Nhật ký EURO bằng thơ (Anh - Thụy Sĩ 1-1; penalty 5-3): Sư tử Anh phá dớp

07/07/2024 07:44 GMT+7 | Văn hoá

Trong trận đấu thứ 3 vòng Tứ kết kết thúc lúc 1:42 sáng 7/7, đội tuyển Anh đã đi tiếp vào vòng trong khi vượt qua một đội Thụy Sĩ chơi khá hay với tỷ số 5:3 trong loạt sút penalty đầy may rủi. Dưới đây là bài thơ của PGS-TS Phạm Văn Tình về trận đấu này:


Hiệp 1, Tam Sư quyết tâm xốc lại đội hình

Đội tuyển Anh giữ bóng nhiều hơn, những đường chuyền mạch lạc

Sự phối hợp Hary Kane, Bellingham, Saka… lối đá dần đổi khác

Phía bên kia, Thụy Sĩ đang cố tìm ra bài toán cho mình.


Murat Yakin cắm Embolo phía trên nhằm thay đổi tình hình

Phút 75, chính anh chớp thời cơ ghi bàn dẫn điểm

Nhưng chỉ 5 phút thôi, Saka bất ngờ sút hiểm

Bóng găm đúng góc xa, thủ môn Sommer bất lực đứng nhìn.


Hiệp phụ bắt đầu, Áo Trắng, Áo Đỏ thay nhau tràn lên

Nhưng tốc độ chậm dần, những đường chuyền thấm mệt

Điều không muốn cuối cùng đã đến Cả hai cùng xếp hàng dàn quân trước chấm phạt đền.


Phá dớp Wembley cách đây 4 năm, Gareth Southgate lần này đã làm nên

Năm cú sút chính xác cả năm, tuyển Anh vào bán kết.

1h45 7-7-2024

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm