Ibra muốn theo chân Ancelotti về Real

17/07/2013 21:51 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Khát khao được bước lên bục cao nhất ở Champions League của Ibra vẫn chưa trở thành hiện thực. Nhưng người cũ của Barca cho rằng giấc mơ sẽ không còn dang dở khi anh ở Real dưới sự dẫn dắt của HLV Ancelotti.

Hơn lúc nào khác, Ibra muốn trở lại La Liga và trở thành một phần của Real để tiếp tục sự nghiệp ở đây. Chọn Real không phải chuyện ngẫu nhiên, bởi trước đó chính HLV người Ý đã bày tỏ ý định mời Ibra về Bernabeu.


Ancelotti muốn tái ngộ Ibra - Ảnh: Getty

Ibra của PSG thực sự đã có một mùa giải thành công khi anh góp công lớn trong việc đưa một PSG chỉ được biết đến như một đội bóng lắm tiền nhiều của trở lại ngoạn mục trên bản đồ bóng đá Pháp và châu lục. Một chức vô địch quốc gia sau 20 năm chờ đợi, cùng việc đưa PSG vào đến Tứ kết Champions League là quá đủ để bất cứ HLV nào chú ý đến anh, không riêng gì Ancelotti.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Ibra sẵn sàng từ bỏ mức lương 14 triệu sau thuế - số tiền mà đội chủ sân “công viên các Hoàng tử” đã chào mời anh ngày trước - để đầu quân về CLB Hoàng gia TBN. Ở tuổi 31, Ibra rõ ràng không còn quá nhiều thời gian cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, vậy nên anh chọn Real như “chọn mặt gửi vàng” cùng một HLV có thể tin tưởng với mong muốn làm giàu thêm những thành tích khiêm tốn của mình.

Một năm về trước, PSG trả cho Milan 21 triệu để có được sự phục vụ của tiền đạo người Thụy Điển này. Giờ đây, khi Ibra tỏ ý muốn ra đi thì CLB thủ đô Paris đã nhanh chóng tuyên bố “không chuyển nhượng” ngay cả khi “Kền kền trắng” Real còn chưa có bất cứ động thái nào.

Thanh Hằng
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm