Bác phó nhòm và “tề gia trị quốc…”

01/12/2011 10:16 GMT+7

(TT&VH) - 2-3 ngày nay, khá nhiều báo online nóng lên với vụ việc lộ vòng 1 của diễn viên múa Linh Nga trong chương trình biểu diễn Fashion Week đêm 28/11 tại Hà Nội. Đây có lẽ cũng là chuyện thường ngày của báo mạng đối với đời sống showbiz hiện nay. Tuy nhiên, lần này chính báo mạng cũng nhận một đòn “hồi mã thương” khi phản ánh vụ việc này…

Thời gian qua, để thu hút người đọc (dân trong nghề thường gọi là “câu view”), một số trang báo mạng đã khai thác những chuyện giật gân, đời tư nghệ sĩ... Việc khai thác câu view đôi lúc quá đáng, bất chấp cả những tôn chỉ cao cả của nghề báo, tạo ra những hệ lụy không hay cho giới truyền thông nói chung. Sự cố “Linh Nga lộ vòng 1” là một trong những trường hợp như thế.

Bác phó nhòm ơi, “canh me” chương trình ballet nhé!

Linh Nga - nhân vật là nguyên nhân làm bùng nổ trên online mấy ngày qua

Hiện nay, máy chụp hình để phóng viên tác nghiệp có người sắm cái “bo đì” đến 3 ngàn đô, ống kính rời chưa tính, máy thường thường bậc trung để hình có thể mát mắt trên online thì cũng không dưới 1 ngàn đô (chưa kể ống kính). Thật đáng khâm phục sự đầu tư cho nghề nghiệp trong thời buổi khó khăn kinh tế như hiện nay.

Nhưng ôi thôi, một số khá nhiều phóng viên đã sắp chuyển qua hội yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật gì gì rồi, không khéo thì làng báo mất toi những phóng viên ảnh chuyên nghiệp kèm theo những chiếc máy ảnh “khủng” cũng vô cùng chuyên nghiệp. Bởi họ chỉ chuyên sưu tầm “chim chóc” để có thể có những tin ảnh rất hot trên online.

Một sự hy sinh về nghề nghiệp thật… đáng trách. Bởi bỏ ra một đống tiền bằng mấy chục suất học bổng 2 triệu đồng/năm dành cho học sinh nghèo, rồi đêm khuya lắc khuya lơ phải ngồi phía dưới sân khấu “canh me”, nhưng đâu phải lúc nào cũng có những bức ảnh quần chip, vòng 1 lộ hàng? Thật tội nghiệp!

Không chụp được “hàng” của “chim mẹ” thì chụp cả “chim con”. Này nhé, cái title như: Người mẫu 12 tuổi (…) lộ hàng quần lót trên sàn catwalk, đọc mà muốn xỉu, vì “mùi” bệnh hoạn nồng nặc lan tỏa từ cái title. Cả “chim non” đang ở lứa tuổi mầm non cũng không thoát: Con gái (…) lộ quần chip - đọc cái title này thì các nhà giáo dục học, xã hội học cũng “botay.com” với các bác phó nhòm.

Nhưng các bác ơi, muốn chụp hình “chim” thì phải vào “rừng”, phải - vào - “rừng” chứ. “Rừng” là cứu cánh của các bác đó. Ở TP.HCM có một khu rừng, ở đó có nhiều chim quý tồn tại hơn 100 năm, tôi đã đến khu rừng đó và thấy có nhiều “chim” lắm. Mách các bác nhé: hãy theo dõi lúc nào có chương trình múa ballet tại Nhà hát TP.HCM, nhất là ballet mà có màn múa Thiên nga của ông Cốp cốp ki gì đấy, “chim” nhiều lắm, vì trang phục của thiên nga trong múa ballet là như thế. Thiên nga quay lưng ra khán giả, cúi lưng xuống một cái - lộ nguyên quần chip; thiên nga quay mặt ra khán giả, đá chân một cái - lộ nguyên quần chip… tha hồ mà chụp. Chụp được nhiều thì phải chia tiền “cò” từ nhuận bút cho tôi đấy nhé!

“Tề gia trị quốc…”

Gần đây trên truyền thông đã có xu hướng tích cực, những bức hình lộ hàng như đã nói trên cùng những nội dung soi mói đời tư, yêu đương lăng nhăng của nghệ sĩ trong giới showbiz bị tẩy chay với trào lưu “Xin đừng playboy hóa báo chí” mà trên diễn đàn của báo Tuổi trẻ TP.HCM và báo TT&VH các bạn trẻ đã hào hứng hưởng ứng.

Tiếp nối sự kiện này, cách đây 2-3 ngày, truyền thông (mà thật ra chỉ một số trang online) đã nhận một đòn “hồi mã thương” khi phản ánh vụ diễn viên múa Linh Nga lộ vòng 1 - đòn “hồi mã thương” mang tên Linh Nga "lộ hàng" hay truyền thông lộ tầm thấp?. Bravo!!! Là những người tiến bộ, hãy hân hoan chào đón một ý tưởng tiến bộ và dũng cảm, khước từ trò câu “view” không lành mạnh và làm trong sạch môi trường báo chí.

Nhưng rất tiếc và thật oan cho bài viết nói đến “truyền thông lộ tầm thấp” này, khi có những ý kiến chẳng hay ho gì của độc giả và cả giới làm nghề báo. Số là bài viết này xuất hiện trên trang web của “báo mẹ” (tạm gọi như thế), báo này có những chuyên trang khác (tạm gọi là “báo con”), một “báo con” đã có bài về vụ Linh Nga và giựt title: Diễn quá sung, Linh Nga lộ nguyên ngực. Cũng đầy đủ hình ảnh “hot” như những “truyền thông” “tầm thấp” khác. Thế mới đau!  Sau khi bài viết Linh Nga "lộ hàng” hay truyền thông lộ tầm thấp? xuất hiện trên “báo mẹ”, nhiều người vào trang “báo con” thì không thấy bài nói trên nữa (hình như đã được xóa trước khi đòn “hồi mã thương” xuất hiện), nhưng trên một số trang mạng thì còn nguyên… Khổ đời vì cái thực tế đó làm mọi người cho rằng “báo mẹ” “giấu đầu hở đuôi”.

Đúng là “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng “con dại thì cái mang” biết làm sao được. Ngẫm lại câu nói của cổ nhân, mà trong trường hợp này, nó vô cùng có ý nghĩa: “Tề gia trị quốc bình thiên hạ”. “Báo mẹ” đã rất có khả năng để “bình thiên hạ” chỉ tiếc là không “tề gia” trước mà… “tề” ngay nên khó “tâm phục khẩu phục” mọi người…

Đỗ Văn Liễu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm