Nhật ký EURO 2024: Không cảm xúc, không bàn thắng, không áo Lam

11/06/2024 14:17 GMT+7 | EURO 2024

Không phải trận chung kết Roland Garros ở Paris là sự kiện thể thao duy nhất đáng chú ý trong một ngày Chủ nhật 9/6 đầy nắng ở Paris. Carlos Alcaraz có thể thu hút một lượng lớn các fan tennis cho chiến thắng đẹp đẽ của anh trước Alexander Zverev, nhưng sự quan tâm lớn nhất của thể thao Pháp hôm ấy lại ở Bordeaux.

Ở thủ phủ của vùng rượu vang nổi tiếng ấy, trận chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Pháp trước khi bay đến Đức chỉ được nhớ đến như lần cuối cùng các khán giả hâm mộ đội áo Lam được chứng kiến Olivier Giroud chơi bóng trên sân cỏ nước Pháp. Mang trên tay chiếc băng đội trưởng như một sự tri ân, anh rời sân ở phút thứ 62 trong tiếng vỗ tay của khán giả trên các khán đài của sân Matmut-Atlantique. Những cảm xúc còn lại là sự nhạt nhoà, chỉ hơn một tuần trước trận đấu đầu tiên của họ ở EURO 2024 với Áo.

Không có Kylian Mbappe đá xuất phát, Adrien Rabiot chưa thực sự có thể lực tốt nhất để ra sân, Ibrahima Konate chỉ vào sân ở hiệp 2, Pháp chỉ tạo ra những sự tiếc nuối, trước hết ở những cơ hội bị bỏ lỡ, hệt như trận thắng Luxembourg siêu yếu chỉ 3-0. Vô duyên nhất vẫn là Marcus Thuram, còn Ousmane Dembele luôn đẹp đẽ trong những pha đi bóng nhưng lại thiếu tính chính xác trong những tình huống bóng cuối cùng trước khung thành. 4-2-3-1 là sơ đồ chiến thuật thứ 2 của Pháp trong vòng 3 ngày với Kante và Camavinga đá tiền vệ phòng ngự, sau sơ đồ thử nghiệm 4-3-3 mà Deschamps bố trí Muani-Mbappe-Thuram đá tấn công, trong khi Griezmann được kéo xuống đá tiền vệ lệch trái. Cả hai sơ đồ ấy đều không thuyết phục về kết quả.

Nhật ký: Không cảm xúc, không bàn thắng, không áo Lam - Ảnh 1.

Saliba (trái) là cầu thủ chơi tốt hiếm hoi trong trận giao hữu trước Canada

N'Golo Kante luôn có mặt trong hai trận đấu, cho thấy tầm quan trọng của anh trong mắt Deschamps, nhưng khi không có một tiền vệ đa năng như Rabiot bên cạnh, anh không giúp được gì nhiều cho tuyến giữa của Pháp, giờ đây trở thành một vấn đề không nhỏ với Didier Deschamps. Pháp thậm chí có thể đã thủng lưới nếu xà ngang không từ chối cơ hội của Liam Millar. Kết luận cuối cùng trước khi Pháp lên đường, nhìn từ series 4 trận giao hữu trong năm 2024, với 1 thất bại (thua Đức 0-2), 2 thắng lợi (Chile 3-2, Luxembourg 3-0) và 1 trận hoà (Canada 0-0): Đấy không phải là đội Pháp ứng viên vô địch chúng ta muốn thấy.

Nhật báo thể thao lớn nhất nước Pháp l'Equipe trong số ra 10/6: "Một đội tuyển Pháp buồn tẻ và vô hình trong trận giao hữu chỉ 8 ngày trước trận gặp Áo. Chỉ Saliba gây ấn tượng, Giroud đáng thất vọng". Nhật báo Le Parisien: "Pháp cũng không có những kết quả tốt trước thềm World Cup 2018 và 2022, nhưng rồi họ cũng làm nên nhiều điều kì diệu ở Nga và Qatar các giải đó. Nhưng EURO không hề đơn giản, và những trận chuẩn bị này đã gợi nhớ những kí ức buồn của EURO 3 năm trước". Đó chính là giải đấu mà Pháp có sự trở lại của Karim Benzema, người đã chơi không tồi, nhưng đã thua Thuỵ Sĩ trong loạt luân lưu ở vòng 1/8, sau khi hoà 3-3 trong 120 phút thi đấu.

Một hành trình dài và đầy áp lực đang chờ Pháp trên đất Đức.

A.N

CĐV Gruzia tự hào về hành trình tại EURO 2024
EURO 2024

Việc Gruzia góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Euro 2024 đã là sự kiện lịch sử và niềm tự hào đối với các cổ động viên, bất chấp thất bại trước Tây Ban Nha.

CĐV Tây Ban Nha không e ngại khi đội nhà đối đầu với Đức tại tứ kết
EURO 2024

Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Gruzia khiến cho CĐV tin vào thành công của thày trò HLV De la Fuente tại EURO 2024, bất chấp việc đối thủ ở tứ kết là đội chủ nhà Đức.

CĐV Anh mơ về trận chung kết EURO sau chiến thắng trước Slovakia
EURO 2024

Các CĐV của xứ sở sương mù đã mơ về trận chung kết EURO 2024 sau chiến thắng trước Slovakia ở vòng 1/8.

Bảng đấu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm