng thoạt nghe có vẻ vô lý, nhưng suy cho cùng, với chúng ta đó lại là điều hợp lý.
Sở dĩ bảo đó là sự hợp lý bởi chúng ta hoàn toàn không có sự vượt trội so với các đối thủ và dường như chúng ta cũng chưa loại bỏ được những tồn tại cố hữu của ĐTVN nói riêng và BĐVN nói chung.
Và cực kỳ hợp lý bởi sau Philippines chơi ấn tượng nhất và đáng ngợi ca nhất ở bảng B, thì phần còn lại cũng không còn ai xứng đáng hơn Việt Nam. Myanmar, một đội bóng trẻ nhưng lại chỉ đủ “pin” chơi trong khoảng 45-60 phút mỗi trận và sa sút quá nhiều so với chính họ trước đây. Singapore, đội bóng phải nhờ khá nhiều may mắn mới có nổi 4 điểm để được quyền chơi trận “chung kết” với Việt Nam. Hơn nữa, khi một đội bóng chỉ ghi nổi 3 bàn sau 3 trận ở một khu vực mà mỗi năm, mỗi giải lại chứng kiến rất nhiều cơn mưa bàn thắng, thì họ cũng không xứng đáng với một suất đi tiếp. Nhưng hãy quay trở lại với ĐTVN để lý giải tại sao chúng ta phải đổ lệ trong giây phút hạnh phúc, trong khi đáng ra chúng ta với sân nhà chỉ cần đá thong dong cũng vào bán kết. Thắng Myanmar 7-1: Đó không phải là một chiến thắng phản ánh sức mạnh của ĐTVN khi mà đối thủ tự thua, mắc quá nhiều sai sót. Việt Nam hầu như không có đủ khả năng gây sức ép để đối thủ phải tự thua và bộc lộ những hạn chế.
Thầy trò Calisto hạnh phúc tột độ với việc vào bán kết
Thua Philippines 0-2: Kết quả ấy chứng minh một nhận định được đưa ra từ trước, rằng đội tuyển VN chưa đạt tới trình độ gây sức ép để hủy diệt những đội bóng yếu hơn. Thắng Singapore 1-0: Trọng Hoàng là người châm mồi cho đợt phản công sau cú tỉa bóng cho Thành Lương và Vũ Phong là người dứt điểm sau cú căng ngang trong tình huống 2 đánh 2. Đó là một pha phản công và đó cũng là một minh chứng củng cố rằng ĐTVN thiện nghệ hơn trong việc đánh úp, còn suốt quãng thời gian ép sân, buộc Singapore phải lùi về, thì chúng ta không thể ghi nổi một bàn thắng. Rõ ràng là ĐTVN chưa đạt tới đẳng cấp để thỏa mãn đồng thời các đòi hỏi là chiến thắng dựa trên sự áp đặt thế trận và bước qua những “cái xác” của các đội bóng yếu một cách nhẹ nhàng. Còn nếu cho rằng là có, và nó chỉ bị ảnh hưởng bởi những mặt trái và bóng tối của BĐVN cùng các cầu thủ, thì lại phải thấy rằng chúng ta chưa đủ đẳng cấp để dám loại bỏ những cá nhân ấy để tự tin là không có họ thì Việt Nam vẫn đạt được những mục tiêu đề ra. Khi chúng ta gặp Malaysia Đội tuyển sẽ không có Trọng Hoàng vì tấm thẻ đỏ sau 2 chiếc thẻ vàng ở trận thắng Singapore 1-0. Có thể nhiều người tiếc nuối vì đó là một mắt xích có thể giải quyết tình huống bằng cú sút xa, hoặc cũng có thể hỗ trợ cho các anh lớn khác. Nhưng nếu xét về lối chơi khá rắn, lại chưa biết kiểm soát bản thân thì những cú đá chặt chém của Hoàng “bò” nếu cứ mang sang Malaysia thì rất có thể sẽ buộc ĐTVN phải trả giá một khi trọng tài không còn ưu ái. Vấn đề đáng quan tâm hơn cả là lối chơi cùng những điều chỉnh nhân sự. Khi ông Calisto đã có đáp án từ sự thay đổi Tấn Trường thay Hồng Sơn thì liệu ông có đủ can đảm để thực hiện cú tiểu phẫu ở hàng thủ khi trong cả 3 trận đấu các trung vệ đều mắc nhiều sai sót. Vĩ thanh Khi CĐV Việt Nam nén chặt sân Mỹ Đình cổ vũ, chúng ta có thể khẳng định đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho ĐTVN chiến thắng trước Singapore. Đó cũng là sự tiến bộ rất lớn, khi mà trước kia, sau mỗi lần thất bại của đội tuyển thì nhiều người hâm mộ sẽ lựa chọn cách xem ở nhà. Bởi vậy, nếu ai đá bán kết lượt đi trên sân khách thì khi quay trở lại sân nhà đá lượt về cũng có thể coi như một lợi thế rất lớn. Cụ thể là ĐTVN sẽ đá trận lượt đi bán kết ở Malaysia, rồi sau đó mới quay trở về đá ở sân nhà Mỹ Đình. Tức là nếu có trượt chân ở Kualar Lumpur thì vẫn còn Hà Nội để cứu vãn tình thế. Nhìn một cách toàn diện, chúng ta có nhiều lợi thế hơn Malaysia, nhưng bài học vẫn còn nóng hổi từ SEA Games 2009, khi cửa trên cuối cùng lại vỡ mộng. Phải cần cù bù đẳng cấp vậy!
Cư dân nước ngoài đã bình chọn Gwanghwamun - quảng trường công cộng đóng vai trò là cửa ngõ chính vào Cung điện Gyeongbok, trung tâm của đời sống văn hóa và chính trị tại thủ đô Seoul - là địa danh mang tính biểu tượng nhất của thành phố.
Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.
Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố phối hợp tổ chức triển lãm với chủ đề "50 năm thống nhất - Xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh".
Link xem trực tiếp bóng đá VCK U17 châu Á 2025 hôm nay - Cập nhật link xem trực tiếp các trận đấu thuộc vòng chung kết U17 châu Á 2025 hôm nay ngày 9/4.
Carlos Alcaraz vừa có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng trong trận ra quân Rolex Monte-Carlo Masters 2025, khi vượt qua Francisco Cerundolo với tỷ số 3-6, 6-0, 6-1 để giành quyền vào vòng 3.
Chiều 9/4/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Chiều 9/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã sử dụng thành công kỹ thuật "khoan cắt" mảng xơ vữa để cứu sống Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn - bệnh nhân nhồi máu cơ tim trong tình trạng nguy kịch.
Tháng Tư về, khi tiết trời đang chuyển dần từ Xuân sang Hạ cũng là lúc màu trắng tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của hoa loa kèn lại len lỏi khắp các con phố nhộn nhịp của Hà Nội. Hoa loa kèn gợi nhớ về Thủ đô một nét đẹp giản dị thân thương.
Vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4, những cây hoa Lim xẹt (trên bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng) lại nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ giữa màu xanh của đại ngàn núi rừng.