NSƯT Minh Hằng: 6 tháng nay, tôi "vô trách nhiệm" với gia đình

18/02/2013 12:34 GMT+7 | Văn hoá

(giaidauscholar.com) - “Hết 4 tháng quên ăn quên ngủ với Số đỏ, lại về cày ngày cày đêm với Táo quân. Tưởng xong được nghỉ, thì đoàn làm phim lại gọi. 6 tháng nay thực sự tôi cảm thấy mình vô trách nhiệm với gia đình. Về tới nhà con mèo mình nuôi nhìn thấy chủ còn gầm gừ đấy” - NSƯT Minh Hằng tâm sự trong giờ nghỉ ăn cơm trưa trong thời gian quay phim Hạnh phúc mỉm cười.

* Dư âm Táo quân trong chị giờ còn nhiều không?

- Năm nay chương trình đã được 10 năm, lần đầu tiên các nghệ sĩ được nhận giấy khen của Đài Truyền hình (mọi năm chỉ là thư khen), và được thưởng về vật chất. Anh em vui lắm vì công sức bỏ ra được ghi nhận.

Bản thân tôi vừa nghỉ xong đã thấy nhớ ngôi nhà Táo quân. Dù anh em từ nhiều đoàn tới đây nhưng coi nhau như anh em một nhà, chăm sóc nhau từng ly từng tí. Diễn xong bọn tôi dặn nhau đồng loạt tắt điện thoại và ngủ 2-3 ngày. Nhưng thấy bảo đạo diễn Đỗ Thanh Hải lúc 3 giờ sáng còn ăn với bọn tôi, nhưng 7 giờ sáng đã phải họp giao ban... Tôi thì 8h sáng đã có người gọi đi làm phim.

* Xem ra Minh Hằng vẫn là một diễn viên không thể thiếu trong các bộ phim truyền hình. Làm thế nào để chị duy trì được điều đó?

- Để duy trì được khó lắm, và tôi cũng không cố, cứ lao động miệt mài thôi.  Cũng có một thời gian tôi lười lên báo, thậm chí trốn báo chí nhưng không ngờ các bạn vẫn lặng lẽ theo dõi và viết về tôi. Tôi rất cảm kích về điều đó.

* Chị trốn vì sợ báo chí chỉ khai thác chuyện cá nhân?

- Thực ra có một thời gian muốn yên lặng để tự ngẫm mình đã làm được những gì, cũng là muốn thử xem mình còn sức hút với công chúng không. Còn về đời tư thì cũng chẳng có gì phải che giấu vì mình là một công dân tốt.

Nhưng nói thật là đã có thời gian rất buồn phiền vì báo chí. Nhiều phóng viên trẻ chỉ muốn khai thác những khía cạnh trong cuộc sống riêng của tôi, khi viết họ cũng thiếu đi sự cảm thông và một chút tinh tế. Bài báo của họ có thể làm thỏa mãn sự tò mò của công chúng nhưng lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của nghệ sĩ. Có một bài báo đã từng viết về chuyện riêng của tôi, nhưng gây ảnh hưởng đến gia đình tôi. Thời gian đó tôi buồn lắm, nghĩ tại sao người ta ác thế.

Minh Hằng tâm sự bước vào tuổi 50 trong người có nhiều bệnh nên sức làm việc không còn được như xưa. “Đôi lúc tự chán mình, nhiều tuổi rồi, ốm liên miên, mà nghề làm diễn viên sân khấu cứ phải đi xa nhiều ngày. Mấy bận định bỏ nghề đấy, may mà anh em bên phim truyền hình lại gọi, thế là lại đi. Ông xã thương vợ cứ năn nỉ: Em ơi đã đến lúc nghỉ ngơi rồi”. Nói vậy nhưng sau khi khỏi ốm xong Minh Hằng lao vào đóng phim vì còn yêu nghề lắm.

* Gần đây khi ra mắt phim Trò đời (dựa theo tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, phim do Nhuệ Giang đạo diễn - PV), Minh Hằng chỉ tiết lộ chi tiết chị vác kịch bản đến trả đạo diễn vì ngại phải đóng cảnh nóng, ngay lập tức các bài viết trên mạng về chị đều gắn với từ khóa “cảnh nóng”…

- Thực sự tôi sợ các cảnh nóng, một phần vì mình nhiều tuổi, không tự tin lắm, phần khác tôi thấy không cần thiết vì phim truyền hình là phim dành cho các gia đình có nhiều người cùng thế hệ ngồi xem. Có rất nhiều cách tế nhị để dựng cảnh mà người xem vẫn hiểu. Tôi đã thuyết phục được đạo diễn Nhuệ Giang bằng lý lẽ của riêng mình.

* Chị có định học nghề đạo diễn để làm phim cho riêng mình?

- Không bao giờ. Nếu ai cũng là đạo diễn thì ai sẽ làm diễn viên. Tôi chỉ thích làm diễn viên mãi.

Hải Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm